Xem đầy đủ chức năng : Vô Đề
Băng Đông
19-10-2007, 05:59 AM
Ới ới ai kia lẻ bóng hình
Đêm buồn lạnh lẽo nghĩ linh tinh
Mơ cùng ai đấy đêm đông đấy
Chăn bông cùng giật với riêng mình
Thì ghé vô đây gửi ít lời
Kề vai san sẽ chuyện buồn vui
Trùng phùng câu chữ gần nhau lại
Lọc lấy mò ra mấy nụ cười:wavey:
Gió_ấm
19-10-2007, 11:02 PM
Có có tôi đây lẻ bóng hình
Thương thương nhớ nhớ cánh hoa xinh
Trôi theo dòng nươc giữ thân mình
Đục trong vẫn vậy giữ tình thủy chung
Tôi ghé qua đây chẳng ngại ngùng
Đôi lời tâm sự cùng sẻ chia
Trùng phùng hai chữ tình và nghĩa
Đắng mặn chua cay vẫn ngọt ngào
toidangyeuxxx
20-10-2007, 08:22 AM
dàm tiếu nhân gian bách lão niên
phù du ảo ảnh hãi kinh hoàn
tuyệt thể thiên hương hà đơn mẫu
loạn thế anh hùng tất thủy tiên? !
Băng Đông
20-10-2007, 09:15 AM
Đêm nay lạnh lẽo suốt đêm nay
Mời bạn cùng tôi cạn chén này
Cho hồng cầu nhảy tưng bừng nhé
Lâng lâng cái tuyệt đến mê say
http://i66.photobucket.com/albums/h260/TranCuQuyen/asssssssss.jpg
Tuyệt Tình,TôiDangYeu zo nèo
Băng Đông
20-10-2007, 09:21 AM
Cho hỏi các cô ở chốn này
Ai rằng cũng đã có nơi hay...
Chia sẻ ngọt bùi ai chửa có?
Còn chi e thẹn đến nơi đây?
Hay chăng là tiếc mấy lời
Để dành chia sẻ cho người ngày mai
Hay chăng...hay cứ vui vầy
Nếu mà có thiệt anh đây xin đền
NHÓC HÀ NỘI
21-10-2007, 08:01 AM
......=))........=)).....
::>PepsI_mIrInda<::
21-10-2007, 08:54 PM
Iem nah SP gà,chỉ bIk ngồi coI
Băng Đông
22-10-2007, 08:31 AM
Vô rồi xin hãy ngồi chơi
Lẽ nào lại để anh lôi anh giàng
Tiện tay viết một đôi dòng
Lời qua tiếng lại ấm lòng Băng Đông
Căn nhà lạnh lẽo em trông
Bốn bên vách đá sầu đông như người
Ghế bàn mỗi cái một nơi
Thiếu bàn tay Tấm ôi giời mệt ghê
Hôm nay em ghé chơi thì...
Có cơm canh ngọt gọi là thêm thân
Có đi có lại chớ ngần
Tiện tay rửa bát cho anh đc nhờ:5: :5: :5:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.