PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người ơi !!!



giangtuantuong
22-10-2007, 10:12 AM
Người ở nơi ấy có biết không
Em giờ như sáo nhốt trong lồng
Ngày ấy sao em vội cất bước
Chẳng để anh đây...được chứng lòng

dungnhinanh_em
22-10-2007, 12:15 PM
Tội cho em, mảnh đời sao hụt hẫng
Ép lá vàng rơi rớt bụi nhân sinh
Mơ về đâu ảo giác quấn quanh mình
Khe khẽ động sẽ tan ra từng mảnh

Tình lơi lả nằm phơi vàng vạt nắng
Lững lờ bay quằn quại nhuốm không gian
Làm sao dệt tơ trời qua bến lạ
Thương em thơ phím lệch loãng cung đàn…

Tiếng thơ vọng lưng trời treo hờ hững
Giọt mưa thu sướt lạnh uốn lưng cong
Tơ tưởng bỗng hồn như bung lỡ vỡ
Chiếc lá buồn rơi gió cuộn long đong

Cứ đắm mãi lòng mình trong hoang vắng
Môi mọng rung chờ đón khách tình du
Con bướm đậu vô tình loang phấn nhị
Đi về đâu em hỡi... vệt sương mù!

giangtuantuong
24-10-2007, 05:20 AM
Xa mãi chân trời ngày xưa ấy
CHẳng còn lại chi những nhớ nhung
Người đã ra đi tìm duyên mới
Còn lại tôi đây nỗi niềm riêng

nhoccon_118
24-10-2007, 05:25 AM
Những nỗi nhớ còn vương trong kỉ niệm
Và từng ngày gặm nhấm con tim
Em nguyện sẽ muôn đời không nhớ
Để tim đỏ sẽ bớt chút đa u !

giangtuantuong
25-10-2007, 03:44 AM
Những nỗi nhớ còn vương trong kỉ niệm
Và từng ngày gặm nhấm con tim
Em nguyện sẽ muôn đời không nhớ
Để tim đỏ sẽ bớt chút đa u !

Em ơi em có hiểu không
Bao đêm anh vẫn phập phồng tương tư
Rồi ngày lại ngồi suy tư
Nghĩ sao ra cách để quên lấy nàng

nhoccon_118
26-10-2007, 01:45 AM
Cứ nhắm mắt cho xuôi đi nỗi nhớ
Sẽ thấy lòng nhẹ nhàng nâng nâng
Buông xuôi hai chữ nhớ thương
Cho lòng đỡ khổ cái đầu đỡ điên !

amy_le
27-10-2007, 01:53 AM
nếu như nỗi nhớ biết trôi xuôi
tình tôi như thế đã nguôi rồi ,
nhưng không , không dễ nguôi ngoai thế
vẫn cứ nhớ hoài , không thể vui .