Xem đầy đủ chức năng : GiẤc MƠ CỦa Em!!!
tinhemlabienrong17
25-10-2007, 08:23 PM
nếu anh đã mơ về em như thế!
.... em ép mình cố ngủ để mà mơ !
giấc mơ em không biết đến bao giờ...!
thành sự thật để vầng thơ thêm đẹp
anh hỡi anh hãy cho em được phép
mơ về anh những nét đẹp từ tay!
một bàn tay vững chắc những ngón dài
bàn tay đó tạo bao bài thơ ấy
cái nắm tay anh trao ai chưa vậy?
để nụ cười hãy cứ mãi ngây ngô
ánh mắt anh hãy cứ tựa mặt hồ !
đừng lây động làm con tim em khổ !
trong giấc mơ em- anh cùng cảnh ngộ !
em cũng tìm nhưng "no" biết anh đâu !
trái tim anh chứa đựng những u sầu!
anh xa quá mặc dầu em tìm kiếm
************************
nếu gặp nhau trong mơ là kỉ niệm
anh cứ tìm cứ kiếm nữa đi anh!
giangtuantuong
13-11-2007, 08:53 AM
Em ơi em có biết không !
Nằm mơ anh thấy là chồng của em !!
Giật mình tỉnh giấc ngó xem
Chẳng thấy bóng dáng của em nơi nào !!
Mộng mãi chỉ là mộng sao!!
Sao anh chẳng thể....bước vào tim em?
Phải chăng a quá yếu hèn
Hay bởi chẳng thể bon chen đời này?
Em có biết em có hay !
Đời anh trao hết tình này nơi đây !!
Nào ngờ diều nỡ đứt dây
Nhưng em chẳng nhớ...phút giây ngày nào
tinhemlabienrong17
14-11-2007, 03:30 AM
lời anh mới nói nao nao
tin tửơng cho lắm mà sao phủ phàng
em mơ lắm giấc mộng vàng
càng mơ càng thấy bóng chàng vời xa
thấy anh là của người ta
bỏ em giữa chốn vườn hoa lạc loài
biết yêu anh chịu thiệt thòi
bây giờ em thấy lẻ loi.. đâu còn
giangtuantuong
15-11-2007, 06:53 AM
Chỉ bởi em ở quá cao
Anh chắng dám nghĩ bước vào tim em
Nhiều lúc thức trắng cả đêm
Mong sao được nắm tay mềm dạo chơi
Mình đi khắp bốn phương trời
Phiêu du thưởng thức một đời bên nhau !!
tinhemlabienrong17
26-11-2007, 05:31 AM
cơn mơ xưa người dìm trong giấc ngủ!
nhớ làm gì ! chỉ ảo mộng phù du!
lòng chợt buồn như xác lá mùa thu
lời ai đó nghe lu mờ trí não
mơ làm chi giấc mơ hư và ảo
đôi lúc cười mà thảm nảo -ai bi!
người nói chi ! giọng điệu trách cứ gì?
em nào phải kẻ dối gian lừa gạt
anh và em ai là người lầm lạc?
nói ngọt ngào đâu khác cặp tình nhân
gặp làm chi để giờ phải bâng khuâng
gieo sầu muộn bao lần anh có biết?
lời của ai ôi sao buồn da diết
anh nhẫn tâm giết chết tháng ngày qua
em tưởng là đó một bản tình ca
nay buồn đượm thế là sầu lãi đến
em trách anh gieo em lòng cảm mến
để giờ đây định mệnh lại đẩy đưa
cho em về trở lại những ngày xưa
sống bình thản như em chưa từng gặp
trái tim xưa dẫu có buồn dâng ngập
vẫn thanh bình chẳng vùi dập tâm tư....!
giấc mơ kia giờ tỉnh mộng hóa hư
hình bóng ảo của anh từ từ nhạt !
và bóng anh bên người con gái khác
em thấy lòng tan nát dẫu giấc mơ !
giangtuantuong
03-12-2007, 04:01 AM
Hình như em nói tới ai
Chẳng thấy bóng dáng của anh trong này !
Em ơi nếu nhớ những ngày
Mình chưa quen biết...buồn hay không buồn !!
Chỉ biết những lúc a buồn
Có em trò chuyện...nỗi buồn tiêu tan !
Rồi thì những lúc miên man
Ngồi nghĩ về nhóc....ngập tràn tình yêu !!
Giá như em cứ quá kiêu
Khiến anh chẳng dám nghĩ điều vẩn vơ
Đằng này còn đối lại thơ
Khiến tim chú nhóc... bây giờ " toàn em "
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 09:54 PM
sao ai lại đa sầu làm chi vậy?
một chữ tình em chỉ thấy trong mơ
một vầng thơ đối đáp buổi ban sơ
em vẫn nhớ tên Thơ là em đấy
giấc mơ nào anh có cho em thấy
nếu có thì người ấy lại bên anh
em muốn mơ một giấc mộng trong lành
đừng đau khổ đừng tranh dành tình cảm
nói từ yêu sợ người ta lãnh đạm
con gái mà ai lại dám thế kia
vầng thơ nào em cũng muốn sẻ chia
anh ơi hỡi bên kia đừng buồn nửa
một câu thôi em đây luôn luôn hứa
luôn bên người chia sớt nữa buồn vui
vầng thơ em tuy có chút ngậm ngùi
vì nghich cảnh không vui lời mới thế
vì dòng đời cứ thăng trầm dâu bể
vẫn muốn người như thế hãy cười vui!
giangtuantuong
05-12-2007, 04:26 AM
Cảm ơn cô bé có lời
An ủi chia sẻ với tôi nhiều lần !!
tinhemlabienrong17
06-12-2007, 10:50 PM
anh đừng để dạ bâng khuâng
nhiều lần chia sẻ qua vầng thơ ca
bởi vì hai đứa cách xa
em đây thông cảm thế là nói luôn
ai nào không có vui buồn
nói ra để giảm cuốn tuôn nỗi sầu
cám ơn ai bắt nhịp cầu
vầng thơ đối đáp từ lâu giúp người
hãy cho em một nụ cười
làm hành trang để thêm mười niềm vui
được khôngt hỡi bạn của tui?
dù anh ở chốn xa xôi bạc ngàn
một câu thơ cũng hoang mang
mến người qua những lời vàng thơ văn
gặp anh sao quá khó khăn
nếu mà có gặp nói rằng một câu....?!
loiyeudanhchoai2007
18-12-2007, 09:15 PM
câu chi em để trong đầu
sao ko chịu nói để sầu ai mang
người đi ngàn dặm hoang san
khi nào về để cho nàng được vui
cô em sao quá ngậm ngùi
vầng thơ tắt lịm khi tôi bườc vào
người ơi người ở nơi nào
lời thơ quá nỗi thể nào hiểu thông
nói đi để hiểu nỗi lòng
để niềm vui đến sạch không nỗii sầu
tâm tư hãy trút cạn bầu
người đi nơi ấy sao lâu vậy người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.