PDA

Xem đầy đủ chức năng : bye bye !



lloricj
21-10-2007, 10:30 AM
vậy là ta chẳng thể gặp nhau nữa rồi ! có lẽ là mãi mãi chẳng thể nào gặp được ! ở nơi xa đó em phải cố gắng thật nhiều đó . anh biết là em luôn làm mọi việc với tất cả khả năng của mình . nhưng anh vẫn muốn nói với em lời đó . đó là sự quan tâm ít ỏi anh dành cho em .

anh lang thang trên con đường trong thế giới nội tâm của chính mình . những hình ảnh của qua khứ dần hiện lên qua mỗi bước anh đi . lục tìm những hình ảnh về em , sao nhiều đến thế .

anh biết . em yêu anh . cái tình yêu đó không phải là một tình yêu khiến anh thỏa mãn . thật sự không thể bằng lòng . nó không hoàn hảo như những gì anh đã từng tưởng tượng . sự thương hại em dành cho anh vô tình đã gây nên những vết xước không thể xóa đi . phải chăng bởi vì khi nói yêu em anh đã vô tình cho em thấy được sự yếu mềm trong tâm hồn mình . điều mà anh vẫn luôn giữ kín .

anh quá vô tâm , quá lạnh lùng , quá ích kỉ . đó là điều anh không thể phủ nhận . nhưng hãy thông cảm cho tì vết của tâm hồn anh . yêu thương không phải điều mà anh dễ dàng học được . và càng không dễ dàng bộc lộ .

em luôn quan tâm đến những người xung quanh mình . luôn hòa đồng , luôn vui vẻ . luôn cảm thông và chia sẻ . nhưng em không bao giờ hiểu những lời anh nói , không bao giờ hiểu những việc anh làm . không thể nào cảm nhận được sự giá lạnh trong anh . không thể cho anh tình cảm tương xứng với tình cảm anh đã cho em . anh đã từng nghĩ theo đuổi tình yêu với em thật không đáng . vậy mà anh vẫn yêu em rất nhiều .

thời gian ta ở bên nhau quá ngắn . nhưng đủ để anh làm thay đổi tình cảm trong em . sự thương hại có lẽ không còn nữa . nhưng anh đã làm gì để em giân ? anh nhận ra sự hững hờ trong em .

sự ra đi này hai ta đều biết trước . chỉ là không muốn nói lên câu vĩnh biệt mà thôi . hãy kiếm cho mình một người tốt nha . kẻ điên vì em có nhiều lắm mà . đừng chọn một ai khác giống như anh . anh không yêu em đâu ! thật đó . không yêu chút nào .

từ nay nin sẽ không còn người yêu nữa ! nên chăng đi tìm cho mình một người khác . hay nên chờ đợi em . anh không biết nữa . anh chỉ quên em khi nào anh không còn được em nhớ tới .

hai ta chẳng hợp nhau chút nào .

bảo trọng .

nguyentrungnhi
21-10-2007, 10:51 PM
ặcc thế còn nói lam gì nữa