Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sao ank hok........?



???
27-10-2007, 04:54 AM
Sao ank hok nán lại ngày nào?:hum:
Bốn tuần thực tập ngắn làm sao!
Sân trường thắm đẹp thêm màu áo
Ank đến,ank về chợt xôn xao

Sao ank hok đến lớp theo thầy?:hum:
Không nhìn giáo án, nghĩ rì đây
Đứng trên bục giảng ank nào thấy
Dưới lớp, em nhìn tóc ank bay

Sao ank hok cố dzạy xong bài?:hum:
Mà dành tiết cưối lại cho ai
Tiết này hok dzạy........thầy giữ mãi
Cho đến bao giờ, ank.........có hay!

Sao ank hok nhớ kỷ niệm này?:hum:
Quanh mình bụi phấn hững hờ bay
Lá rơi ngoài lớp, ank hok thấy
Văng vẳng đâu đây ấm tiếng thầy

Sao ank hok thấy nắng trong trường?:hum:
Học trò ríu rít gợi tình thương
Có nghe ký ức vương màu nhớ
Và thấy trong lòng rộn tiếng thơ...!

amy_le
27-10-2007, 06:33 AM
sao anh hok nhắn lại đôi lời
cho mây bớt nhớ , cho trời bớt mưa .
sao anh phủi hết trăng thưa ,
cho em đau khổ , cho vừa lòng anh .

Gió_ấm
27-10-2007, 10:24 PM
Giáo án thì đây anh nhìn đâu
Khuôn mặt em đó ánh mắt sầu
Làm anh sao xuyến buổi đầu biết không

Gió_ấm
28-10-2007, 01:47 AM
Giáo án thì đây anh nhìn đâu
Khuôn mặt em đó ánh mắt sầu
Làm anh sao xuyến buổi đầu biết không

nhoccon_118
28-10-2007, 03:32 AM
Sao anh không một lần lại nữa
Thăm ngôi trường nhỏ và bầy em thơ
Sao để trong lòng nhung nhớ vậy
Mà lại chẳng nhắn gì chút mây !
Nhắn với mây rằng anh cũng nhớ
Cũng đợi chờ chẳng gấp giáo án đâu
Cũng mong rằng ngày mai dạy hết
Cho em hiểu sự đời nó là chi !

kimanhvang
30-10-2007, 05:21 AM
Sao không đến bên đồi thơm tiếng gió
Mở giáo án tường trang muôn lá vàng
Sao không mang những gì mình có thể
Đến bên đời bên ánh mắt thơ ngây

tin007
30-10-2007, 08:29 PM
Tìm người trong mộng đã quá khó khăn
Khiến người yêu mình càng dang nan vất vả T.T
Chuyện đời vốn không dễ dàng như em tả
Sự việc qua rồi xin đừng hỏi "vì sao?"

???
03-11-2007, 03:14 AM
Vì sao..........vì sao.........vì sao
EM đã hỏi nhiều lần như thế
Thế nhưng ank hok nói đến 1 lời
Ank lặng im cừoi thầm trong câu hỏi
Hay phải chăng trái tim ank = đá
Hok bít rung lòng cũng chẳng bít tái tê

tin007
04-11-2007, 12:51 AM
"Em..., bờ môi mộng mái tóc thề"
Nét kiều diễm làm say lòng bao chí sĩ
Nhìn thấy em anh ngây người như con khỉ
Ngắm mãi bờ môi, quên mất...phải trả lời
Nụ cười anh đã chất chứa biết bao lời
"Em đã là chủ nhân trái tim anh"

langtukiem87
04-11-2007, 09:58 AM
"sao anh ko nói lời yêu đó,
sao anh ko thể đc có em"
em ơi có hiểu bao câu hỏi
anh vẫn đi tìm suốt tháng năm
tình anh vẫn vậy ko thay đổi
yêu em mà chẳng nói thành lời
chỉ dám ôm em trong giấc mộng
chỉ dám lặng thầm dõi theo em