PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoài nghi!



tinhemlabienrong17
25-10-2007, 08:13 PM
tại vì anh quá hoài nghi
thì anh đừng nói đều gì với tôi
tình cảm nay đã xa rồi
không còn như thuở cái hồi.... lạ xa
uổng công tôi đã thật thà
xem tình anh nặng nên đà sẻ chia
tưởng rằng anh ở bên kia
lòng tin trọn vẹn cùng chia nỗi niềm
lời anh đau thấu tận tim
bấy lâu anh vẫn im lìm hoài nghi
vậy thì chớ nói nữa chi...
tôi người gian dối việc gì kết thân?
tôi anh cũng chẳng ở gần
đã xa thì hãy như lần chưa wen
...........................................
tôi dã nói rõ tận tường
từ nay 2 đứa 2 đường //

lamvulove
27-10-2007, 06:14 PM
tại vì anh quá hoài nghi
thì anh đừng nói đều gì với tôi
tình cảm nay đã xa rồi
không còn như thuở cái hồi.... lạ xa
uổng công tôi đã thật thà
xem tình anh nặng nên đà sẻ chia
tưởng rằng anh ở bên kia
lòng tin trọn vẹn cùng chia nỗi niềm
lời anh đau thấu tận tim
bấy lâu anh vẫn im lìm hoài nghi
vậy thì chớ nói nữa chi...
tôi người gian dối việc gì kết thân?
tôi anh cũng chẳng ở gần
đã xa thì hãy như lần chưa wen
...........................................
tôi dã nói rõ tận tường
từ nay 2 đứa 2 đường //

Hoài nghi rồi lại hoài nghi
Con người sao lắm hoài nghi nhiều nhiều ?
Thoáng xem chưa thấu hết điều
Hỏi dò lời ấy phần nhiều nói ai ?
Một đường chung bước rẽ hai
Khổ ơi là khổ cũng vì hoài nghi
Vậy mà ai cũng hoài nghi
Hoài nghi rồi lại ra đi khác đường
Bao nhiêu lời nói chưa tường
Buâng khuân trong dạ cũng đương nghi hoài
Nghi hoài rồi lại hoài nghi
Hoài nghi rồi lại chia li hai lòng
Hai lòng sánh bước //
Hoài nghi chi lắm để lòng hoài nghi ?
Sao không làm rõ chuyện đi
Sao không nói rõ hoài nghi chi người ?

tinhemlabienrong17
27-10-2007, 11:45 PM
Hoài nghi rồi lại hoài nghi
Con người sao lắm hoài nghi nhiều nhiều ?
Thoáng xem chưa thấu hết điều
Hỏi dò lời ấy phần nhiều nói ai ?
Một đường chung bước rẽ hai
Khổ ơi là khổ cũng vì hoài nghi
Vậy mà ai cũng hoài nghi
Hoài nghi rồi lại ra đi khác đường
Bao nhiêu lời nói chưa tường
Buâng khuân trong dạ cũng đương nghi hoài
Nghi hoài rồi lại hoài nghi
Hoài nghi rồi lại chia li hai lòng
Hai lòng sánh bước //
Hoài nghi chi lắm để lòng hoài nghi ?
Sao không làm rõ chuyện đi
Sao không nói rõ hoài nghi chi người ?


tôi đây nói đến những người....!
lời thơ thơ thẩn chớ cười làm chi !
chỉ là trong lúc sầu bi!
lời thơ trỗi dậy thế thì nói thôi
hoài nghi chi nữa để rồi
mang thêm phiền muộn để ngồi không yên
hoài nghi chia rẻ chữ duyên
lả dòng ngăn cách 2 miền 2 nơi
hoài nghi chi nữa người ơi!
chữ nghi ôm chỉ rối bời con tim!

lamvulove
29-10-2007, 06:53 AM
tôi đây nói đến những người....!
lời thơ thơ thẩn chớ cười làm chi !
chỉ là trong lúc sầu bi!
lời thơ trỗi dậy thế thì nói thôi
hoài nghi chi nữa để rồi
mang thêm phiền muộn để ngồi không yên
hoài nghi chia rẻ chữ duyên
lả dòng ngăn cách 2 miền 2 nơi
hoài nghi chi nữa người ơi!
chữ nghi ôm chỉ rối bời con tim!

Trời ơi ! Thật sự bó tay
Ai đời ngẫu hứng làm bài "hoài nghi "
Hoài nghi có lúc sầu bi
Sầu bi rồi lại hoài nghi nhiều người
Thôi thì lòng hãy vui cười
Hoài nghi chi lắm để người sầu bi

dopeterngocphuong
30-10-2007, 03:13 AM
do ngu nen moi hoai nghi
yeu thi chap nhan nhung gi minh yeu.
khi yeu nen nhương nhin nhieu,
dung nen thac mac chuoc them tieu diẹu
yeu nhau lthuong kho that nhieu,
neu khong chiu dươc xin yeu mot minh

tinhemlabienrong17
30-10-2007, 06:46 AM
Trời ơi ! Thật sự bó tay
Ai đời ngẫu hứng làm bài "hoài nghi "
Hoài nghi có lúc sầu bi
Sầu bi rồi lại hoài nghi nhiều người
Thôi thì lòng hãy vui cười
Hoài nghi chi lắm để người sầu bi


bó tay ,ai bó, mặc ai!
còn tôi thì vẫn nghi hoài , hoài nghi!
ai nào muốn chuốc sầu bi?
chỉ vì tôi thấy vậy thì nói thôi
tôi nào nghĩ quẫn để rồi
sầu bi lại đến mình tôi mang buồn!

tinhemlabienrong17
30-10-2007, 07:08 AM
do ngu nen moi hoai nghi
yeu thi chap nhan nhung gi minh yeu.
khi yeu nen nhương nhin nhieu,
dung nen thac mac chuoc them tieu diẹu
yeu nhau lthuong kho that nhieu,
neu khong chiu dươc xin yeu mot minh



biết gì mà nói bạn ơi!
hoài nghi khôn lắm đó lời người xưa!
Tào Tháo ai có biết chưa?
đa nghi nổi tiếng ai lừa được đâu!
mới nghe nói chỉ 1 câu
mà người suy đoán mang sầu yêu đương
nhường nhịn sẽ được tiếng thương
cái đó có chắc không vương mang sầu?

lamvulove
01-11-2007, 12:18 AM
bó tay ,ai bó, mặc ai!
còn tôi thì vẫn nghi hoài , hoài nghi!
ai nào muốn chuốc sầu bi?
chỉ vì tôi thấy vậy thì nói thôi
tôi nào nghĩ quẫn để rồi
sầu bi lại đến mình tôi mang buồn!

Hoài nghi rồi lại hoài nghi
Hoài nghi rồi lại sầu bi nhiều nhiều
Nhiều nhiều rồi lại hóa liều
Hóa liều rồi thốt nên điều bi ai
Bi ai rồi lại buồn hoài
Buồn hoài rồi lại chia hai nỗi lòng
Tôi đây cũng lắm đục trong
Mà đâu thèm nghĩ thèm mong nghi người
Dù đời buồn lắm, chẳng vui
Đâu vì chuyện ấy nghi người bạn ơi
Nắng mưa là chuyện của trời
Buồn sầu là chuyện của người yêu thơ
Ai bảo lòng lắm mộng mơ
Để giờ mình phải bơ vơ cõi đời
Khôn như Tào Tháo cũng rồi
Cũng gặp Lưu Bị cho lời dỗ ngon
Ở đời cần tấm lòng son
Tin người một chút thấy đời đẹp hơn
Nhưng tin phải xét nguồn cơn
Đừng tin mù quán côi đơn cả đời

hoangtukakaka
01-11-2007, 01:33 AM
sao em luôn hoài nghi
anh đâu phải như em nghĩ
anh yêu em
anh yêu tất cả những gì thuộc về em
đôi môi em , đôi mắt em
sưởi ấm tâm hồn tôi
một ngày nào đó
bên cạnh tôi ko có em
ko biết tôi phải sống thế nào nhi?

langtukiem87
01-11-2007, 01:46 AM
yêu thì xin chớ hoài nghi
nghi thì đừng có đem lòng gửi nhau
nghi nghi hoặc hoặc não lòng
khổ đau rồi lại khổ đau dày vò
tôi đây chỉ biết 1 điều
nếu nghi xin chớ nói lời yêu nhau

tinhemlabienrong17
01-11-2007, 02:22 AM
hoài nghi đâu phải là em
chính là anh đó anh xem lại nào
lời em chân thật ngọt ngào
mà anh lòng dạ thế nào hoài nghi!
em đây đâu có biết gì
vì trong ẩn ý anh nghi nhiều đều
để giờ này phải quạnh hiu
sao anh không nói những đều anh nghi
nếu anh nghi quá vậy thì
không còn gì nói ta đi 2 đường...!

langtukiem87
01-11-2007, 02:38 AM
em đổ lỗi anh đa nghi ngờ vực
biết chăng người cũng lắm lúc hoài nghi
em chân thật uhm thì em chân thật
anh cũng đâu giả dối với em đâu
thôi ta đừng trách chi về nhau nữa
con đg này thôi thì hãy chia 2

vuonggia
01-11-2007, 05:38 AM
hoài nghi ?
trước khi yêu hãy nghĩ suy
lưa chọn cho mình đường đi tuyệt zo*`
cuộc đòi chớ nên bùn bã hoài nghi
mà lâm vào cảnh ra đi vào chùa