Xem đầy đủ chức năng : Sao em bỏ lại anh 1 mình mà bước đi......
nguyenanhlinh
26-10-2007, 10:19 AM
giờ này có lẽ em đang chim trong giấc ngủ ,còn anh thì không thể nào chợp mắt được cho dù đã uống vài viên thuốc ngủ . Em còn nhớ khi chuyện tình yêu của mình bắt đầu . anh đã từng nói với em rằng nếu em làm anh đau 1 thì anh làm em đau 10 . Nhưng thơi gian trôi qua tình yêu của anh lớn dần lên . vậy là chúng mình đã yêu nhau được 3 năm , 1 khoảng thời gian không dài nhưng để lại trong 2 chúng ta thật nhiều kỉ niệm và anh sẽ không bao giờ quên nó . có những lúc hờn ghen . có những lúc ôm em trong vòng tay cùng nhau đứng trên cây cầu hạnh phúc . làm sao có thể quên được . vậy mà khi 2 chúng ta đã đi xa mảnh đất quê hương được 2 tháng thì em bỗng cho anh 1 dòng tin nhắn " mình chia tay nhau anh nhé . em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn " lúc đó anh cảm thấy cả thế giới này sụp đỗ dưới chân anh . cho dù lòng không muốn nhưng anh không thể giữ em . nếu anh níu kéo có lẽ làm em thêm buồn , anh biết em vẫn còn yêu anh . có lẽ vì em ham lợi danh . hạnh phúc nha em yêu , anh mãi mãi yêu em . hiền yêu à . thế gian này có ai yêu em nhiều như anh , có ai bật khóc vì em trong đêm thâu nhiều bằng anh , yêu em mãi mãi hiền à ......
maybe i love you
26-10-2007, 09:50 PM
Mỗi người điều cho mình một lí do riêng ,và ngưưoì yêu bạn cũng thế ,hãy nên chấp nhận sự ra đi của họ nếu họ ko muốn ở lại ,đừng buồn nhiều cái gì cũng có cái giá của nó cả .Ngủ một giấc thật sâu rồi bạn sẽ thấy vui hơn nhiều .Chúc may mắn .
SoNicGer
26-10-2007, 09:53 PM
mình xin chia buồn và bạn hãy cố gắn quên đi mối tình đã qua đi
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone....
ngangtangcongtu
27-10-2007, 12:45 AM
bùn quá à
nhưng phải chấp nhận thui bạn à
cố lên nha
Nobjta
27-10-2007, 03:25 AM
có vẽ như mọi chuyện xãy ra bất ngờ thật, người ấy của bạn đã ko cho bạn cơ hôi...không cho bạn những gj` bạn cân.....nếu như bạn còn yêu cô ấy....tôi khuyên bạn đi tjm` cô ấy và xem chuyện gj` đã xãy ra.biết đâu...người ây của bạn đang...có chuyện gì đó thj` sao..hãy yêu = niềm tin......tất cả cho dành cho ban..chúc bạn may mắn
Người Đương thời
emluonlaem
27-10-2007, 03:26 AM
bạn à mình sắp giống bạn gái bạn đó.nhưng mình không ham lợi danh... mà thật thì nhiều khi trái tim ta tự nhiên hết yêu bạn à.........
Dr3Am
27-10-2007, 05:41 AM
Bạn hãy cố lên mà sống bạn nhé!Buồn làm gì khi con tim ai cũng sẽ phãi đổi thay 1 lần! Rồi bạn cũng sẽ đổi thay, bạn cũng sẽ yêu 1 người khác thôi!
g_jay
27-10-2007, 08:28 AM
chia sẽ nổi bùn với bạn.......................cố gắng lên....bỏ lại hết sau lưng đi....sẽ qua mau
umunchan
27-10-2007, 12:51 PM
Lại có 1 mối tình buồn....em cũng yêu anh nhiều lắm đó anh bít hông???? nhưng khi anh ra đi đến bây giờ đã được 2 tháng.....em..hông chịu được nữa đâu anh à....có lẽ em thà để anh buồn chứ quyết định ko để mình...khổ đâu....thế nha anh...em yêU anh nhiều lắm đó ====>>> nghe thế có đau ko???
nguyenanhlinh
02-11-2007, 04:30 AM
cảm ơn các bạn. mình sẽ sống thật hạnh phúc. để người ta ko phải thấy mình khóc
visaobuon
30-11-2007, 10:17 PM
xin chao minh la thanh vien moi, ten cua minh la Tram, minh có chuyen muốn hoi cac ban co dc hay ko? có mot ngươi hon minh den 6t, minh chi coi la anh hai thui, cho nen minh cung mươn ngươi dó quen ban cua minh, cho nen hai ngươi dó cung da gap nhau noi chuyen voi nhau, nhung hom kia minh de anh dó chat voi ban cua minh nhung ten cua ngươi dó có chut bươn cươi va anh dó em ten cua ban minh ra de lam cho cươi cho ngươi khac, minh tuc nen moi noi vai dòng nang loi voi ngươi dó, xong rui ngươi dó va dua ban cua minh luc nao cung choc minh voi ngươi dó, minh ko thich vi minh thay luc nao cung dem minh la lam vat day qua day lai, cho nen minh tuc, xong minh hõi anh, va noi voi anh va nhõ ban minh la dung dem minh ra lam tro dua nua, ngươi do 'noi la anh dau có noi gi dau anh thich bạn cua em em noi voi bạn cua em vay di, có nghia la sao zay? ngươi dó thich bạn minh rui dung ko, nhung luc minh noi voi ngươi dó vay thi ngươi dó noi la ko có chuyen dó dau vi anh ay chi goi ban cua minh la chi nuôi va ban minh goi anh ay la em nuôi, vay có nghia la sao ngươi dó thich ban minh rui dung ko?, va cung chinh luc minh noi nang loi voi ngươi dó ve chuyen ngươi do dem ten ban cua minh ra lam tro dua cho ngươi khac thi ngươi dó noi voice voi ban cua mình va ko noi chuyen voi minh nua, nhõ ban minh noi la nó noi di an com ma ngươi dó ko cho noi la noi them chut nua di có nghia la sao zay????//, có ai có the cho minh cau tra loi dc ko?????????
boyvotinh87
01-12-2007, 04:00 AM
hãy là chính mình di bạn chúc bạn gặp nhiều may mắn trong công việc va trong cuôc sống ban nhé:cooll: :flower:
co be ngoc nghech
05-12-2007, 03:16 AM
giờ này có lẽ em đang chim trong giấc ngủ ,còn anh thì không thể nào chợp mắt được cho dù đã uống vài viên thuốc ngủ . Em còn nhớ khi chuyện tình yêu của mình bắt đầu . anh đã từng nói với em rằng nếu em làm anh đau 1 thì anh làm em đau 10 . Nhưng thơi gian trôi qua tình yêu của anh lớn dần lên . vậy là chúng mình đã yêu nhau được 3 năm , 1 khoảng thời gian không dài nhưng để lại trong 2 chúng ta thật nhiều kỉ niệm và anh sẽ không bao giờ quên nó . có những lúc hờn ghen . có những lúc ôm em trong vòng tay cùng nhau đứng trên cây cầu hạnh phúc . làm sao có thể quên được . vậy mà khi 2 chúng ta đã đi xa mảnh đất quê hương được 2 tháng thì em bỗng cho anh 1 dòng tin nhắn " mình chia tay nhau anh nhé . em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn " lúc đó anh cảm thấy cả thế giới này sụp đỗ dưới chân anh . cho dù lòng không muốn nhưng anh không thể giữ em . nếu anh níu kéo có lẽ làm em thêm buồn , anh biết em vẫn còn yêu anh . có lẽ vì em ham lợi danh . hạnh phúc nha em yêu , anh mãi mãi yêu em . hiền yêu à . thế gian này có ai yêu em nhiều như anh , có ai bật khóc vì em trong đêm thâu nhiều bằng anh , yêu em mãi mãi hiền à ......
co le co ay co dieu kho noi. ban thu tim hieu xem ! dung buon nua nha ban ! hay vui len cuoc song con co rat nhiu dieu dang cho don ban.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.