PDA

Xem đầy đủ chức năng : nho......



ngocngoc
20-10-2007, 04:09 AM
yeu anh em ko dam goi ten
ma sao vương van sươt ngay dem
bao lan tu nhu ko them khoc
cang co tinh quen cang nho them

alone_kidr
20-10-2007, 09:34 PM
mưa không trút hết nổi sầu đau
gió không thổi sạch mối tình đầu
kỷ niệm khó quên trong tìm thức
trách đời sao lại để gặp nhau

huongdada
21-10-2007, 03:31 AM
bài này cũng hay đó chứ

..Sô Cô La..
21-10-2007, 03:33 AM
viết dấu đi :rain:.....

::>PepsI_mIrInda<::
21-10-2007, 09:01 PM
Khó đọc quá đi mất............:chayle:

alone_kidr
22-10-2007, 12:05 AM
tôi đắng cay nhìn em yêu người khác
lòng giận hờn nhưng chẵng biết hờn ai
đành mĩm cười để lòng thấy nao nao
niềm chua sót dâng cao trong đáy mắt
em cười vui ân tùng tôi lịm chất
cắn răng nhìn nước mắt đong trên mi
thôi đủ rồi em đừng nói nửa chi
đời bạc phân nói gì cũng thế
lúc gặp em tâm hồn tôi bở ngỡ
biết rằng tôi sẻ đau khổ vì em
thế cho nên tình tôi mới không thành
nuốc cay đắng nhìn em yêu người khác
thôi từ đây chôn vùi tình lãng mạng
ngày mai này tình sáng lại hồn tôi
tình yêu kia đã khép kín mất rồi
đành nhắm mắt để trọn đời quên lãng

dungnhinanh_em
22-10-2007, 10:29 PM
mưa không trút hết nổi sầu đau
gió không thổi sạch mối tình đầu
kỷ niệm khó quên trong tìm thức
trách đời sao lại để gặp nhau
Tình đầu chẳng dễ gì quên
Chia tay là lúc lòng thênh thang buồn
...Thời gian như nước mưa tuôn
Mấy ai giữ được nổi buồn trong tim???
Một ngày, rồi mãi một đời
Con tim không biết rối bời bấy nhiêu.
Đã yêu cứ muốn được yêu
Đã cho, cứ muốn nhận nhiều hơn cho
...Thôi thì thân tự ta lo
Không yêu, không phải "tim to" vì buồn:kaka:

bien_nho
23-10-2007, 12:44 AM
Đã yêu cứ muốn được yêu
Đã cho, cứ muốn nhận nhiều hơn cho
:kaka:


Đã yêu thì đã yêu nhiều
Nhưng sao người lại cố tình làm ngơ
Mặc cho sáo sổ về lòng
Rồi rồi người lại u sầu như thơ

Đã cho thì đã cho nhiều
Ôi chời! ai biết cho nhiều buồn nhiều
Rồi về than thở mà than
Sao sao tôi khổ ơi chời khổ thân

...

dungnhinanh_em
23-10-2007, 04:05 AM
Đã yêu thì đã yêu nhiều
Nhưng sao người lại cố tình làm ngơ
Mặc cho sáo sổ về lòng
Rồi rồi người lại u sầu như thơ

Đã cho thì đã cho nhiều
Ôi chời! ai biết cho nhiều buồn nhiều
Rồi về than thở mà than
Sao sao tôi khổ ơi chời khổ thân

...
Em về bên ấy vui không?
Sao lại bỏ lá diêu bông bên này
Để tôi ngậm đắng nuốt cay
Nhìn em tay đã trong tay cùng người
Sao tôi ngu dại một thời
Mải đi tìm lá để rồi trắng tay
Mù u nở rộ trên cây
Bướm vàng đã vẫy cánh bay xa vời
Cuộc tình giờ đã mồ côi
Bướm vàng đã chết trên đồi mù u