PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em...



Người Điên Yêu Thơ
26-10-2007, 01:15 PM
Ta đi tìm em
Tìm trong mây ngàn gió bể
Chưa bao giờ em xa ta như thế
Nên trong lòng vết cắt hằn sâu
Em bỏ rơi ta
Không, xin lỗi em
Ta dùng không đúng chữ
Em đâu có vô tình vậy chứ
Có chăng là một chút ngây thơ
Ta yêu em
Nhưng chỉ trong mơ
Một người chẳng bao giờ ta thấy mặt
Chưa được một lần nhìn vào đôi mắt
Rồi nhẹ nhàng khẽ gọi:"Em yêu"
Ta yêu em
Không biết nói bao nhiêu
Để rồi lại lặng thầm không dám nói
Em
Như mây xanh, trời cao vời vợi
Ta
Sóng âm thầm, đáy biển rong rêu
Ngày em đi
Ta buồn biết bao nhiêu
Rồi thầm trách mình sao không dám nói
Để bây giờ
Em đã xa vời vợi
Ta đứng một mình
Khẽ gọi
Em...