Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tiển chùng



bà dzà
25-10-2007, 07:57 AM
http://img.photobucket.com/albums/v737/lqk092003/D55FZ_wedding1.jpg

Cưộc đời ta ngang dọc cũng đã lâu :D
Nay nhìn lại tóc đã bạc phai màu
Xung quanh ta chẳng có bóng anh hào
Nên tìm mãi cũng chẳng thấy đâu :timvo:
Vì thế...
Ta quyết dũng cảm một phen này
Lết dzào đây tìm đấng râu mày :so_funny:
Nghe đồn thổi nơi này lắm anh tài
Nên vào xem...nếu được sẽ rinh dzìa :D
Làm oshin mãi mãi cho dzà đây :so_funny:

bomtien
25-10-2007, 09:52 AM
Thổi phát tóc bà già bay
Đã sắp xuống lỗ còn hay bày trò
Tay thì chống gậy thập thò
Ở đó mà tuyển mà mò osin

:so_funny:

éc_min
25-10-2007, 09:54 AM
đi qua thì thấy "cụ" tiển chùng
ta đây tạt tẹo gọi vui chung
cơ mà cụ đã dường quá "đát"
nhưng xem ra cụ vẫn....còn hung

Thế nên...

rồi thì quyết chí lên sàn
thị trường biến động mơ đang đổi đời
ôshin và bữa vẫn lời
bà zà - nên sớm xa đời - chẳng lo

Lên sàn :so_funny:

bomtien
25-10-2007, 10:12 AM
Anh hùng đã có một tay
Ôi bà già hỡi tóm ngay , hắn chuồn
Hắn đang tính chuyện đi buôn
Thôi cho hắn toại nguyện luôn chốn này

:hihi:.............:so_funny:

éc_min
25-10-2007, 10:22 AM
tính qua tính lại tháng ngày
bi chừ có miếng nhanh tay đổi đời
chờ cho "cụ" hét đôi nhời
hợp ta vừa cụ là cười hả hể

:so_funny:

Vịt Ngố
25-10-2007, 02:48 PM
Ẹc min tính chuyện đến phê
"Cụ "cũng chẳng nể thả dê đến cùng
Tham của tính chuyện mông lung
Cụ chưa kịp "thọ" enh chồng đã die
:so_funny:..............:so_funny:

Èo èo.... :chayle: không có nhỡ chuyến bay thì mình teo trước :hihi:

motconkhi
25-10-2007, 03:07 PM
tóc bà sao quá nhiều màu
dưỡng sinh cho lắm nên nhàu hơi nhanh

bà đi tụt dốc không phanh
lại còn đỏng đảnh *em đây tuyển chàng*
tình duyên đã chót lỡ làng
thì thôi xin cứ để *nàng* vậy đi

tuyển chồng được cái mần chi
gặp thằng bạc ác nó di cả ngày
người già thân vốn đã gày
lại mang cái tiếng bày trò chơi xung

thôi nào chớ ngó lung tung
bà về với lão đẹp đôi quá chừng
hai thân mở tiệc tưng bừng
họ hàng hang hốc đến mừng duyên non

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

oathcuaanh
25-10-2007, 07:19 PM
càng già thì vốn càng hăng
làm seo cảng dược ngưòi giá ta ơi

bà dzà
26-10-2007, 01:15 AM
Ôi trời :yike2:
Không ngờ mình mới đăng bài
Có ngay một đám con trai chạy vào :anhPha:
Nào là văn võ lược thao
Cùng nhau đối ẩm cùng nhau tranh tài :hihi:

Ai người thắng cưộc nơi này
Thì rằng chắc được dzà đây ngó liền
Nhưng mà đừng có ngang nhiên
Rằng mình sẽ được rước dzà dzề dinh :dance:

Người ơi còn phải chứng minh
Xem người có thể trọn đời iu ta :lol:
Nếu không thì hãy xê ra
Không thì lãnh trọn cú đá này đi :kick: :so_funny:

Vịt Ngố
26-10-2007, 04:49 AM
:so_funny: Ắc ắc....:so_funny:

Bà già liều mạng quá tay
Cẩn thận cả đám họ quây bây giờ
Già hỏi một câu si khờ
Làm sao biết đứa yêu vờ ra răng
Cả đám nhất trí mà rằng
Kéo đầu kéo đít kéo phăng già về

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

éc_min
26-10-2007, 06:21 AM
ối dzời
dzà còn giữ giá thấy ghê
vài tên dzóm ngó mà fê đần người
đòi được iu đến trọn đời
kén xem có kẻ nào hời như ta

này nhá...

võ văn học 1 biết ba
tài năng thao lược gọi là miễn chê
thật thà chẳng có máu dzê :so_funny:
chỉ duy có máu tham đề tham lô

(vào muợn dzà vài chục đô
trả xong cái nợ ta vô rước dzà )

bà dzà
27-10-2007, 02:05 AM
Éc min đừng có ba hoa :gian:
Ra đây đấu thử với dzà xem sao
Võ văn tài lược thế nào
Vài chiêu qua lại xông vào thử đi
Dzà rằng đôi gưốc dzà phi :guoc:
Trúng ngay một phát là đi tong liền :so_funny:
Xem còn có dám ngang nhiên
Tham vàng tham bạc tham tiền dzà đây :haha:

___________
vịt ngố :D kéo gì mờ kéo ghê thế :so_funny:

Vịt Ngố
27-10-2007, 02:22 AM
"Gìa" đang độ tuổi hây hây
Thảo nào dữ thế ra tay oánh người
Đánh xong còn khả ố cười
Zà mà như vậy khối người muốn cua
:bay: :bay: :bay: :so_funny:

motconkhi
27-10-2007, 04:26 AM
ngó éc min bậc kì tài
lại còn biết yêu biết chài zà kia

thôi o thoả thuận tía lia
mất công đấu đá chẳng chia đưọc gì
lỡ đâu trong lúc tỉ thi
zà thì đă nghẻo ,đã đi lên trời

chỉ xin ăn ké món hời
gọi là chút ít , thảnh thơi qua ngày

éc_min
27-10-2007, 05:52 AM
đời giờ thật lắm bất ngờ
dzà mà thi bắp thi cơ nhiệt tình
cơ mà chẳng giống nhà binh :think:
sung lên ném guốc quăng linh tinh rồi :bow:

éc min ta cũng nhường thôi
nhường cho nhi nữ tuổi đời......thập niên
ta đây cũng chẳng ngang nhiên
chỉ vào mượn tạm vài tiền dzà thôi :meo:

(dzà mà ky quá đất trời
thôi thì chuyển kế đổi đời xem răng)

@motconkhi
khỉ kia be bé mồm thôi :im:
có công cổ vũ chia hời sang cho
@vịt
thấy nàng vịt ngố lò dò
kế gì hay hớm bày trò tui nghe :5:

bà dzà
27-10-2007, 07:05 AM
Ô kìa con khỉ vào rồi
Nhanh chân lẹ bước không thời trắng tay :bay:

Éc min , con khỉ tranh tài :boxing:
Dzà, vịt ngồi ngó xem ai hơn người :hum:
Khỉ ơi đừng có mà lười
Ra tay nhanh lẹ cho đời thăng hoa
Éc min đừng có chùng (chân) nha
Trả đòn liên tiếp thì là thắng thôi :anhPha:

Ôi trời sao thật rối bời
Dzà đây chẳng biết chọn người nào lưôn :rain:
Chỉ sợ người ta sẽ bưồn
Chỉ sợ dzà cũng...mất lưôn tấm chùng :so_funny:

Vịt Ngố
27-10-2007, 08:45 AM
Min. :
Kế này nghe đến là phê
Nhưng mà khổ nỗi Khỉ bê mất rồi
Đành chia tài sản cho rồi
Khỉ 3 Min 7 còn lời quá đi
Min còn suy tính chi li
Tớ xui Zà vứt cầu đi hết thời :hihi:

:so_funny:.............

Bà cụ :
Anh hùng đã có hai tay
Muốn chùng thì phải chọn ngay một chàng
Mau mau tung quả cầu vàng
Anh nào chụp được Zà mang về liền :bay:

Lost.
27-10-2007, 09:46 PM
Eh hèm ! Xôm tụ vụ gì đây :aba:
Có gì mà cứ xúm xít vây
Len vào chen lấn - à ra thế
Có cụ tìm chồng ở tại đây

Dzà rồi đc cái vẫn máu me
Lại muốn tìm chồng tuổi ...cập kê
Nói cho dzà khọm đằng ấy biết
Tớ là người kết cái phu thê :5:

Nếu cần nhờ vả cứ hét to
Nhiệt tình tớ sẽ môi giới cho :nhi:
Chủng nào cũng có đa dạng hết
Lớn bé to dài ......chẳng cần lo

:so_funny:



nói nhỏ cả nhà sắp tới thể nào cũng có một đứa tên là ông dzà nào vào đây cho coi - tớ mới tỉa thấy cái nick mới í - mk =))

Vịt Ngố
28-10-2007, 03:07 AM
Nếu cần nhờ vả cứ hét to
Nhiệt tình tớ sẽ môi giới cho :nhi:
Chủng nào cũng có đa dạng hết
Lớn bé to dài ......chẳng cần lo

:so_funny:



Đang ế gặp ngay bà mối đây
Mùa đông lạnh cóng cái thân gầy
Tốt lòng bà mối mau xin giúp
Kẻo không Vịt tớ mỏi cánh bay

Mong là bà mối sẽ mát tay
Thân tớ mỏng mảnh đời tôm tép
Chỉ cần thiết Diện sao cho đẹp
Nội thất thế nào mặc bà lo

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

motconkhi
28-10-2007, 05:54 AM
vẳng nghe tiếng vịt bên sông
hoá ra bà mối tuyển giúp chồng
tay bà có đủ loại zun zế
sẵn thừa vài cái bà cho không

@bàzà
tuy zà nhưng rất dễ thương
kiếm khó gì đâu tình vấn vương

zà rồi nhưng vẫn là 2 chục
tuổi xuân mơn mởn buổi tình trường