phuongthao0369
21-10-2007, 07:02 AM
Trên trời dưới biển ở nơi đâu
Đâu cũng nghe thấy tiếng gió trời
Buồn thì gió thổi tựa như khóc
Khóc ngày một tới ngày hai thôi
Gió thổi nhè nhẹ trên mặt biển
Biển thấu hiểu ta cùng ta vui
Mong sao cuộc đời như làn gió
Gió sống thảnh thơi chẳng khổ đau
Gió đưa cánh diều bay cao vút
Vút tận trời cao cười với đời
Người cười vui vẻ khóc vì đau
Đau thì phải khóc đó là người
Tiếng gió thổi nhẹ như tiếng mẹ
Mẹ sinh con ra để thấy đời
Mong đời con cũng tựa làn gió
Gió biết con vui muốn con cười
Gió từ đâu tới vậy hỡi Người
Người mang gió tới tặng cho đời
Nếu thế thì gió sẽ của đời
Đời người vui vẻ gió vui thẹo
Đâu cũng nghe thấy tiếng gió trời
Buồn thì gió thổi tựa như khóc
Khóc ngày một tới ngày hai thôi
Gió thổi nhè nhẹ trên mặt biển
Biển thấu hiểu ta cùng ta vui
Mong sao cuộc đời như làn gió
Gió sống thảnh thơi chẳng khổ đau
Gió đưa cánh diều bay cao vút
Vút tận trời cao cười với đời
Người cười vui vẻ khóc vì đau
Đau thì phải khóc đó là người
Tiếng gió thổi nhẹ như tiếng mẹ
Mẹ sinh con ra để thấy đời
Mong đời con cũng tựa làn gió
Gió biết con vui muốn con cười
Gió từ đâu tới vậy hỡi Người
Người mang gió tới tặng cho đời
Nếu thế thì gió sẽ của đời
Đời người vui vẻ gió vui thẹo