Người Điên Yêu Thơ
26-10-2007, 08:31 AM
Ta về thăm lại vườn thơ cũ
Vườn tím ngày nay đã khác rồi
Bạn cũ ngày nay đâu còn thấy
Chỉ còn kỉ niệm lúc xưa thôi
Bâng khuâng đọc lại mấy vần thơ
Chợt thấy như ta bỗng thẫn thờ
Thơ vẫn còn đây, người đã vắng
Để mình ta lại khóc trong mơ
Người cũ giờ đây vui ở đâu?
Trong ánh trăng tan, cạn chung sầu
Rượu buồn không uống cùng tri kỷ
Người buồn thì cảnh có vui đâu
Kẻ ở, người đi muôn dặm xa
Luẩn quẩn mình ta, kẻ không nhà
Thôi thì ngủ lại trong vườn tím
Đâu biết một ngày ai sẽ qua.
Vườn tím ngày nay đã khác rồi
Bạn cũ ngày nay đâu còn thấy
Chỉ còn kỉ niệm lúc xưa thôi
Bâng khuâng đọc lại mấy vần thơ
Chợt thấy như ta bỗng thẫn thờ
Thơ vẫn còn đây, người đã vắng
Để mình ta lại khóc trong mơ
Người cũ giờ đây vui ở đâu?
Trong ánh trăng tan, cạn chung sầu
Rượu buồn không uống cùng tri kỷ
Người buồn thì cảnh có vui đâu
Kẻ ở, người đi muôn dặm xa
Luẩn quẩn mình ta, kẻ không nhà
Thôi thì ngủ lại trong vườn tím
Đâu biết một ngày ai sẽ qua.