Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con đường đưa tôi đén trường.



Cá Sấu vùng cao
24-10-2007, 07:44 AM
Tôi còn nhớ, ngày học mầm non, cô vẫn day tôi bài " Đường và chân là đôi bạn thân" . Thú thực giờ nghĩ lai tôi không thể hình đung nổi khi đó tôi cảm nhận như htế nào về bài hát đó. Nhưng quả thực là tôi hát rất say sưa. Hôm nay, vẫn con đường ấy mà sao tôi thấy mến thương thế. Con đường đưa tôi đến trường , ngày ngày với tiếng chim ríu ran trên cành, với những bông sim tím nở vào đầu hè, những mùi hương thoảng bay nhe nhẹ của các loài hoa đưa nhẹ vào không gian làm tôi quên đi những mệt nhọc, với những chú bướm nhởn nhơ bay, khiến tôi cảm thấy con đường như gần lai. Con đường gắn bó suốt cả tuổi thơ trong những năm tháng tôi cắp sách tới trường... với đầy ắp những ước mơ và hoài bão.
Hôm nay, cũng trên con đường, nhưng con đường của một khu phố lạ , con đường chỉ có hơn 500m mà sao tôi thấy dài đàng đẵng, con đường từ nơi tôi đi làm thêm về phòng trọ với những ánh đèn vàng vọt về khuya, soi mói tôi như chế nhạo, như mỉa mai tôi, con đường đã đọc được tất cả những trăn trở của tôi: ngày mai mình sẽ ra sao nhi? Liệu mình có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này không nhỉ?!...
Con đường tôi đã chọn...thật đẹp mà không hề bằng phăng...