Xem đầy đủ chức năng : Không dám nói...
beyeuchu
18-10-2007, 09:16 AM
Tôi và em...
Có duyên nhưng k có phận,
Có tình nhưng k dám nói,
Đành gói ân tình trong mảnh giấy trao em.
Và một hôm...
Tôi vô tình thấy em ngồi sau người khác,
Người em đã lựa chọn,
K phải tôi...
Thời gian trôi...
Tôi đã có người yêu và em có người thương nhớ,
Gặp nhau nhắc lại chuyện xưa.
Cho quá khứ nóng lên, cho con tim thổn thức,
Sương lạnh rồi hai mái đầu xích lại,
Ta có nhau...
Nhưng em ơi sự thật quá phũ phàng,
Khi ngày mai trở về thực tại.
Ta có nhau mà mất nhau mãi mãi,
Xin cất giữ trong lòng hình bóng em thôi.
nguoiditimmouoc
23-10-2007, 06:07 AM
sâu sắc ,ý nghĩa ! đó là cảm nhận của mình khi đọc bài thơ này. Có những mối tình kô thể nói và có những mối tình kô thể quên , để mải mải còn trong lòng ta những dư âm ,kỷ niệm!
girl_lovely_17
23-10-2007, 06:14 AM
buồn we chời lun. hix......hix............hix
ngocnu
23-10-2007, 09:26 PM
Lá Diêu Bông
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
o0o
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới Diêu bông...!
Hoàng Cầm
nhophuthuy99
26-10-2007, 10:23 PM
Ta nhìn ta
Ta nhìn ta trên vách,
Bóng đen tối vật vờ,
Tay mở từng trang sách,
Nhìn giòng chữ ngu ngơ.
Sách tả đời trần thế,
Của muôn vạn sinh linh,
Chẳng lẽ ta là kẻ,
Bịt tai, chỉ đứng nhìn?
Ta nhìn vào ti vi,
Chốn phồn hoa, ngựa xe,
Miếng đỉnh chung trần tục,
Ta cũng muốn xum xoe.
Rồi ta nhìn trong ta,
Hôm nay giống hôm qua,
Vẫn túi cơm manh áo,
Vẫn chưa biết TO BE.
An Bình
ngocnu
26-10-2007, 10:49 PM
Áo em
Áo em để lại dáng hình
Treo trên mắc áo cho mình thấy thương
Đôi vai nho nhỏ bình thường
Khuỷu tay áo gợi hình xương tay gầy.
Sờn sờn đôi chỗ đâu đây.
Áo em nhuộm chắc, xanh tày biển xa,
Mấy khuy cúc áo thật thà.
Ngắn rồi - em để về nhà mặc thêm.
Áo nhìn anh thật thương em
Hiểu còn gian khổ cho nên tay gầy.
Áo em gần với anh thay!
Những khi khoai sắn là ngày cùng nhau.
Áo em thoang thoảng hoa câu
Áo em say đắm một màu trầm hương
Áo em ngày nhớ đêm thương
Áo em chín nắng mười sương anh chờ.
Xuân Diệu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.