tinhemlabienrong17
21-10-2007, 08:09 AM
em 18 nụ hồng vừa chớm nở
anh thẩn thờ chép lại những vầng thơ
gửi tặng em với tất cả mong chờ
thơ của kẻ mộng mơ vì em đó
nói lời yêu mà sao không dám ngỏ
sợ hững hờ bảo nhỏ chẳng muốn yêu
nhớ về em cô bé thật yêu kiều
em có biết anh yêu nhiều không hả?
nhận cành hoa em bước đi vội vã
chưa ngõ lời ai đã vụt mất tiêu
để trong anh lưu lại thật là nhiều
hình ảnh ấy -1 tình yêu thật đậm!
hỡi tình yêu mi cho ta thêm sức
nhờ nụ hồng để định mức tình yêu
tặng cô em bé nhỏ dáng yêu kiều
nụ hồng đó chứa nhiều điều muốn nói...!
anh thẩn thờ chép lại những vầng thơ
gửi tặng em với tất cả mong chờ
thơ của kẻ mộng mơ vì em đó
nói lời yêu mà sao không dám ngỏ
sợ hững hờ bảo nhỏ chẳng muốn yêu
nhớ về em cô bé thật yêu kiều
em có biết anh yêu nhiều không hả?
nhận cành hoa em bước đi vội vã
chưa ngõ lời ai đã vụt mất tiêu
để trong anh lưu lại thật là nhiều
hình ảnh ấy -1 tình yêu thật đậm!
hỡi tình yêu mi cho ta thêm sức
nhờ nụ hồng để định mức tình yêu
tặng cô em bé nhỏ dáng yêu kiều
nụ hồng đó chứa nhiều điều muốn nói...!