Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : dzo day nha , ma mói nè



huongdada
24-10-2007, 11:47 PM
Tôi ước đời tôi có một người
Thấu hiểu nỗi buồn của lòng tôi
Nỗi buồn cô đơn khi chiều xuống
Chỉ cần vậy thôi đủ lắm rồi!!!!!!!!:slider:

Băng Đông
25-10-2007, 05:36 AM
Vô đây em sẽ được vui
Vô đây em sẽ có người em thương
Mộng chung đôi cánh uyên ương
Nếu không ai chịu thì anh thương giùm
:5: :5:

huongdada
02-11-2007, 02:33 AM
tròi , anh thương thật ko đây', thấy sợ was ah`

BoA_Jung
02-11-2007, 02:40 AM
Em ước 1 người hỉu lòng em...
Thấu hỉu bùn vui lúc chiều về...
Em nhớ anh đã quên 1 thứ...
Quên... tặng em 1 giỏ Hồng

BuồnNghẻo
02-11-2007, 03:48 AM
Giỏ hồng mắc lắm mấy em ơi
Đời sinh viên tiền ăn còn không đủ
Chỉ có một tình yêu chân thành
Thôi thì ngắc đại đoá hoa vụng
Trao luôn cùng một chữ yêu

???
03-11-2007, 03:02 AM
Tôi ước đời tôi có một người
Thấu hiểu nỗi buồn của lòng tôi
Nỗi buồn cô đơn khi chiều xuống
Chỉ cần vậy thôi đủ lắm rồi!!!!!!!!:slider:

Mùa đông đến ank sẽ là bếp lửa:so_funny:
Khi gió lạnh.....về sưởi ấm lòng em
Mùa xuân đến ank sẽ là hoa lá
Ank sẽ là những giọt mưa xuân
Hay sẽ là 1 con bướm trắng
Đậu lên vai ngừoi con gái đẹp xinh
Mùa hạ đến ank sẽ là...con sông nhỏ
Nước trong xanh để tắm mát lòng em
Mùa thu đến ank sẽ là trăng sáng
Để em vui thoả thix tâm hồn
Và ank sẽ là cơn gió nhẹ
Ru giấc ngủ trong mộng iu thương:so_funny:

Gió_ấm
05-11-2007, 12:42 AM
Biển sâu có đáy em ơi
Nỗi lòng sâu thẳm ai thời hiểu đây

ngangtangcongtu
05-11-2007, 12:43 AM
Tôi ước đời tôi chỉ một người
Một người duy nhất một người thôi
Một người với bao tình yêu ấy
làm chủ tim tôi cả một đời