Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô Đề



Người Điên Yêu Thơ
26-10-2007, 08:50 AM
Nghe trong gió thoảng tiếng chuông rung
Đông đến lòng nghe bỗng lạnh lùng
Xỏ chiếc giày vào trong chân trái
Ngồi buồn ngơ ngẩn ngó mông lung

Tuyết phủ ngoài sân, tuyết trắng tinh
Bay theo làn gió, gió vô tình
Ta nghe như thấy thèm chút nắng
Nhớ từng hạt cát trắng xinh xinh

Hoa sữa ngày xưa có còn bay
Bay trong lòng phố đẹp mê say
Cho ta nhớ lại từng con phố
Nhớ những chiều mưa trông ngóng ai

Người cũ giờ đây biết ở đâu
Đông đến lòng ta bỗng giăng sầu
Nghe như tim lạnh theo làn gió
Người nhớ, người quên, ai biết đâu?