PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều thứ 7



muadonglanhleo
20-10-2007, 01:49 AM
Ngày thứ 7 vô danh kia lại đến
Em không cho sao nó đến hả anh
Mộng người ta mong thứ 7 an lành
Còn riêng em em ghét ngày thứ 7
Hoàng hôn về em lại thấy cô đơn

tinhemlabienrong17
20-10-2007, 06:35 AM
chiều mưa buồn anh ơi anh co biết?
chiều cuối tuần nhưng chỉ tiếc mình em
trời cuối tuần sao trời không chịu nắng?
để đường buồn vì vắng chẳng ai đi!

Mr.Ngọc
20-10-2007, 07:22 AM
thứ 7 buồn người yêu đâu xa cách
Một phút mộng mơ cũng chẳng còn
Thứ 7 chờ ai ai chờ đợi
Một chút bâng khuâng bé cỏn con

tinhemlabienrong17
21-10-2007, 06:22 AM
nếu có người yêu thì chiều thứ 7
sẽ trở thành những điệu nhạc vui tươi
và trên môi ai luôn nở nụ cười
cái nũng nịu cái dỗi hờn người đến trễ

để em huề anh ơi nào đâu dễ
lí do gì anh đến trễ chiều nay?
đi gặp ai anh hãy thật phân bày
còn giả dối em giận hoài không hết

những bước chân hãy còn in dấu vết
mưa ngoài đường làm anh mệt phải không?
"anh chen đi giữa chốn ngã tư đông..
nên đến trễ , để trống lòng em giận!"