Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đã Hết Rồi...!!!!



bien_nho
22-10-2007, 01:44 PM
Đã hết rồi sau buổi tan trường
Giờ đây đôi ngã một phương trời
Khung cảnh xưa kia không còn nữa
Chỉ còn nổi nhớ vẩn ung dung

Đã hết rồi sau buổi vui cười
Nụ cười vui vẻ tuổi thơ ngây
Giờ đây má đã vương lệ ướt
Sầu hoài sầu mãi nhớ thương ai

...

dungnhinanh_em
22-10-2007, 08:28 PM
Chiều nay theo gió ta về phố
Một mảng tường rêu phủ lối xưa
Đường hoa mấy nụ rơi đầu ngõ
Một chút buồn nào len lén đưa .

Chốn xưa nay bước sao mà lỡ
Em đã mù xa - xa lắc lơ
Thấp thoáng bên sông tà áo trắng
Huyện hoặc phù hư giữa đôi bờ.

Chiều nay về phố - ta về phố
Ru lại, dù không biết bao giờ
Em sang bên ấy không lần lữa
Bỏ lại mình ta đứng ngẩn ngơ .

bien_nho
23-10-2007, 12:20 AM
Tình đã hết niếu kéo cũng thế
Chẳng còn chi xót lệ tình sầu
Những cơn gió từ từ thổi qua
Sẽ cuốn theo u sầu thuở xa

Bởi vì thế hết rồi thật ư
Chiều phố vắng nghe lòng thổ thức
Bước một mình nhìn mây lơ lửng
Lòng buồn trồn thôi... đã hết rồi...

dungnhinanh_em
23-10-2007, 03:09 AM
Ừ thôi ! em về cứ vui,
Tội chi chiếc lá ngậm ngùi sang thu,
Buông lòng rơi giữa phù du,
Biết là ta đã mất nhau trong đời,
Cho dù có nói ngàn lời,
Ái ân cũng nhạt môi cười trăm năm...

Sương thu đọng giọt lệ thầm,
Giọt treo trĩu lá, giọt nằm buốt tay,
Giọt rơi vào mắt em cay,
Cho tôi tiếc nuối một ngày chưa xa,
Em về lại chốn phong ba,
Tình tôi cũng đáp chuyến phà ngược xuôi...

Ừ thôi ! em về cứ vui,
Tội chi chiếc lá ngủ vùi đêm thu.

bien_nho
23-10-2007, 03:50 PM
Ừ thôi ! em về cứ vui,
Tội chi chiếc lá ngủ vùi đêm thu.


Ừh ! tình đã hết... về làm gì
Để giọt lệ rơi mãi đấy sao
Cho tim nhói như từng máu chảy
Rồi bơ vơ tìm niềm vui nao

Ừh ! tình đã hết... chiếc lá tàn
Cùng theo gió bay khắp chân trời
Rồi sẽ quên đi nổi u buồn
Tìm lại niềm vui bao ngày đã mất

Ừh ! đã hết rồi... lệ ngừng rơi
Hoa lại nở... nắng lại ấm hồng
...

dungnhinanh_em
24-10-2007, 12:34 AM
Ừh ! tình đã hết... về làm gì
Để giọt lệ rơi mãi đấy sao
Cho tim nhói như từng máu chảy
Rồi bơ vơ tìm niềm vui nao

Ừh ! tình đã hết... chiếc lá tàn
Cùng theo gió bay khắp chân trời
Rồi sẽ quên đi nổi u buồn
Tìm lại niềm vui bao ngày đã mất

Ừh ! đã hết rồi... lệ ngừng rơi
Hoa lại nở... nắng lại ấm hồng
...



Em đòi trả,
Những gì anh không thể…
Lệ rơi buồn,
ôm lấy giọt mưa ngâu

Bến sông Lam,
Em đứng ở bên bờ
Nhìn nước chảy hững hờ xuôi
…trôi mãi

Vì hò hẹn
Bến mơ không trở gót
Tiếng quốc kia đêm vắng lạnh lùng vang
Ánh đèn khuya hiu hắt bóng xiêu vàng
Chao đảo mối tơ lòng thêm rối

Chờn vờn…
Hư mộng em ơi !
Ngàn năm lờ lững mây trời vẫn bay…

bien_nho
24-10-2007, 10:34 AM
Phải trả hết,
Những nổi buồn vu vơ
Sầu hết sầu,
Mây xanh lại bay bay

Nước sông sâu,
Cá lội tìm bè bạn
Cớ sau người,
Ngóng ai bên kia sông

Tình đã hết,
Níu kéo làm chi nhỉ
Tim đã khô,
Vì lời nói của ai

Thôi đi nhé,
Cùng nhau vui nhé người
Để thấy trời,
Xanh màu hy vọng yêu
...

dungnhinanh_em
24-10-2007, 11:21 AM
Đành thôi một kiếp lưng chừng
Em đi tôi ở, quay lưng một đời ....

Đành thôi lây lất cầm hơi
Tìm trong quên lãng cho vơi nỗi buồn
Người về đừng ngại bước chân
Dù sao cũng đã một lần quặn đau .....

Còn gì đâu nữa cho nhau
Từ em dời bu*o*'c trên đường biệt ly .......

bien_nho
26-10-2007, 12:25 AM
Hỏi trời sao lại trao duyên
Một kẻ bên kia kẻ bên này
Trông hoài bóng dáng hình ai
Lệ nhòa ướt mi sầu không phai...

Hỏi tình sao lại chia đôi
Cho tim đau khổ sầu càng sầu

...

dungnhinanh_em
26-10-2007, 01:46 AM
Em ở đó
Anh.
Đây em có biết
Con đường dài hun hút
chẳng bình yên
Vì tình ai
Đưa nỗi nhớ mong chờ…
Em
Hờ hững
Để buồn vương lên mắt
Thoáng theo về ngự trị cả hồn anh
Nhớ về em
Rưng rức con tim
Khẽ run mãi
Sắt se từng hơi thở
Vì vụng dại
Nên lòng đau không dứt
Tái tê hồn ớn lạnh đó em ôi !
Buổi chiều nao
Chầm chận bước bên nhau
Lời thỏ thẻ
Tình trao
Đờ đẫn mãi…
Gió heo mây
Mưa phùn phất phơ rây
Những hạt nhỏ li ti
Phủ đầy trên mặt cỏ
bụi trần gian dầm ướt cả vai anh
Anh phủi nhẹ
Bàn tay vừa chợt mở
Mối tình vương
Phơ phất
Thoáng bay hơi !...

bien_nho
28-10-2007, 01:59 PM
Em ở đây!
Lòng em luôn nhớ
Về một người nào đó
Đã cùng em cùng chung bước

Anh bên kia!
Có nhớ như em
Hay đã quên hết rồi
Lệ còn rơi người có thương

dungnhinanh_em
28-10-2007, 03:01 PM
Lâu lắm rồi anh chẳng gửi phương xa
Tại hờn ghen quay vòng câu với chữ
Nhấc bút lên lại chạnh lòng tư lự
Em có buồn ? vì anh ? nơi phương xa ?

Này là trăng , này là mây , là hoa
Không có em cũng chẳng thành thơ được
Đặt bút xuống anh thở dài khẽ ước
Giá em chỉ một chút ... như người ta.

Mỗi bài thơ chẳng phải nói "Đâu mà !
Nào muộn phiền , hờn than hay oán trách."
Chỉ bởi ... vì ... tại ... rằng ... anh không biết ...
...Ừ ... thì ... thơ nhớ em !

bien_nho
28-10-2007, 03:50 PM
Ừh... ừh... là thơ đó anh

Chỉ là thơ...chỉ là thơ nhỏ
Nhưng sợi tình em gởi trong đó
Trao cho anh cã tâm hồn nhỏ
Suốt cả đời giữ trọn tình ai

...

dungnhinanh_em
29-10-2007, 03:24 AM
Em ra đi cảnh vật vẫn còn đây
Từng con đường, góc phố, hàng cây
Từng mái nhà thân yêu Hà Nội
Vẫn rộn lên vẫn khúc hát vơi đầy.
"Đây Hồng Hà, Hồ Gươm.."
Đây người yêu tôi, Hà Thành bé nhỏ
Đây cơn gió một sớm trong lành
Làm máu chảy trong con tim tha thiết.

Có điều gì tôi tìm mải miết
Của cả em và của cả tôi
Chia tay nhau dẫu đã biết rồi
Vẫn mê mải một tình yêu Hà Nội.

bien_nho
30-10-2007, 07:18 PM
Người đi, người ở có vui gì
Hay là như gió vu vơ lối về
Đường mòn chung lối của thuở nao
Hay là như áng mây trôi phương nao

...

MaiAnh
31-10-2007, 05:58 AM
Người đi, người ở có vui gì
Hay là như gió vu vơ lối về
Đường mòn chung lối của thuở nao
Hay là như áng mây trôi phương nao

...


Ta về người có nhớ ta
Vườn xưa nay đã đầu hoa nở rồi
Quỳnh hương thơm sác một thời
Ta gom góp nhặt thay lời nói yêu

Mai Anh

dungnhinanh_em
31-10-2007, 10:20 AM
Người đi, người ở có vui gì
Hay là như gió vu vơ lối về
Đường mòn chung lối của thuở nao
Hay là như áng mây trôi phương nao

...

Đường mòn chung lối ôi còn đâu
Bây giờ lạc bước một nỗi sầu

Em nơi đâu đó có còn nhớ
Cuối đương vẫn có kẻ đợi chờ

bien_nho
01-11-2007, 12:45 AM
Ta về người có nhớ ta
Vườn xưa nay đã đầu hoa nở rồi
Quỳnh hương thơm sác một thời
Ta gom góp nhặt thay lời nói yêu

Mai Anh


Người về ta nhớ không nguôi
Hoa kia đã nở người đành về sau
Hương thơm còn mãi luyến lưu
Cứ sao người lại gom rồi không yêu??

bien_nho
01-11-2007, 01:11 AM
Đường mòn chung lối ôi còn đâu
Bây giờ lạc bước một nỗi sầu

Em nơi đâu đó có còn nhớ
Cuối đương vẫn có kẻ đợi chờ

Đường mòn chung lối vẫn còn đây
Cứ sao người nở bước qua lối
Có hay Ở đây có người đợi
Vẫn mãi ngóng chờ tình bơ vơ

...

dungnhinanh_em
04-11-2007, 03:55 AM
Thu chiêu gió lạnh hiu hiu
Lòng thêm riu rắt nhớ lại niềm đau
Cuộc tình nhiều lắm bể dâu
Thương đâu tình lỡ chuyện tình phiêu lưu
Thương em anh nhớ em nhiều
Ðường đời phiêu bạc hẩm hiu một mình