PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi buồn trong anh ko nhat phai



trudien
21-10-2007, 08:16 AM
Nỗi buồn ôi sao quá lâu
Ai ơi hãy nói một lời
Tai sao , tại sao tôi lại....
Cứ buồn vì ai , ai hỡi
Anh đây mãi mãi thế nyaf
Cho em vẫn mãi vui vầy
Một ngày anh lại nhớ nhung
Em đâu biết anh lại cô đơn
Cô đơn trong nỗi u sầu
Sầu mãi cứ thế em ơi
Em nhận thấy anh đây
Là lúc anh đã lìa xa
Lìa xa , xa khỏi nỗi buồn
Bước tới nỗi nhớ nhung về..........
Em.......em......em......ơi !!!

dungnhinanh_em
24-10-2007, 11:41 AM
Dường ai ... như đó ... khách trần
Hồ nghe thoáng chút bâng khuâng ngậm ngùi

Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Thoi đưa bóng thoáng sầu vui ...
Vô thường

Đời người như mộng như sương
Tỉnh say say tỉnh ...
Lòng vương vấn lòng

...

Hứng nhàn một khắc thong dong
Bỗng dưng ta thấy mình trong ... đất trời