Xem đầy đủ chức năng : MỐi TÌnh ĐẦu
MISA_MEMORY
18-10-2007, 11:29 PM
NẾu BiẾt TrƯỚc ChÚng MÌnh Ko DuyÊn NỢ
YÊulÀm GÌ Cho KhỔ Phai Ko Em
TrÁch LÒng NgƯỜi Hay ĐỖ LỖi TrỜi Xanh
Đem TÌnh Ái VƯỚng VÒng Oan TrÁi
BuỒn Ko Em TÌnh NÀo Cho LẤy LẠi
YÊu 1 LẦn NhƯng NhỚ NgÀn Sau
YÊu 1 LẦn ĐỂ TrỌn KiẾp KhỔ Đau
VÌ ĐoẠn KẾt TÌnh ĐẦu ThƯỜng Tan VỠ
Anh NgỒi ĐÂy TrỌn ĐỜi Ôm TiẾc NhỚ
Em Xa RỒi Em VỤt KhỎi TẦm Tay
MỐi TÌnh ĐẦu LẠi ChẮp CÁnh Bay
Anh CuỐi MẶt Nghe SẦu BuỒn VƯƠng VẤn
ChuyỆn ChÚng MÌnh NẾu NgÀy XƯa BiẾt TrƯỚc
ĐoẠn KẾt BuỒn ĐoẠn KẾt LẮm ThƯƠng Đau
ThÌ BuỔi ĐẦu 2 ĐỨa MỚi Quen Nhau
Em CuỐi MẶt HỜn Anh Trong GiÂy PhÚt
Nghe TÂm TƯ Cay ĐẮng BÀng HoÀng
YÊu 1 LẦn ĐỄ TrỌn KiẾp SẦu Mang
LÀ Tron KiẾp Nghe SẦu BuỒn Mang MÁc
dungnhinanh_em
20-10-2007, 01:19 PM
Anh viết tặng em bài thơ tình
Em đọc xong rồi, ngồi lặng thinh.
Bài thơ anh viết về em đó
Em nghĩ gì ? không nhận ra mình ?
****
Anh hát em nghe bản tình ca
Những nốt nhạc tình viết hôm qua
Bản nhạc anh viết bằng máu đỏ
Máu ở tim anh lại rỉ ra...
*****
Anh vẽ tặng em một bức tranh
Màu vàng hoà lẫn với màu xanh
Màu nâu là màu của đôi mắt
Nhìn phía chân trời, ánh long lanh.
*****
Trời lại tuôn mưa nước mắt rơi
Mắt em ngấn lệ nhớ đầy vơi
Hình em xa khuất con đường nhỏ
Bóng vụt tan rồi, sương khói thôi.
dungnhinanh_em
20-10-2007, 01:26 PM
" Ai cũng cho tình đầu là bất diệt
Nhưng riêng tôi tình cuối mới dài lâu
Tình đầu thật chẳng có nghĩa gì đâu
Phút lãng mạn của một thời si dại "
Cuội_số 1
20-10-2007, 01:35 PM
Tình đầu vì sao biết tình đầu
Bởi tình đầu là sẽ có tình sau
Lau dòng nước mắt trên môi
Tôi đi lủi thủi tìm tình dài lâu
bagiakorang
23-10-2007, 01:38 PM
tình dầu là tình dẹp nhất
nó dến rồi di như cơn gió thoang
chớm mát chĩ còn mình ta với ta
trong can phòng thinh lạng không bóng hinh
nhớ mối tình dầu dã di xa
nhớ người yêu dã rời bo ta muh di
nhớ những kỹ niêm giờ dã trỡ thành dzĩ vãng
dungnhinanh_em
24-10-2007, 02:39 AM
....Lục bình từng đoá mãi trôi
Để tôi, tấc dạ bồi hồi, xuyến xao
....Như em đi mãi nơi nào
Mang theo màu tím chôn vào đất sâu
....Mối tình thơ dại ban đầu
Người ta chẳng nhớ nữa đâu mà chờ
....Lặng nhìn nước chảy bơ vơ
Cuốn em cuốn cả ước mơ xa vời
bagiakorang
24-10-2007, 01:00 PM
người ta chãng nhớ em vẫn chờ
hy vọng một ngày người sẽ suy nghĩ lai
nhớ về em và quay trỡ về lại với emtay nám tay như thuỡ ta mới bát dầu
em sẽ không bao gio rời xa anh nũa
anh yêu cua em
em nhớ anh nhiều, nhiều lám anh oiiiii
thanhtruc
26-10-2007, 10:45 PM
trăng sáng tỏ trăng tròn dau có đẹp
tình êm đềm phăng lặng cũng không hay
trăng đẹp phải có mây bay
tình đẹp phải có đắng cay bạn à
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.