Xem đầy đủ chức năng : Gửi lại anh 1 niềm đau..............nhận về mình 1 trái tim băng giá
girl_no_cute
19-10-2007, 06:56 PM
Một ngày anh đến làm trái tim em xao xuyến ,1 trái tim đã bao đêm quặn đau tưởng chừng như hok bao giờ bít yêu thương thêm 1 lần nào nữa. Vậy mà giờ đây trái tim tưởng chừng như " đã hóa đá " này lại đang nhớ thương về 1 bóng hình. Và em hok bít bóng hình đó đã đi vào trái tim em từ khi nào nữa chỉ bít rằng khi em nhận ra trái tim em có người thì cũng là khi em bít trái tim lại chẳng hề có em. Em bít đối với người em chỉ là 1 cô bé ngang bướng ngỗ ngược khó bảo ngày ngày chỉ bít gây chuyện mà thui. 1 con người xấu tính như thế thì đời nào lại được người để ý đứng hok nhỉ. Bít và vẫn bít lẽ đời lun là như thế , thế mà tại sao trái tim em giờ đây vẫn lun quặn đau vì niềm đau đó. Ngày ngày nhìn người vui vẻ bên người ấy vẫn fai gượng cười mà trái tim em đau nhói. Em lặng lẽ quay đi nuốt nước mắt vào sâu trong trái tim và nhận về mình tất cả những niềm đau. Anh ơi 1 lần nữa em lại fai cố wen 1 người nữa sao??????????????
girl_no_cute
20-10-2007, 08:56 PM
người mà tui iu trong tim hok hề có bóng hình tui..................
sự thật phũ phàng....ko phải ai cũng chịu dc khi nhìn thấy người mình iu vui vẻ bên người khác , " thà ko thấy, chứ đừng nên nhắm mắt", mình nghĩ bạn nên nhìn vào sự thật mà bước qua !!
maybe i love you
20-10-2007, 09:58 PM
Nếu có thể thì hãy quên đi.........
Anh Thảo Muộn
20-10-2007, 10:04 PM
nếu đã làm được 1 lần ròy thì lần thứ 2 chẳng khó gì để quên đi 1 ngưừi mà :sr:
onggiatimnguoiyeu
21-10-2007, 06:25 AM
ai bảo không chịu iu tui ,đi thích đơn phương người ta để rồi đau khổ.
thôi bây giờ thử yêu tui coi nhé,nhở đâu lại được hạnh phúc hơn thì sao.
tinhyeukhongcoloi
21-10-2007, 06:36 AM
ban hãy cố gắng vượt qua nó rùi mọi chuyện sẻ qua thôi
]V[ieu
21-10-2007, 07:02 AM
thế thì buồn nhỉ nhưng phải học cách chấp nhận sự thật thôi
meoden21
21-10-2007, 06:53 PM
onggiatimnhuoinguoiyeu người ta đang buồn mà lại phán 1 câu như vậy hả coi chừng bị bồ đá đó
meoden21
21-10-2007, 07:01 PM
đúng vậy,bạn nên chấp nhận sự thật.Nếu ko thì bạn phải nói cho người đó bít rằng bạn thích người ấy.Nếu người đó thích bạn thì người đó sẽ thổ lộ với bạn.Cách tốt nhất là nói rõ lòng mình với người ấy để nhận 1 câu trả lời chính xác,dù câu trả lời là tốt hay đau lòng thì bạn cũng đã có câu trả lời cho mình còn hơn một mình ngồi đó mà tự trách mình.Hãy cố gắng lên bạn ơi!!!!!!!!!!!
cooking
21-10-2007, 07:14 PM
nếu yêu dc thì cứ yêu nếu quên dc thì cứ quên
nếu yêu anh í thì hãy nói với a nh í là bạn yêu anh í con
nguyentrungnhi
21-10-2007, 10:56 PM
Nếu ta yêu nhau...
Em có hứa....
Rằng sẽ không bỏ anh đi như những hạt mưa kia...
Và mãi đọng lại trong bàn tay anh.....
Trong trái tim anh.......
se7engirl_dj
22-10-2007, 05:18 AM
T oy cố lên nà, trong thư T đã nói thế nào với Trúc T còn nhớ h0k , Trúc m0ng se0 T sẽ làm được đều đóa , hãy nhớ rằng ở 1 nơi xa nào đóa lun kóa 1 người bên T , ủng hộ T nha
chjpxjnh37
22-10-2007, 07:07 AM
quên đy cho đỡ bùn.....
]V[ieu
22-10-2007, 08:10 AM
thôi cố mà quên đi nếu cứ tiếp tục thì chỉ có mỗi mình bạn đau khổ mà thôi
girl_no_cute
24-10-2007, 04:06 AM
tui đã cố wen cố gắng hok nhìn về phíc người ấy nhưng tui lịa hok thể hok nhìn được
Trúc ơi T vẫn nhớ mình đã nói gì nhưng chẳng hỉu tại sao nhìu khi T thấy mình thật là yếu đuối thật là kém cỏi trúc ơi
†L0v3†
24-10-2007, 05:17 AM
bạn à...Mỗi người đều sẽ tìm thấy 1 nửa của riêng mình thôi.... Có thể rằng 2 người đó chưa phải của bạn thì sao.... hãy cố gắng lên nào....( Cứ mải mê tìm ai đó trên con đường tấp nập ko biết rằng 1 người đang dõi theo.... hãy nhìn lai xung quanh minh thử xem.. ) Chúc bạn may măn.........:slider:
bot bien
24-10-2007, 05:29 AM
Hạnh phúc là ngọc châu
Khổ đau là biển cả
Muốn tìm được ngọc châu
Phải lao vào biển cả
cố lên bạn ơi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.