Xem đầy đủ chức năng : điểm kết thúc của mối tình đầu
huy2804
25-10-2007, 11:12 PM
Tạm gọi người ấy là A vậy
A :xin loi neu nhu huy da noi vay thi na ko con ly do gi de wuan tam hay noi chyen voi huy nua
A :tet nay huy cung ko can phai ru na di hop lop dau
A :chao huy
A :chuc may man
Từng dòng tin nhắn lạnh lùng trả lời cho những câu nói xúc phạm của mình ,lòng bất chợt nhói đau .Dù lòng không muốn nhưng đành phải vậy không nên băn khoăn nữa ,tình cảm dây dưa cũng gần 8 năm ,cuối cùng có lẽ người đau nhất là mình ,thà đau 1 lần này nữa thôi rồi mãi quên đi.Giờ mình đã hiểu chẳng có gì là mãi mãi cả
Lúc đầu cứ ngỡ rằng ta chỉ đơn phương nhưng thật ra không phải vậy ,người cũng yêu ta
nhưng chẳng hiểu sao lại cứ dằn vặt nhau từng ngày ?Mà thôi mọi chuyện còn có ý nghĩa gì nữa đâu ,có lẽ cô ấy sẽ quên minh một cách nhanh chóng thôi.....mình chẳng là gì trong mắt cô ấy cả …..từ rất lâu ...cuộc tình thứ mấy đến lúc em trao cho ta? ,,…hư vô lắm, nhớ làm gì ….tôi ơi đừng nhớ, cứng rắn lên , mạnh mẽ lên ….tất cả mới chỉ bắt đầu…….uh, mới chỉ bắt đầu
Mong là "ấy" đến đích với những con đường thẳng.
thaingocdaly2006
25-10-2007, 11:16 PM
chọn k đúng đường !!!!!!!!! 2 ng vẫn có tình cảm với nhau nhưng mà k có ng thứ 3 giải quyết !!!
trudien
26-10-2007, 05:35 AM
muốn giả quyết cũng đễ thôi
nếu bạn tự biết trái tim bạn đang làm gì???????? và nghĩ gì?/????
hãy cố lên nha và làm theo con tim bạn nha
chúc bạn vui vẽ và mạnh mẽ lên trên con đường bạn chọn
oathcuaanh
26-10-2007, 05:48 AM
hooooooo bạn à mình....
huy2804
26-10-2007, 09:08 AM
trái tim?nó có quyền sao?ha ha...ngây thơ quá
trudien
29-10-2007, 08:13 AM
thế bạn không hiểu thế nào là yêu rồi và bạn sẽ mãi mãi không biết thế nào alf trái tim rồi
tuy ngây thơ nhưng bạn co biết đâu trong sự ngây thớ đó bạn sẽ tìm lại chính bản thân bạn
đấy , thôi nếu bạn hiểu thì mình mừng cho bạn còn không hiểu thì mình không biết phải làm gì cả??????/ chúc bạ tìm alị con người ngây thơ mà bạn cho là ngây thơ ha >>>>>>>>>>>>>
KemVani_hot
29-10-2007, 08:46 AM
Sự lựa chọn ko khôn ngoan , tình yêu theo lý trí và tình yêu theo tình cảm , đây là sự lựa chọn theo con đường nào?
thaingocdaly2006
30-10-2007, 12:32 AM
chỉ cần con tim lên tiếng mọi việc giải quyết de dang zzzzz
thanhhung2910
30-10-2007, 03:21 AM
:bicycle: Cười làm chi, đời chỉ là bể khổ,
:timvo: Yêu làm chi, tình chỉ là trái ngang.
:5: Trong cuộc đời nào ai biết trước,
:hiepsi: Đoạn cuối của một tình yêu.
:dien: Hãy khóc đi, cho vơi bớt nỗi sầu,
:meo: Khóc rồi, nhìn lại chỉ còn ta với ta.
trudien
01-11-2007, 07:48 AM
nếu khóc mà làm ta hét buồn thi ta sẽ khóc còn ko thì đừng khóc ta haỹ cứng rắng và vui vẽ lên
hay cho nó là dĩ vãng và sẽ là ước mơ cao cả nhất trong đời của ta đi
thaingocdaly2006
01-11-2007, 07:51 AM
cuộc đời nhiều ng buồn hơn là vui 111111111111111111
nu_gangster18
02-11-2007, 09:06 PM
mối tình đầu là mồi tình khó wên, nhưng nó chì là khởi đẩu chưa fải là kết thúc, nó chỉ là khời đầu cho cuộc tình kế tiếp nó chỉ dạy cho ta cách yêu , yêu thế nào để ko còn mắc sai lầm? nếu bạn iu chân thành thì sẽ được đền dáp thôi , tui cam đooan là zạy, nếu ko ai đến đáp bạn thì hãy tìm đến tui , heheh, đừng cố gượng ép mình fải wên nguoi đó càng cố thì hình ảnh người đó sẽ càng hằn sâu vào trái tim bạn.cũng đừng trách móc, hãy tin vào mình, tin vào tinh cảm bạn đã từng trao cho một người là ko? sai ,hãy đễ cho nhau về 1 wá khứ tốt đẹp nhất, đó là cách tốt nhất , nó ko júp bạn wên đi người đó , nhưng ít nhất nó cũng mang đến cho bạn sự thnah thãn , hay cho đi và ta sẽ được nhận,...
huy2804
03-11-2007, 03:06 AM
Sóng lòng ?
Cố gạt ra khỏi suy nghĩ mà không được.Liên nói đúng ,nếu còn yêu thì hãy trở lại nhưng hình như có cái gì đó chặn mình lại.Trong lòng mình sao lại mâu thuẫn như vậy, không lẽ nào còn băn khoăn đến thế ?Tìm được một người bạn để gọi mà tri âm, tri kỷ thật mênh mông ,tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu người ta ,một người để mà mình mang hết nỗi lòng ra chia sẻ quả là khó.Mình đã từng tìm được. Phải chăng mình không đủ chân tình để lưu người đó lại. Câu trả lời mù mịt...... trống trải.
Sôi nổi bản chất rồi thì sao?? Cũng vẫn phải suy tư ở những giây phút............Mong là "ấy" đến đích với những con đường thẳng.
Tình cảm lênh đênh bến bờ.......trái tim hình như lại có cảm giác .Có lẽ nào đã hóa đá rồi mà còn có thể tan chảy??? Mong là đừng có ai lôi mình vào lại cõi hư vô như ngày ấy................
Vô tình hay hữu tình ???Tuy chưa ai có câu trả lời nhưng mình muốn làm kẻ vô tình ,không yêu ,không buồn ,không giận há chẳng thoải mái hơn sao ?
nhoc_ariel
03-11-2007, 03:48 AM
ong làm thơ hán hả ông ,phải chăng muốn làm lí bạch 2 kekeke
nhoc iu anh
03-11-2007, 03:55 AM
hít bít...........................
nhoc iu anh
03-11-2007, 04:02 AM
chén thựt ddeysexxxxxxxxxxxxx
se7engirl_dj
03-11-2007, 06:21 AM
Tr0ng tình ju cũng lun tồn tại h0k ít mâu thuẫn , kawaii cũng đã từng chứng kiến wa , 2 người đang wen nhau thì bỗng nhiên người c0n gái này nói lời chja tay với người c0n traj với lý d0 là h0k mun wen lâu để sau này khó mà chja tay mặc dù người c0n gái này còn rất thjx người c0n traj này. Vì vậy tr0ng tình ju lun cóa bjk ba0 trớ trêu mà ta chưa khám phá ra được
nu_gangster18
04-11-2007, 06:54 AM
Iu Ma Ko Dau Ko Fai LÀ Iu , NẾm TrẢi Cho BÌt Hehehe
huy2804
08-11-2007, 08:36 AM
Biết sao được ,trái tim lưôn có 1 lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào hiểu được.Anh bưồn ! ừ anh đang bưồn lắm...em biết không?Anh đã không giữ em lại mà là xua đưổi em dù biết chỉ 1 lời nói thôi em sẽ không quay lưng.Nhưng để làm gì khi tình cảm chỉ dừng lại ở mức "trên tình bạn ,dưới tình yêu"?.Anh chẳng thể hiểu tại sao em lại kiềm nén đến thế ,dù yêu anh nhưng... Lời nói ấy khó đến vậy sao em?Không thể đến với nhau vậy lâu nay em cứ quan tâm đến anh làm gì?7 năm rồi anh chịu đụng những điều ấy ,nhưng anh cũng là 1 con người không phải thánh thần ,con người rồi đến một lúc nào đó sẽ mệt mỏi.Anh đang rất mệt mỏi...Thôi thì chấm dứt tại đây vậy !
bff_173
08-11-2007, 08:54 AM
hãy xem tim bạn nghĩ gì đi? hãy làm như trái tim bạn muốn !
huy2804
09-11-2007, 12:42 AM
một người muốn người còn lại thì không.Mỗi lần đối mặt chỉ thêm 1 lần gượng gạo.
nguyenphucanh
09-11-2007, 04:07 AM
anh nhơ em nhieu lam.moi
nu_gangster18
19-11-2007, 11:11 PM
bạn đã biết kết quả là như z ạy, thì nói nhìu đễ làm ji,
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.