Mr.Ngọc
23-10-2007, 01:15 AM
Xin thắp một nén nhang lên nấm mồ sự nghiệp
Của một thời rung động mọi con tim
Của những ai biết mình còn tuổi trẻ
Giờ lạnh cỏ lau.... còn đâu nữa...ai tìm
Có một thời gọi yêu thương nhật ký
Giờ đã trở thành một hoài niệm chẳng ai vui
Gửi một chút niềm tin Vàng Anh nhé
Bạn đã chẳng còn như xưa được nữa rồi
Chẳng một sợi dây chung ở giữa bạn và tôi
Ngày cũ có...có một ngày không trở lại
AI chẳng mong tiếng tăm của mình là mãi mãi
Nhưng vì sao lại dính scawngdan
Còn đâu nữa thiên thần tuổi tím
Giờ dính bùn sâu.....lạnh... im lìm
Của một thời rung động mọi con tim
Của những ai biết mình còn tuổi trẻ
Giờ lạnh cỏ lau.... còn đâu nữa...ai tìm
Có một thời gọi yêu thương nhật ký
Giờ đã trở thành một hoài niệm chẳng ai vui
Gửi một chút niềm tin Vàng Anh nhé
Bạn đã chẳng còn như xưa được nữa rồi
Chẳng một sợi dây chung ở giữa bạn và tôi
Ngày cũ có...có một ngày không trở lại
AI chẳng mong tiếng tăm của mình là mãi mãi
Nhưng vì sao lại dính scawngdan
Còn đâu nữa thiên thần tuổi tím
Giờ dính bùn sâu.....lạnh... im lìm