Xem đầy đủ chức năng : công viên chiều gặp em!
tinhemlabienrong17
20-10-2007, 07:09 AM
con đường dẫn đến công viên
cỏ cây hoa lá làm duyên khoe mình!
ở đây cảnh thậthữu tình
mà tôi thì vẫn một mình lẻ loi
cuối chiều thứ bảy ôi thôi
người ngồi phía trước kẻ ngồi phía sau
đi men theo cặp mé rào
dáng ai thanh nhã ngỡ nào là tiên
em liền nở nụ cười duyên
khoe hàm răng khểnh lún tiền thật sâu
em người con gái nơi đâu
sao mà mới gặp lần đầu chớp mi
khẽ chào hỏi ấy tên chi..
em cười không nói chỉ gì xa xa
tôi nhìn thấy một cành hoa
chắc là hoa dại khó mà biết chi!
tôi lại hỏi em tên gì?
em vẫn không nói nhưng mi hai hàng
lòng tôi thoáng bỗng bàng hoàng
bây giờ tôi hiểu sao nàng lặng im
chợt buồn đau nhói con tim
người con gái đẹp trời thêm đọa đày!
lamvulove
21-10-2007, 01:20 AM
con đường dẫn đến công viên
cỏ cây hoa lá làm duyên khoe mình!
ở đây cảnh thậthữu tình
mà tôi thì vẫn một mình lẻ loi
cuối chiều thứ bảy ôi thôi
người ngồi phía trước kẻ ngồi phía sau
đi men theo cặp mé rào
dáng ai thanh nhã ngỡ nào là tiên
em liền nở nụ cười duyên
khoe hàm răng khểnh lún tiền thật sâu
em người con gái nơi đâu
sao mà mới gặp lần đầu chớp mi
khẽ chào hỏi ấy tên chi..
em cười không nói chỉ gì xa xa
tôi nhìn thấy một cành hoa
chắc là hoa dại khó mà biết chi!
tôi lại hỏi em tên gì?
em vẫn không nói nhưng mi hai hàng
lòng tôi thoáng bỗng bàng hoàng
bây giờ tôi hiểu sao nàng lặng im
chợt buồn đau nhói con tim
người con gái đẹp trời thêm đọa đày!
Hồng nhan bạc phận là đây
Sự đời thường bị bao vây bởi đời
Dáng hoa, nét ngọc - im lời !
Thương cho phận gái, trách trời bất công
Tôi yêu dáng ngọc, nét hồng
Yêu người chân thật, yêu lòng hiền ngoan
Im lời nhưng chẳng im lòng
Hơn người chỉ biết noi lời chua cay
Đừng buồn người hỡi ! Từ nay
Còn lamvulove còn hoài tình thương
tinhemlabienrong17
21-10-2007, 05:57 AM
Hồng nhan bạc phận là đây
Sự đời thường bị bao vây bởi đời
Dáng hoa, nét ngọc - im lời !
Thương cho phận gái, trách trời bất công
Tôi yêu dáng ngọc, nét hồng
Yêu người chân thật, yêu lòng hiền ngoan
Im lời nhưng chẳng im lòng
Hơn người chỉ biết noi lời chua cay
Đừng buồn người hỡi ! Từ nay
Còn lamvulove còn tình yêu thương
nếu ai cũng giống như chàng
thì chẳng ai phải thở than ông trời
nhưng mà sự thật người ơi!
nào đâu như vậy - thiếu lời trong _thanh
dù cho sắc đẹp nghiêng thành
thì cũng như những bức tranh trên tường
ngày xưa những đấng quân vương
tuyển chọn cung nữ tận tường biết bao
không lời nói biết làm sao?
đâu ai cũng hiểu , lời nào anh thông!
người không nói được long đong
hồng nhan phận bạc khổ lòng lắm anh!
lời anh em nghĩ chân thành
vì trong ý nghĩ anh dành tình thương
bao người bất hạnh muôn phương
ước gì ai cũng tình thương như người!
lamvulove
26-10-2007, 07:49 AM
nếu ai cũng giống như chàng
thì chẳng ai phải thở than ông trời
nhưng mà sự thật người ơi!
nào đâu như vậy - thiếu lời trong _thanh
dù cho sắc đẹp nghiêng thành
thì cũng như những bức tranh trên tường
ngày xưa những đấng quân vương
tuyển chọn cung nữ tận tường biết bao
không lời nói biết làm sao?
đâu ai cũng hiểu , lời nào anh thông!
người không nói được long đong
hồng nhan phận bạc khổ lòng lắm anh!
lời anh em nghĩ chân thành
vì trong ý nghĩ anh dành tình thương
bao người bất hạnh muôn phương
ước gì ai cũng tình thương như người!
Cuộc đời trăm éo nghìn le
Số trời sắp đặt e dè làm chi
Đời người đâu phải so bì
Bởi mình phận bạc thôi thì hãy vui
Trên môi luôn nở nụ cười
Sống đời cao đẹp như người thánh nhân
Dù đời gặp mấy khó khăn
Dù người nhạo bám - nghĩ rằng như không
Ai nào tránh khỏi long đong
Còn lamvulove cảm thông được rồi
Mặc người ngạo bàm chi phôi
Mặc phường miệng lưỡi thối hôi cõi phàm
Ta đây vẫn sống hiên ngang
Hỏi rằng bọn nó an nhàn như ta
Hay là miệng cứ kêu ca
Ham người nhan sắc - chẳnh ma nào thèm
Đôi lời nhờ nhắn cô em
Công viên sẽ đẹp khi em không lời .
( nhắn với cô gái trong công viên thôi nha )
tinhemlabienrong17
27-10-2007, 10:43 PM
Cuộc đời trăm éo nghìn le
Số trời sắp đặt e dè làm chi
Đời người đâu phải so bì
Bởi mình phận bạc thôi thì hãy vui
Trên môi luôn nở nụ cười
Sống đời cao đẹp như người thánh nhân
Dù đời gặp mấy khó khăn
Dù người nhạo bám - nghĩ rằng như không
Ai nào tránh khỏi long đong
Còn lamvulove cảm thông được rồi
Mặc người ngạo bàm chi phôi
Mặc phường miệng lưỡi thối hôi cõi phàm
Ta đây vẫn sống hiên ngang
Hỏi rằng bọn nó an nhàn như ta
Hay là miệng cứ kêu ca
Ham người nhan sắc - chẳnh ma nào thèm
Đôi lời nhờ nhắn cô em
Công viên sẽ đẹp khi em không lời .
( nhắn với cô gái trong công viên thôi nha )
vậy thì em sẽ đợi chờ!
buổi chiều anh đến mở lời cảm thông !
biết rằng số kiếp long đong
mà người đã hiều nói dòng mến thương
chỉ là chút phận hương thường
đâu ai..đồng cảm nên đường lẻ loi
công viên chỉ có mình tôi
anh đâu lại đến để rồi cũng đi !
mấy ai thấu hiểu đều gì !
em chẳng nói đườc vậy thì làm sao?
ai người hiểu được cách nào?
nghe lời an ủi càng đau -thêm sầu
đời buồn hơn trận mưa ngâu
có ai hiểu được 1 bầu tâm tư !
anh đã nhắn lại vậy ư?
vậy thì em cũng sẽ như anh cầu....!
lamvulove
29-10-2007, 06:36 AM
vậy thì em sẽ đợi chờ!
buổi chiều anh đến mở lời cảm thông !
biết rằng số kiếp long đong
mà người đã hiều nói dòng mến thương
chỉ là chút phận hương thường
đâu ai..đồng cảm nên đường lẻ loi
công viên chỉ có mình tôi
anh đâu lại đến để rồi cũng đi !
mấy ai thấu hiểu đều gì !
em chẳng nói đườc vậy thì làm sao?
ai người hiểu được cách nào?
nghe lời an ủi càng đau -thêm sầu
đời buồn hơn trận mưa ngâu
có ai hiểu được 1 bầu tâm tư !
anh đã nhắn lại vậy ư?
vậy thì em cũng sẽ như anh cầu....!
Ngại gì lời nói người ơi !
Thà rằng không nói hơn lời kiêu ca
Chỉ cần một tấm lòng hoa
Chỉ cần ánh mắt đủ ta hiểu rồi
Hơn nhiều lời nói hại đời
Nói lời gian dối nói lời điêu ngoa
Vài lời nhắn với người hoa
Đời cần tình cảm hơi đôi ba lời
Giả nhân giả nghĩa rối bời
Để cho người phải hận đời nỗi trôi
Lòng người tựa ánh trăng soi
Đũ tôi yêu quý mà ngồi làm thơ
Vốn người tôi thích mộng mơ
Vốn người chỉ thích trông chờ lòng thanh
Hơi gì lời nói đua tranh
Đừng vì nghịch cảnh mà dành phần thua
Tuy không nói được hơn thừa
Khối người gian dối tranh đua hại đời .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.