Xem đầy đủ chức năng : Ai vì ai...!
Gió_ấm
22-10-2007, 04:20 AM
Hỏi rằng ai sẽ vì ai
Đêm đông lạnh lẽo vì ai ai buồn
Dưng dưng lệ muốn trào tuôn
Không gian vắng lặng nỗi buồn thăng hoa
Người ơi có hiểu lòng ta
Vì ai ai sẽ vì ta mà buồn
:wavey:
Gió_ấm
01-11-2007, 06:35 AM
Cuộc đời buồn giải sầu bên ly diệu
Trôn đời trai vào một giấc mơ yêu
Uống cạn hết biển chiều trời tắt nắng
Hét vang lên ta chẳng cần ai
Cuộc đời dài một gang tay là hết
Sống trên đời ai biết chết khi nao
Mơ chi cho lắm mộng cho cao
Đời sau ai biết ai nào tán dương
canhdonggio
02-11-2007, 09:00 PM
can ai ai can thu say sin
chi bit mien moi voi chai dieu
cuoc doi buon te den vai sao
chet di cho het no
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.