Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đêm Mùa Đông !!!



Đa Tình
25-10-2007, 09:38 AM
Có phải anh vừa đánh mất một đêm mơ
Hay em đã gửi dùm anh vào căn phòng mùa đông bí ẩn
Liệu chiếc áo len mùa này đủ ấm?
Đêm mặc vào che chở trái tim mơ...

Lost.
25-10-2007, 09:46 AM
Cũng đành lòng ấm tạm bằng câu thơ
Đêm mùa đông lá chẳng buồn rơi nữa
Gió cuộn thành cơn mơ khép mình bên bậc cửa
Xao xác giọt khuya tạc lại thành lời....

kimanhvang
25-10-2007, 09:46 PM
Sóng gợn tình chút đáy lòng sâu thẳm
Phút hư vô bóng hình dạng rỡ tươi
Màu đêm trăng không gian... tuyệt diệu
Hai tâm hồn hòa nhập cùng nhành thơ

Đa Tình
26-10-2007, 09:36 AM
Có khi ta nhận ra mình trong một giấc mơ
Lòng lạnh run và tâm rối bời bời
Căn phòng tối ôm vào mình chiếc bóng
Và lặng im nghe tiếng nấc vần thơ...

Lost.
26-10-2007, 09:51 AM
Nhiếu khi nhìn lại thấy mình vẫn nhớ
gió mùa sang theo tiếng thở dài
Trong tiềm thức lật vội vàng dang dở
Cuối đêm rồi mong chầm chậm....ban mai....

kimanhvang
27-10-2007, 01:50 AM
Mai này đây bước chân... đầy nước mắt
Chân bước đi lòng nhớ thủa mộng mơ
Trái tim ta đớn đau... lòng tan nát
Phía chân trời u uất... một vần thơ

Đa Tình
28-10-2007, 08:39 AM
Cố giấu nổi buồn trông tận cùng đáy mắt
Tìm niềm vui nương náo giữa đêm mơ
Ngoan một lần và lặng nhé gió ơi
Cho êm giấc... cho mơ dài - dài mãi !

Lost.
28-10-2007, 08:49 AM
Và cuối cùng thì người ta cũng khóc
Cuối con đường thất thểu xác gió thôi
Lạnh lùng đến tận cùng nỗi nhớ
Phía sau lưng - trắng xoá hết mất rồi

Đa Tình
28-10-2007, 09:01 AM
Ơ, có phải ta đang sống trong mơ?
Em đã đến giụt tim ta tỉnh giấc
Ánh sáng trăng đêm nay rất thật
Sáng nồng nàn hương tóc rối thân quen !

B.Đ
28-10-2007, 09:05 AM
được gặp em mỗi đêm sương giá lạnh
gió đầu đông hiu hắt nhẹ qua vai
những đêm mưa ko trăng sao làm bạn
chỉ có em ,một bóng hình trong tim

nhớ đôi mắt to đen rục sáng
và nụ cười ấm áp nỡ trên môi
một bóng hình anh khắc cốt ghi tâm
mưa nhạt nhòa ,đêm mơ ngày gặp mặt

....

thienduongtinhyeu_sp
29-10-2007, 03:07 AM
Không phải mơ chỉ là một giấc mộng
Phút lãng quên lạc mình giữa khoảng không
Cơn gió nào làm ta choảng tỉnh giấc
Thì ra đó chỉ là...ngọn gió nồng

dungnhinanh_em
29-10-2007, 04:28 AM
Mai này đây bước chân... đầy nước mắt
Chân bước đi lòng nhớ thủa mộng mơ
Trái tim ta đớn đau... lòng tan nát
Phía chân trời u uất... một vần thơ
À ơi ru Nhóc ngủ ngoan
Tuổi thơ là ngọn gió tràn mi xinh
Lang thang tìm lại chính mình
Thấy hây hây gió rung rinh miệng cười
Chẳng ham chuyện bể với đời
Chỉ mong giữ mãi rạng ngời cỏ may
Nhóc nghe ai gọi "Nhóc này,
Má bồ quân ấy để dành anh nghe"

kimanhvang
29-10-2007, 06:54 AM
Không phải mơ chỉ là một giấc mộng
Phút lãng quên lạc mình giữa khoảng không
Cơn gió nào làm ta choảng tỉnh giấc
Thì ra đó chỉ là...ngọn gió nồng

Trong giấc mơ...ta gặp người trong mộng
Ta thầm hỏi có phải người hay không?
Có phải người đến kéo ta ở lại
Đã mang đến bên ta một đoá hồng ?

Đa Tình
29-10-2007, 07:19 AM
Em có thấy giấc mơ tên gì không nhĩ
Sao có người trong mộng đến bên em
Anh muốn biết để một lần trong đáy mắt
Đến bên mơ và ngủ giấc dịu êm...!

kimanhvang
29-10-2007, 07:36 AM
Giấc mơ mang tên người trong dĩ vãn
Đã xa rồi của một thời tuổi thơ
Người đi rồi để lòng ta vương vấn
Thủa chúng mình hai đứa cùng mộng mơ

**qiutian**
29-10-2007, 09:56 PM
Chỉ còn em , và phố ,và mùa đông...
Cả nỗi nhớ cũng lang thang cùng gió
Giấc mơ ngoan ngồi chờ nơi thềm cửa
Người xa người cho phố thấy bơ vơ
:thatall:

kimanhvang
30-10-2007, 05:25 AM
Trong giấc mơ anh đến thật nhẹ nhàng
Đến bên em mang lời ca tiếng hát
Những câu thơ còn mở rộng bát ngát
Cho em cùng tiếp nối những vần thơ

Lost.
30-10-2007, 07:02 AM
Xin mặt trời thức muộn buổi mùa đông
Cho ta giữ lại trong lòng chút nắng
Phố buồn mất rồi - bởi tình là hư vắng
Dỗ dành thêm cho một lần về....

Đa Tình
30-10-2007, 07:51 AM
Đêm mùa đông không viết nổi một giấc mơ
Ngổn ngang gió và những vần thơ bỏ dở
Nước mắt ai rơi chảy dài nhung nhớ
Ngập ước mất rồi một thoáng đêm mơ

Lost.
30-10-2007, 07:57 AM
Rồi cuồi cùng cảm xúc cũng ngủ yên
Để câu chữ cũng ngoan hiền phút chốc
Giữa đêm mùa đông cơn gió mùa vẫn thốc
Vuột mất giữa đời điều tương tự....yêu thương !!!

*pInk horizon*
30-10-2007, 08:16 AM
Rồi cuối cùng cũng đã chớm đông
Dãu tiếc lắm - chẳng thể níu mùa thu lại
Mưa chợt về ướt đầm đêm giá
Lại vu vơ buồn giữa gác nhỏ -phố khuya

nhoz_luv
30-10-2007, 08:22 AM
Lạnh lắm anh đôi bàn tay em đó
Vẫn vì ai mong mỏi cả đêm chờ
Tấm chăn kia cho mùa đông giá rét
Sẽ thế nào khi bóng anh lìa xa...

langtukiem87
30-10-2007, 12:25 PM
có phải em là mùa thu đầy nắng
để khi đông về thu lặng lẽ ra đi
có phải tôi đã lỗi lầm chi đó
để bây giờ tôi đã phải mất em
căn phòng vắng 1 mình tôi lặng lẽ
ngồi 1 mình giữa bóng tối đêm đông
thật lạnh lẽo thât vô cùng trống trải
người nơi nào có hay biết cho ko

nhóc nhỏ
30-10-2007, 05:27 PM
người đã đi và người sẽ không trỡ lại
nhưng vẩn khờ vẫn đợi người giửa đêm khua
trời đã mưa từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi.
người ko tới người wen^ đi tôi rồi sao?
người đả hứa mải sẻ bảo vệ tôi
suốt đời này người ko làm tôi khóc
chỉ mới đó thôi người chảng nhớ
tôi thật khờ khi đứng đợi nơi đây
mưa vẩn rơi nơi đây mình tôi bước
trời ko lạnh nhưng tim tôi đã đóng bang
tôi tự hứa sẻ ko ngu them lan nữa

kimanhvang
31-10-2007, 12:59 AM
Cơn gió đông lạnh lùng chút sợi nhớ
Nỗi đau nào còn hằn đọng hàng mi
Giọt nước mắt rơi... giây phút biệt ly
Hay giọt sương của mùa đông giá rét?

dungnhinanh_em
31-10-2007, 04:09 AM
Người ta nói: "Đông tỏ tình sẽ dễ!"
Tôi tin lời nên ngỏ lúc lập Đông.
Ngỏ rằng: "Ấy có biết không?
Tim anh rét nên cần em sưởi ấm!
Đừng ngại ngùng! Em ơi xin bước chậm!
Cho anh về chung bước với người ta
Anh đã biết đường về sẽ rất xa
Nhưng anh hứa, sẽ theo em đến chốn!
Đừng! Hãy chậm, xin đừng như chạy trốn
Phố Đông về buốt lạnh đấy em ơi!
Cho anh theo tìm ấm, một chút hơi!
Anh cảm tạ, trao tình nồng ấm áp!
Nhé!"

Đa Tình
01-11-2007, 09:21 AM
Đêm có bình yên khi gió mùa trở lạnh
Nhắm khẻ mi mềm cố dỗ một giấc mơ
Đêm hỡi đêm có thấy nổi nhớ vơi
khi đập vỡ- mùa đông rơi gãy vụn

kimanhvang
02-11-2007, 12:33 AM
Đông đã về trong giấc mộng điền viên
Giá lạnh phủ trên màu xanh của lá
Nước mắt rơi hay là giọt của đá
Thấm tâm hồn giá giá lạnh mùa đông !

kimanhvang
02-11-2007, 12:41 AM
@ dungnhinanh_em
Mùa đông đến ai cũng kêu là lạnh
Thực ra thì trời có lạnh lắm đâu ?
Xin đừng lấy giá lạnh ra làm đầu
Để có thể nói rằng mình rất rét?

Trời băng giá người đã mặc áo ấm
Khi ắm rồi người còn nhớ đến ta !
Còn nhớ tối một người ở nơi xa
Và băn khoăn rằng người ấy có rét?

dungnhinanh_em
02-11-2007, 09:21 AM
@ kimanhvang

mùa đông đến áo ấm giúp được gì
chỉ sưởi ấm da thịt ở ngoài thôi
còn trái tim vẫn giá lạnh em ơi
đợi ngày về ta cùng nhau sưởi ấm
để đêm đông ko còn nghe giá lạnh
để trái tim chờ ko còn thấy cô đơn
đôi trái tim hoà chung nhịp thở
anh giật mình chỉ là mộng mơ thôi

crazy
03-11-2007, 03:14 PM
Cám ơn người hỡi mùa đông yêu quý
Mang hơi lạnh phủ xuống khắp thế gian
Làm hạ nhiệt tình yêu ta cháy bỏng
Vì đơn phương thì có ích gì đâu

Cám ơn người hỡi mùa đông yêu thương
Bản tình ca được viết mang tên người
Vang vọng mãi một tình yêu bất tử
Ta lắng nghe và ta thầm ước ao

>Umbrella<
04-11-2007, 01:24 AM
Chớm đông
Day dứt mong manh nỗi nhớ
Đêm đẩy cô dơn
Vây lấy em...
..hoang lạnh
..hoang mang
Con phố trống tênh
Mùa đông lại ghé
Trong em vẫn gào thét
... mong anh.. mong manh

Lost.
04-11-2007, 04:32 AM
Em chạm vào giấc mơ đêm mùa đông
Và vô ý lệ vỡ oà trong gió
Bóng anh tan trong màn đêm bỏ ngỏ
Và vụn rời cả những nỗi đau

Em chạm vào câu hứa
chẳng còn nhau
Vệt yêu dấu theo bóng đời gẫy gập
Tình mơ hồ tạ từ tan chầm chậm
Gió khép của đời - mau lẹ mộng tan.

crazy
04-11-2007, 12:43 PM
Chớm đông
Day dứt mong manh nỗi nhớ
Đêm đẩy cô dơn
Vây lấy em...
..hoang lạnh
..hoang mang
Con phố trống tênh
Mùa đông lại ghé
Trong em vẫn gào thét
... mong anh.. mong manh

Đêm đông
Thao thức nhớ người yêu
Đêm mang gió buồn
Thổi vào anh......
...cay mắt
...cay đắng
Căn phòng bé nhỏ
Chứa cả mùa đông
Anh yêu em giá lạnh
Chờ ngày nắng lên

dungnhinanh_em
05-11-2007, 07:45 AM
Rồi mùa đông cũng trôi qua
Một trời tuyết trắng giờ là hư không
Một trời hoa cỏ mênh mông
Sao hồn ta trắng mông mênh nỗi sầu

Mùa đông rồi biết về đâu?
Để từng bông tuyết hóa thành hoa lê?
Để em nguyên vẹn ước thề
Để trong tôi khỏi chơi vơi.tình đầu.....

>Umbrella<
06-11-2007, 09:11 AM
Đêm mùa đông phũ dại khờ bằng gió
Thổi bay mất tiếng nấc chông chênh
Đang mong anh mong giấc an lành
Bóng đen đồng lõa nước mắt êm rơi
:rain:

Đa Tình
08-11-2007, 08:56 AM
Phờ phạc đêm bên ngọn gió hanh hao
Mùa đông đến xôn xao ngày không gió
Ký ức mùa bay bay lời cô nhỏ
Nổi nhớ về - nổi nhớ của ngày nao

Ướt sủng vần thơ ngày ấy ai trao
Đêm đông thở và cơn mơ cùng thở
Dẫu mong manh trong ai tình yêu mới
Vẫn đợi chờ và vẫn nhớ...một cơn mơ

Lost.
09-11-2007, 06:49 AM
Chỉ là một chút gì thôi
Những lời thăm hỏi nửa vời cho nhau
Chút tàn hư ảo từ lâu
Mùa đông này chẳng tìm nhau nữa rồi

Chỉ còn một chút gì thôi
Trải lòng dung thứ bằng lời từ tâm
Mùa đông đêm hát âm thầm
Những lời rêu đã ngủ trăm năm mờ !!

Đa Tình
24-11-2007, 09:22 AM
Chỉ một đêm đã đông đầy nổi nhớ
Trái tim si thao thức lịm bên đường
Em thấy không sâu lắng cõi yêu thương
Đã mệt nhọc ngủ quên đời vội vã

my_lover
24-11-2007, 09:27 AM
thơ hay quá..............................

kimanhvang
26-11-2007, 06:34 AM
Chỉ một đêm mà cõi lòng xao xuyến
Trái tim ta ngọt lịm ngất bên tình
Tâm hồn ta tràn ngập một bóng hình
Đã ngấm hồn thấm màu hồng biển lửa

Đa Tình
02-12-2007, 09:32 AM
Đêm mùa đông bỗng giật mình thấy lạnh
Tự bao giờ băng giá cả hồn tôi
Ôi thời gian phủ kín lớp sương mờ
Người vội vã còn ta sao lạc lỏng
....

pechanh185
03-12-2007, 02:59 PM
Lạc lòng giữa chốn phồn hoa
Đời ta chẳng biết đâu là mai sau
Khi nào ta lại có nhau
Giật mình tỉnh giấc đông qua lúc nào?

CongNgo
03-12-2007, 05:12 PM
Tiếc thay hoa nở làm chi
Hoa nở lỡ thì gặp phải mùa đông
Em ơi chớ vội lấy chồng
Lắm con nhiều cái má hồng sớm phai

pechanh185
03-12-2007, 09:06 PM
Tuyết đã rơi phủ đầy tim nhỏ
Đông về rồi càng lạnh giá tim côi
Cho dù anh có xa xôi
Hoa này vẫn muốn chờ mong bóng người

CongNgo
03-12-2007, 09:34 PM
Lạnh lùng tuyết vẩn còn rơi
Sầu tư một dạ chưa vơi hạt nào
Đông về lạnh cả chiêm bao
Vẩn không bằng lạnh em trao lộn tình

pechanh185
04-12-2007, 04:17 AM
Cớ sao người chẳng hiểu em
Cớ sao trách phận má hồng vô duyên
Tâm tình 1 mớ sầu đông
Chờ người trở lại sánh duyên tơ hồng

kimanhvang
04-12-2007, 09:41 PM
Một đêm dài giá lạnh buồn thê lương
Tình tan vỡ giấc mộng mờ ảo ảnh
Trái tim lẻ nhói đau trong nồng ngực
Cánh hoa rơi nhỏ lệ bút nghiêng nghiêng

tôi_lang_thang
05-12-2007, 12:30 PM
Đêm mùa đông,tuyết vẽ bước chân người
Gió mùa đông,liêu xiêu người lẻ bóng
Lặng thầm chua xót, ôi thời trai trẻ
Ước chi, mãi mãi suốt đời đêm mùa đông

Nỗi đau đớn thời gian quay chở lại
Sống trong đam mê,tái tê cõi lòng
Đêm đông ơi ! hãy ru đời nhỏ bé
Hãy cho ta mãi sống kiếp lưu đày

Người ơi đến nữa mà chi
Người ơi nói nữa làm đau xé lòng
Người ơi người có biết chăng người
Lòng ta chỉ biết , ta người mộng mơ

Hỡi đêm đen tuyết phủ đêm trường
Hãy đưa ta đi đến nơi nào ta muốn
Nơi chỉ có ta với những người xa lạ
Cho ta sống nốt những tháng ngày bình yên

Ta muốn gào lên cho đêm băng giá
Cho lời ai nói hóa hư không
Ta muốn quên đi hình dáng đó
Nhưng chao ôi,ta vẫn phải ngồi nghe

Hỡi trời cao có hiểu thấu lòng ta
Lời nhỏ bé trong giông tố cuộc đời
Đâu là nối rẽ kẻ lãng du
Đâu là mảnh đất bình yên kẻ về

Phải chi ta đừng sống ở đời
Cho ta không còn cháy bỏng những khát khao
Cho tâm hồn ta mãi mãi giá băng
Đêm mùa đông , ôi đêm mùa đông

Đa Tình
12-12-2007, 10:03 AM
Mất bao nhiêu ngày đông lạnh
Cho gió bạc màu bỡi những vết sương đêm
Cho câu hỏi vô tình em viết
Ngày đã qua rồi, sao ai nỡ đuổi thêm...

Nơi ấy vẫn bình yên
Nơi này - tháng mười hai dậy sóng
Mùa đông đã đủ làm gió lạnh
Đã không nhau... còn chết cả ngày nao?

Im lặng cho nhau
Hay lời cuối cho một mùa đến vội
Níu kéo về đâu?.... em ơi có còn muốn nói
Lại đi rồi, không ngoảnh lại...mùa đông
.....

tôi_lang_thang
13-12-2007, 07:09 AM
Bao nhiêu ngày đông lạnh? bao nhiêu?
Anh ngồi đếm thời gian hay đếm sóng lòng
Lặng câm...
...đốt thuốc , đốt đời lãng du
Đêm đen kéo mãi , kiếp người lang thang
Giang tay ôm cả đất trời
Ước mong nhỏ bé...ôm mình em thôi

_Xin lỗi , mình đành viết theo kiểu của bạn. Vì nhập gia tùy tục mà :hihi:

tôi_lang_thang
19-12-2007, 04:41 AM
Đêm đông lạnh giá , tuyết tuôn
Mưa lòng tơi tả , xác thân rã rời
Phố vắng chân người , con phố lạnh
Đời vắng em , đời sống thừa
Âm thầm , cà phê đắng...ánh mắt buồn
Đêm đông im lìm , thời gian ngừng trôi

dungnhinanh_em
22-12-2007, 02:10 PM
Thôi thôi, than thở mà chi
Hãy nên đứng dậy kiếm người khác đi
Người xưa nay đã đi rồi
Có kêu cũng chẳng trở về nữa đâu.


lại chuyện yêu đương chán

tôi_lang_thang
23-12-2007, 06:30 PM
:kaka: thằng này ngon. Anh mày nghĩ vớ vẩn thôi mờ. Người đó không còn mà em. Đừng trách anh mà. thì hôm đó nghĩ vu vơ lên viết lung tung đó mờ. Vậy đấy , cuộc đời có những truyện mãi mãi không bao giờ quên được đâu em à. Anh xin lỗi làm chú mất hứng nhé. Xin lỗi , thật lòng đó.

Đêm mùa đông
Không gian trào vỡ òa
Hồn lnag thang góp nhặt tàn năm cũ
Hàn gắn vết thương bằng tuyết trắng
Mong manh gió lạnh nhẹ nhàng thấm
Run người , bóng bước...đời lao đao

dungnhinanh_em
02-01-2008, 06:20 AM
Dành cho anh một chỗ buổi chiều
Dành cho anh một chỗ tình yêu
Dành thêm một chỗ cho anh đứng
Bên cạnh đời em lúc quạnh hiu.

Đêm nay có kẻ thất tình
Tựa mai mai ngã.. tựa đình đình xiêu.

kakakaka !
ko có gì mờ mất hứng đâu chơi thoai mà

NotAlone
03-01-2008, 07:30 PM
Mùa đông xưa anh ôm em ấm áp
Mùa đông này ôm người khác thấy lạnh hơn
Mùa đông sau chắc anh nằm ôm gối
Mất em rồi có gì là ấm đâu

Đêm nay gặp chuyện bực mình
Có thằng đánh......bốc mìu thúi ghê^_^

tôi_lang_thang
24-01-2008, 03:19 AM
Đêm lạnh không trăng không hồn
Tuyết rơi gió thổi lòng chua xót
Thời gian ơi có khi nào chở lại
Ký ức chẵng hiểu nổi đêm mùa đông

kurawa
24-01-2008, 05:01 AM
đêm đông lạnh lẽo trăng đỏ máu
tuyết rơi đêm lạnh trắng con đường
một mình ngồi giữa trời đêm ấy
nhìn lại quanh ta...có được gì ???

ndt_td
24-01-2008, 06:43 AM
Đêm mùa đông mình anh căn phòng vắng
Mặc gió lùa lạnh ướt trái tim băng
Bời tim anh giờ đây vắng lặng
Bóng hình ai đi mãi chiều đông lạnh
———————†———————

kid123456
25-01-2008, 03:24 PM
Không gì ấm bằng vòng tay của em
Không gì ấm bằng một câu hỏi thăm
Không gì lạnh bằng lời chia tay của em:timvo: