PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ dám nói với người xa lạ thôi......



ngquangthien
24-10-2007, 03:43 AM
Xin chào các bạn , mình đến đây là để chia sẻ một vài chuyện nói chung là buồn vì chỉ là để trong lòng , chả biết làm sao ,nói hok đc ,để thì muốn khóc luôn vây...
Từ nhỏ đến khi cái ánh mắt đó đến, mình nhận ra là mình thích một người ( lúc đó mình 17 tuổi ) hoàn cảnh là mình đi dạy võ còn con bé là học trò mình sn1995 , thương ngay lúc đó , sau một thời gian cô bé này lại dẫn thêm hai đứa chị họ sn 1992 và 1994 cùng đi học võ ,sao tự nhiên mình cũng thích nốt hai chị em này , tụ nhiên trong lòng cảm thấy một sự bối rối trong chính bản thân , bối rối trong tình cảm ,mình nhận ra mình thương cả ba nhưng đôi lúc lại thấy mình hơi khó hiểu vì tình cảm thưởng không dành cho nhiều người, mà mình lại có thể thương nhiều như vậy , lúc ở với người này mình nói là thương , lúc ở với người kia mình cũng nói là thương ,cuối cùng là nói với cả ba như vậy , nhưng mà mình cảm thấy như thế nó làm sao ấy , cái XH này hình như hok cho phép như vậy ,,, đã thế mình lại cảm thấy một cái sai nữa từ mình là " thầy không đc thương trò ", cái buồn nhất của mình là không đc thể hiện tình cảm quá nhiều vì các em còn quá nhỏ (mình sn 88), thấy hơn khó chịu , mình thì lại sắp đi du học , có lẽ tình cảm này chỉ đến thế mà thôi , mãi mãi trong mắt tụi nhỏ mình chỉ mãi là một người anh , một người thầy mà thôi