Xem đầy đủ chức năng : sợ tình yêu
loveyouforever
20-10-2007, 08:26 PM
tôi sợ tình yêu như chiếc lá
sớm muộn gì cũng phải rơi
bỏ lại thân cây nhiều kỷ niệm
đau lòng tôi lắm lá vàng ơi !
lá rời cây vì gió cuốn lá đi
hay bởi vì cay hok giữ lại
chả cóa điều gì là mãi mãi
trước sau gì cũng phải chia ly
tranquyen
06-11-2007, 12:06 AM
đã bao giờ em thấy chiếc lá rơi
mà em bảo rằng cây không giữ lại
cây cố giữ nhưng làm sao giữ được
khi lá kia vẫn muốn xa cành
em ra đi có bao giờ em khổ
bằng một người đang chết lặng như cây?
goodbye_my_first_love
09-11-2007, 10:41 PM
tình yêu cũng như 1 chiếc lá
lá xanh khi đầu mùa
lá úa rụng khi cuối mùa
ko ai đoán trưóc đuọc tình yêu
Khi yêu thì sợ nhất câu chia ly
Đã yêu thì mới biết tình yêu khó đi
Có yêu thì mới biết tình đời ra sao?
nguyentrungnhi
09-11-2007, 10:54 PM
Nhẹ nhàng nân chen rượu hồng
Chúc em hạnh phúc bên người em yêu
Từ khi năm tháng thay màu
Thì anh cũng biết mình người đến sau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.