PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và nỗi nhớ ( Thơ Bạch Dương)



hoangtubachduong
20-10-2007, 03:23 AM
Nỗi buồn ánh trăng

Ánh trăng tỏ tâm hồn
Nâng ly cạn nỗi sầu
Đắng cay thêm bội phần
Man mát làn thu nhẹ
Dưng dưng lệ sầu giăng.

Trăng sao luôn cạnh nhau
Sao giờ chỉ có trăng
Lơ lửng, cô đơn bay
Trăng lại gặp làn mây
Trăng cũng mây tâm sự.

Nâng ly lại nâng ly
Nỗi sầu lại thêm sầu
Mây say lại càng say
Khóm trúc đưa mây về
Để mình trăng bơ vơ.

Ánh trăng mang nỗi sầu
Để mây trúc sầu theo
Làn gió ngang qua hỏi
Tại sao trăng lại buồn
Có lẽ vì mất sao.

Bạch Dương (DCT) (12/2006)

hoangtubachduong
20-10-2007, 03:30 AM
Biệt ly

Ánh sáng chìm dần trong giấc mộng
Để lại bụi hồng trong vấn vương
Để em ra đi không một lời
Để tôi lặng mình trong hồn tôi.

Con đường xa thằm gió hắt hiu
Những làn mây bay khoe muôn sắc
Như muốn giữ lại chút nắng thu
Như tôi nhìn em đi xa mãi.

Còn lại mình tôi với bóng lẻ
Ngóng theo bóng người mãi khuất xa
Để rồi lặng mình trong nuối tiếc
Dẫu trong giấc mộng tôi mới gặp em.

Bạch Dương (DCT) (06/2007)

hoangtubachduong
20-10-2007, 03:36 AM
Mối tình lặng lẽ ra đi

Hạ sắp qua, thu đương tới
Ánh trăng tỏa soi mọi nẻo đường
Để bóng tôi, đi dạo cùng với tôi
Bỗng rồi mây đen đem mưa tới.

Tôi đợi em... lặng nhìn đường xa vắng
Tựa sông cạn ngóng chờ dòng nước tới
Nhưng dòng sông đã mãi mãi khô cằn
Và bóng em đã chẳng đến
Để tôi ra về cùng bóng tôi.

Tôi ra đi nhưng lòng chẳng muốn đi
Chỉ mong em giữ tôi ở lại
Tôi đã đợi...đã đợi...và đã đợi...
Nhưng rồi em buông tay để tôi bước đi
Và tôi đã xa em mãi mãi.

Thu lại tới và trăng lại tròn
Nhưng sao mối tình tôi chẳng thể tròn
Vì sao trái tim tôi lạnh giá
Chỉ dành chỗ cho mỗi em mà thôi (!?)

Bạch Dương(DCT) (08/2007)