Xem đầy đủ chức năng : cho 1 người
Anh Thảo Muộn
20-10-2007, 10:14 PM
em ước rằng mình hok như bông anh thảo muộn, chỉ luôn giữ tình iêu, trái tim thầm lặng để đến với anh, nói rằng em thik anh, nhưng câu trả lời em nhận được chỉ là những lời trách móc, ích kỷ anh dành cho em mà thôi. ol, nik anh vẫn sáng đấy, nhiều khi anh để invi em vẫn biết là anh đấy, nhưng 1 cách click chuột vào cái nik ấy mà em cũng hok dám làm, mà em cũng chẳng muốn làm. Vì trong trái tim anh đâu có 1 chỗ nào cho em. h cho em 1 điều ước, em sẽ ước rằng ngày ấy mình đừng quen anh, đừng nói chuyện với anh có phải hay hơn không, nếu vậy lúc này em chẳng phải đau đớn thế này.
maybe i love you
20-10-2007, 10:47 PM
Đừng buồn nhiều....time sẽ giúp bạn quên mà.chúc bạn vui...Đừng nên "giá như "khi mọi chuyện đã xảy ra.
Anh Thảo Muộn
21-10-2007, 01:08 AM
thởi gian àh, cũng khó nói được, thời gian nó chỉ là một iếu tố nhỏ, nhưng quan trọng là mình có quên được hắn hay không thoy :rain:
cũng tụe nhủ là quên haqsn đi ròy đấy chứ, nhưng mình không làm được, nó khó quá, thật sự rất khó với mình :rain:
maybe i love you
21-10-2007, 02:10 AM
Mình cũng đang trong hoàn cảnh của bạn ,cũng nghĩ rằng kó quên lắm nhưng rồi cũng ổn thôi,cố gắng sống vui vẻ là được mà.
Anh Thảo Muộn
21-10-2007, 02:12 AM
hắn lạnh, ích kỷ quá đi :rain:
thangnhocconlauca
21-10-2007, 02:30 AM
có người nói cho tôi bít rằng tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên ích kỉ , hiểu nhau mới là vấn đề chính , nếu cho tôi một điều " giá như " tôi se nói rằng giá như thế giới này không có quan niệm chia tay
Anh Thảo Muộn
21-10-2007, 07:28 AM
nhưng câu "giá như" ấy có nnois biết bao nhiêu thì vẫn chỉ là giá như thôi, vẫn chỉ là mơ ước hok có kết quả :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.