Xem đầy đủ chức năng : tại sao em không hiểu nỗi lòng tôi
tiyole_qcuong
24-07-2005, 03:59 AM
:tim:nước vô tình ngàn năm trôi mãi :3nhay:
:iou:mây vô tình mây mãi bay xa :angel1:
:(trăng vô tình trăng nô đùa với gió :smioh:
:no:người vô tình người chẳng hiểu lòng ta :jerry:
venhvenhcongtu
24-07-2005, 05:08 AM
khi đã yêu thì đừng nên hối hận
Chia tay rùi đừng luyến tiếc làm chi
cobenghichngom_1
24-07-2005, 05:30 AM
:tim:nước vô tình ngàn năm trôi mãi :3nhay:
:iou:mây vô tình mây mãi bay xa :angel1:
:(trăng vô tình trăng nô đùa với gió :smioh:
:no:người vô tình người chẳng hiểu lòng ta :jerry:
tim đã yêu nhưng lời chưa kịp thốt
trách cho người sao cứ mãi lặng im
để cho tim thổn thức mãi mong chờ
người hãy nói ,tại sao ai ngần ngại
traibấtlương
24-07-2005, 06:41 AM
Nước vô tình vẫn chẩy về với cội
Gió vô tình mây gió thanh đôi
Trăng vô tình ôm mãi Cuội thôi
Người vô tình tình tôi không đổi
tiyole_qcuong
25-07-2005, 05:54 PM
anh cần em như biển càn có sóng
có biển nào yên lặng mãi đâu em ?
sành điệu mái ngố
25-07-2005, 06:07 PM
em biết anh cần em như thế
nhưng tình yêu lắm trái lắm ngang
đời con gái em bon chen khắp trốn
kiếp phong trần ko vướng bận lời thương
hoangkhuong1204
01-08-2005, 08:09 AM
mấy câu này tui nghe nhiều rùi
MuaPhuongVi_2005
01-08-2005, 08:32 AM
:tim:nước vô tình ngàn năm trôi mãi :3nhay:
:iou:mây vô tình mây mãi bay xa :angel1:
:(trăng vô tình trăng nô đùa với gió :smioh:
:no:người vô tình người chẳng hiểu lòng ta :jerry:
Cho Phượng vĩ ké dzí
Nào phải em kg hiểu nỗi lòng anh
Nhưng cuộc đời biết bao điều ngang trái
Đành tạ từ dù tơ tình vương phải
Nát tim sầu khi mãi mãi xa anh
Nào phải em kg hiểu nỗi lòng anh
Giữa chợ đời biết bao là khía cạnh
Người điêu ngoa, vỡ tim tôi từng mảnh
Thôi muộn rồi... hiểu chi hỡi người ta.
whylove19081989
09-08-2005, 04:24 PM
:jerry: phuongVi oi' oi`
cho dia chi lam quen ha
seshi
02-09-2005, 11:18 PM
Cho Phượng vĩ ké dzí
Nào phải em kg hiểu nỗi lòng anh
Nhưng cuộc đời biết bao điều ngang trái
Đành tạ từ dù tơ tình vương phải
Nát tim sầu khi mãi mãi xa anh
Nào phải em kg hiểu nỗi lòng anh
Giữa chợ đời biết bao là khía cạnh
Người điêu ngoa, vỡ tim tôi từng mảnh
Thôi muộn rồi... hiểu chi hỡi người ta.
Em giằng xé trong bao nỗi nhớ nhung
Giằng xé cả trong ly cà phê đắng
Dường như đêm nay vầng trăng lẳng lặng
Lẳng lặng nhìn em , rồi lẳng lặng lu mờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.