Xem đầy đủ chức năng : phố buồn
Con phố này đã vắng hẳn tiếng anh nói cười ! Sẽ chẳng bao giờ em đc nghe thấy tiếng cười vô tư lự của anh nừa rùi :timvo: . Em...em.....tai sao em lại hok thể thốt lên bất kỳ 1 lời nói nào để anh cóa thể quay về với em , tại sao vậy anh ? Anh đã hok còn ở trên thế giới này nữa , em bít ! Vậy mà em vẫn cứ mong , vẫn cứ trông bóng anh trên con phố quen :timvo: .
! Chấm Than !
25-10-2007, 03:34 AM
Quà tặng tốt nhất cho người đã kô còn hiện hữu...Là hãy quên họ đi :rain:
khó nhất là quên cái phải quên , làm sao mà quên dc 1 người đã quá gắn bó với mình rùi chứ hả bạn
___ky0___
28-10-2007, 09:33 AM
mà tai sao phai quen hả bạn ! hãy cố giũ nhũng kỉ niệm đó ! biết đâu mih` sẽ sống tôt hơn với nhũng kỉ niệm đó ! vì mih` biết càng quen cũng ko quên dc dâu !
:xao: mà tai sao phai quen hả bạn ! hãy cố giũ nhũng kỉ niệm đó ! biết đâu mih` sẽ sống tôt hơn với nhũng kỉ niệm đó ! vì mih` biết càng quen cũng ko quên dc dâu !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.