love_heaven_lmh
22-10-2007, 07:37 PM
chà chà, hôm nay quyết tâm giậy sớm cơ đấy, chẳng như mọi bữa 7h - 8h, hôm nay 6h đã lòm chòm mò zzậy tung tăng bước ra khỏi cái giường rồi bỗng chốc nhận thấy trời bắt đầu se se lạnh:rain: . Không biết từ bao giờ nữa, quả thật ta không biết từ bao giò mà thởi tiết thay đổi thế này . Nó có nhanh quá không nhỉ?:rain: ....Hình như là vẫn như mọi năm thôi, cứ đến những tháng này là trời lạnh khủng khiếp, khô khan , nhưng ta cứ có cái cảm giác bâng khuâng thế nào đó:rain: . Nó lặng lẽ, êm đềm ,...một cảm giác khó tả
Ngồi đây type những dòng này mà ta chẳng hiểu là mình đang nghĩ gì nữa :rain: , ngoài trời đang mưa đấy, mưa từ sáng h rồi, từ tận 4 - 5h cơ . Lạnh quá! rét quá! ừ, thời tiết Lâm Đồng năm nào chả thế, sáng thì lạnh đến...chết cóng cả người làm ta chẳng muốn bước chân ra khỏi giường cho đến khi những tia nắng chớm lọt qua khe cửa sổ phòng:hihi: . Thế đấy, nhưng cứ đến 11 - 12h trưa trở đi lại nóng kinh khủng, thậm chí ta chẳng vác nổi cái áo len...mỏng nhất của mình đén trường, nhưng cái áo trắng lại...mỏng quá, biết sao nhỉ :rain:
Nhưng hôm nay lại khác, gần 9h rồi mà trời mưa & lạnh khủng khiếp:rain: . sáng mới zậy...làm VS xong là giặt vài bộ quần áo hôm qua đi học về chưa kịp xử lý :sr: với cả....thùng nước lạnh cóng.....hơn cả nước đá ::rain: mà ta vẫn cứ thế làm cho xong chứ chẳng như mọi ngày để đến chiều mát mẻ mới xử lý chúng :sr:
đã thường xuyên...bệnh rồi mà ngồi đây với.....cái áo....2 dây không mang áo khoác cộng thêm với cái.....váy ( cũng không ngắn lắm ::D ) trong cái trời lạnh buốt giá sương không tan nổi thế này đấy :rain:
thế mới thấy hôm nay ta lạ lẫm thế nào :rain: chắc đọc topic này mọi người ngồi cười ta mất :rain: nhưng dù sao cũng thông cảm nhé vì hôm nay ta hơi...tâm trạng chút:hihi: , hơi ngây ngô chút , cũng bâng khuâng ra phết nữa ý chứ:hihi: ....:sr: bởi đến hôm nay ta mới phát hiện ra một điều mà có lẽ mọi người đã nhận ra sơm hơn ta.........hình như....trời.....lập Đông rồi :rain:
Ngồi đây type những dòng này mà ta chẳng hiểu là mình đang nghĩ gì nữa :rain: , ngoài trời đang mưa đấy, mưa từ sáng h rồi, từ tận 4 - 5h cơ . Lạnh quá! rét quá! ừ, thời tiết Lâm Đồng năm nào chả thế, sáng thì lạnh đến...chết cóng cả người làm ta chẳng muốn bước chân ra khỏi giường cho đến khi những tia nắng chớm lọt qua khe cửa sổ phòng:hihi: . Thế đấy, nhưng cứ đến 11 - 12h trưa trở đi lại nóng kinh khủng, thậm chí ta chẳng vác nổi cái áo len...mỏng nhất của mình đén trường, nhưng cái áo trắng lại...mỏng quá, biết sao nhỉ :rain:
Nhưng hôm nay lại khác, gần 9h rồi mà trời mưa & lạnh khủng khiếp:rain: . sáng mới zậy...làm VS xong là giặt vài bộ quần áo hôm qua đi học về chưa kịp xử lý :sr: với cả....thùng nước lạnh cóng.....hơn cả nước đá ::rain: mà ta vẫn cứ thế làm cho xong chứ chẳng như mọi ngày để đến chiều mát mẻ mới xử lý chúng :sr:
đã thường xuyên...bệnh rồi mà ngồi đây với.....cái áo....2 dây không mang áo khoác cộng thêm với cái.....váy ( cũng không ngắn lắm ::D ) trong cái trời lạnh buốt giá sương không tan nổi thế này đấy :rain:
thế mới thấy hôm nay ta lạ lẫm thế nào :rain: chắc đọc topic này mọi người ngồi cười ta mất :rain: nhưng dù sao cũng thông cảm nhé vì hôm nay ta hơi...tâm trạng chút:hihi: , hơi ngây ngô chút , cũng bâng khuâng ra phết nữa ý chứ:hihi: ....:sr: bởi đến hôm nay ta mới phát hiện ra một điều mà có lẽ mọi người đã nhận ra sơm hơn ta.........hình như....trời.....lập Đông rồi :rain: