Xem đầy đủ chức năng : ai yêu màu tím
trudien
18-10-2007, 07:47 AM
EM ơi có biết lòng anh luôn thao thức
Mong một ngày em lại nhớ tới anh !
Con tim luôn vẫn mãi mê trong tình đắng
màu em yêu thik lại là màu anh yêu
em có nhớ màu tím buồn không thế
anh mong một màu tím mất đi
chỉ mong một màu hồng cho riêng em
màu hồng ko nhạt cũng ko phai.
màu tím ôi ôi sao buồn thế thế...
giờ anh chỉ yêu màu tím của em thôi
tím buồn , tím khóc , tím cô đơn
chỉ để một chữ chung tình trong tim anh
anh chung như thể màu tím buồn
anh buồn rồi lại yêu màu tím
tím, lại tím ,lại tím ,lại lại tím
ôi tím ơi sao lại cho em tôi buồn????
bien_nho
18-10-2007, 12:01 PM
Bạn ơi thơ hay lắm áh...hì cho BN đáp lại vài câu nhe :)
Ngày anh đến hoa tím nở
Náng vàng chiếu xuống màu tím lung linh
Bên nhánh hoa tím em đứng thẹn thùng
Mắt thơ ngây nhìn màu hoa tím mơ
Em áo tím hoa tím cũng tím
Tím ngạp tràng cho xao xuyến lòng anh
Lá sum xoe hòa với tiếng gió
Anh muốn trao tình về nàng áo tím
Nhưng e ngại vì sợ em từ trối
Lòng bồi hồi giữ mãi tình hoa tím
Tím hoàng hôn sẽ che không gian
Người tình nhỏ là em nàng áo tím
...
dungnhinanh_em
19-10-2007, 03:37 AM
Đã định chân tu chốn cửa thiền
Vào đây sao thấy Nhớ với Thương
Thần hồn điên đảo buông kinh kệ
Trở lại dương gian với bạn hiền...
Món quà trở lại vườn thơ
--------------------------------------------------------------------------------
Nếu được chọn, anh sẽ yêu em lần nữa
Dù biết rằng cũng đến lúc chia tay
Tình đôi ta tựa hạt mưa bay
Cũng có lúc rực nồng như ngọn lửa
Nếu được chọn, anh sẽ yêu em lần nữa
Dù biết rằng em sẽ chẳng thuộc về anh
Vì tình yêu là sợi chỉ mỏng manh
Rất dễ đứt vì những điều bé nhỏ ....... ( Phải thế không em ? )
Nếu được chọn, anh sẽ yêu em lần nữa
Dẫu em đã chẳng là người trong mộng
Dẫu em xa cách như người phương nào
Dẫu em chỉ là gió thoảng qua vườn hồng
Nếu được chọn, anh cũng sẽ yêu em lần nữa
Dẫu cánh én nhỏ khó vượt đại dương xa
Dẫu tình hồng tránh sao nổi mưa giông
như sông về biển , vẫn mong yêu em lần nữa
Nếu được chọn, anh chẳng khờ như trước
Yêu em rồi chỉ đếm bước lẽ lôi...
Nếu được chọn, em đừng yêu lần nữa
Vì biết ràng tình ta sẽ phôi phai
Tình em nóng rực nhưng tim anh băng giá
Đá và lửa rồi sẽ làm tan nhau
Nếu được chon, mình sẽ nên làm bạn
Vì biết ràng ta sẽ làm khổ nhau
Yêu làm chi để rồi xa nhau mãi
Tình bạn sẽ gán chặt bước chân ta
Có thể trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều
Có thể em nói: "Không yêu"
Nhưng anh tin
Em vẫn yêu
"Một ít"!
Nếu được chọn, anh sẽ không yêu em
Vì tình em không bao giờ chung thủy
Dẫu anh là người thứ mấy em thương
Nhưng em ơi, đừng làm anh đau khổ
Dù biết rằng, anh vẩn mãi yêu em
Thì em ơi, để tình anh yên lặng
Như con sông không bao giờ khô cạn
Nếu được chọn, anh sẽ đi thật xa
Không gặp em ,người anh yêu thành thật
Trông thấy em , cùng người kia thân mật
Sức mạnh nào cùng anh chịu hỡi em ?
Anh sẽ đi, đến một nơi rất mong manh
Nơi không em , chỉ có sương mù giăng phủ
Anh sẽ quên, và sẽ không còn ấp ủ
Kỷ niệm buồn anh sẽ để vào thiên thu
Yêu thật nhiều thì người ta nói mình ngu
Nhưng không đâu em, hãy yêu cho chọn vẹn
Sống thật lòng đừng e thẹn thế nhân
Đừng đễ người ta bâng khuâng buồn tuỗi
Giống như anh bây giờ, thui thủi đêm thâu
Nếu được chọn anh sẽ không yêu em lần nữa,
Vì yêu thật lòng đã chán lắm em ơi
Nếu được xin mỗi lần yêu một người khác .
Và mỗi lần chỉ cần yêu một ít mà thôi
trudien
19-10-2007, 05:09 AM
Nổi buồn này anh xin để trong tim
Đễ ngày mai anh lấy ra để nhớ lại
Kỷ niêm buồn ,mà anh luôn ấp ủ
Rồi một mai em nhận ra rằng
Chỉ mình anh luôn còn ở bên em
Trong đêm tối anh luốn hé mỡ
Nụ cười mà em đã cho anh
Và bây giờ anh luôn mong Đợi
Đến một ngày em sẽ mãi bên anh
Em ơi em có biết chăng như thế nào?
Chăng sáng lòng anh luốn thấp thỏm
Mong em luôn ở bên anh cùng.....
Ánh chăng đầy diệu kỳ , em ơi.
Thôi ngày mai anh sẽ về nơi cũ
Đễ nhớ lại ngày anh yêu em
Một màu tím vẫn mãi bên em
Cùng bao nỗi nhớ vẫn còn ở đây
Tím chỉ là màu mà anh yêu thik
Nhưng sao em lại kơng nhận ra
Chỉ em và anh cùng yêu mà tím
Thôi anh đi và anh sẽ ở lại.
Đi tìm em trong giấc ngũ mê say
Ở lại để nhớ em cho long thêm vui
Tím ơi sao lại bỏ tôi đi xa
Có phải em không nỡ quên tình cũ
Hỡi em ơi hãy chấp nhận anh đi
Rồi mai này chúng ta yêu màu tím
Cùng bao lời nói với nhau thêm đậm
Thêm đậm và đậm sâu tròng tình yêu..
maiyeuanh_thatday
19-10-2007, 09:39 PM
có người hỏi sao tôi yêu màu tím
vì tím buồn tím dại tím cô đơn
thương áo tim lang thang chiều thứ bảy
phố lên đèn mà tím vẫn cô đơn
trudien
20-10-2007, 12:56 AM
tím không buồn tím chỉ lặng im
hồn ta buồn ta lại nhớ tím xưa
mỗi ngày tím lại buồn thêm
nay em buồn anh lại thêm buồn
buồn em anh chỉ nhớ màu em yêu
yêu tím tím lại buồn hơn
dù buồn tím vẫn ngẫn ngơ mong chờ
chờ em đến lúc tím còn hương
hương thơm tím rộ trên nhành hoa
hoa bằng lăng tím lại.. lại lại
lại thêm buồn mà em ơi !
anh đây chỉ muốn em vui như thường
.................................................
dungnhinanh_em
20-10-2007, 12:13 PM
Người mãi nơi đâu gió vẩn đợi
Cây vẩn đứng hoài như chờ đợi bóng hình ai ?
Đêm sương muối một mình đứng đó
Gió mùa đông thổi tan nổi đợi chờ
Lòng giá lạnh khi người đi mãi
Hơi ấm lùa về có mang theo bóng hình em
Hoàng hôn màu tím mình anh ngắm
Đón bình minh lên trong nổi cô đơn
Biển vẩn rì rào như tiếng tỏ tình của người ấy
Sóng từng cơn dâng trào trong tim
Em ơi ! Nơi nào đó em có ước
Trong anh tình ta vẩn dâng trào như sóng kia
tinhemlabienrong17
21-10-2007, 06:40 AM
ai yêu màu tím mà chi?
để mà mang nỗi sầu bi thế này
trách sao tạo hóa cao dày
tạo ra màu tím nhuộm đầy buồn vương
yêu chi màu tím tan thương
tím buồn quá đỗi đoạn trường thế kia
tím sầu tím lại phân chia
bằng lăng- sim tím hoa kia tuyệt trần
màu tím quá đỗi bâng khuâng
biết bao nhiêu bạn xa gần đang yêu!
trudien
21-10-2007, 07:54 AM
yêu nhau rồi lại chia ly
trách chi nổi nhớ đầy vơi
anh đây chỉ mỗi một người
yêu em chỉ mãi một đời
màu tím cũng buồn như anh
anh đây luôn mãi mong chờ
chờ cho tới nghìn thu vẫn đợi
cũng vì một nỗi yêu em
anh đây yêu tím ,tím buồn
buồn buồn ,tím lại buồn thêm
ai nỡ gieo ra màu tím làm chi
cho tôi ,em phải yêu nỗi buồn
cầu sao mai này mốt nọ
tím còn nhưng lại không buồn
chỉ còn nỗi nhớ đầy vơi
anh đây yêu mãi một màu của em
mai này có mất màu kia
anh đây vẫn mãi một màu yêu nhau
dungnhinanh_em
22-10-2007, 01:31 AM
Chiều nay bong bóng lên trời
Em mang tóc rối hong ngoài hiên anh
Mùa thu nắng rớt giàn tranh
Hồn nhiên đọng lại chung quanh mắt người
Vậy là nỗi nhớ mù khơi
Xông xênh áo cưới trắng đời bể dâu
Phù sa nhuộm đỏ khối sầu
Bên bờ sông lở, ví dầu còn ai?
Hôm nay bướm bỏ hoa rồi
Người ngày cũ cũng bỏ người ngày xưa
Nụ cười tôi ướt trong mưa
Chiều nay nhớ, nhớ như chưa bao giờ
Em làm tôi tỉnh giấc mơ
Quanh đây hoa sữa thơm nhờ mùa thu
ngangtangcongtu
22-10-2007, 02:48 AM
Màu tôi yêu là một mày duy nhất
Màu tím buồn tím nhạt tím đơn sơ
Người tôi yêu là một người duy nhất
Nhưng với tôi người đó thật thờ ơ
dungnhinanh_em
22-10-2007, 02:56 AM
thu đã qua rồi không cách nào níu giữ
mộng ước xưa chẳng quay lại bao giờ
ta quen nhau chỉ như chuyện tình cờ
để rồi giận cho buổi chiều rụng lá
đông đến chưa mà tim nghe tan` ta.
gió xôn xao cho nhành liễu rũ mềm
anh nghe như trên phố nhỏ thân quen
tiếng bước chân êm như là gió thoảng
trong hơi sương anh nghe hồn lãng đãng
tiễn mùa thu những kỉ niệm ban sơ
có lẽ tình ta cũng sẽ mãi là mơ
không gian tím những điều gì chẳng rõ..........
trudien
22-10-2007, 05:51 AM
tôi yêu em không chỉ vì tôi
tôi yêu em chỉ vì yêu em
màu tím nhạt tím buồn tím lao xao
anh đay chỉ lao xao bóng hình
hình em còn mãi trong anh
anh đây chỉ biết mỗi mình em
cho dù sáng nắng chiều mưa
anh đây vẫn đợi vẫn chờ
tím em , tím anh , tím buồn
tím là cầu nối cho em và anh
mong em hãy giữ mãi lưòi anh
thôi nay anh đã yêu em
êm ơi , em hỡi , em này
anh đây vẫn nhớ nụ cười của em
dungnhinanh_em
22-10-2007, 09:18 AM
Hôm nay sao mây lại lang thang
Không dừng lại bởi khỏang trời tím quá
Anh đứng đây một khỏang đời đầy gió
Đến vô cùng sao…chỉ bởi nhớ em thôi......
bien_nho
22-10-2007, 01:37 PM
Trời không nắng nhưng đầy màu tím
U sầu hoài tím cã tim ai
Giọt lệ ấy chẳng sao ngừng lại
Một khoảng trời đầy tím buồn thương
...
dungnhinanh_em
22-10-2007, 08:19 PM
Hoàng hôn tím em ơi! em có biết ?
Sao nỡ vô tình để giọt nắng rơi đi
Biết sớm mai là nắng rọi nhưng vì
Ta yêu nắng nên ta còn tiếc nắng.
*******
Gió hắt hiu thổi từng cơn đăng đắng
Mây chập chờn bay tới góc trời xa
Cây cũng rít những điệu buồn không tiếp
Khách hoàng hôn in sâu nỗi nhớ nhà.
*******
Chiều Hà Nội một màu thêm gợi nhắc
Chiều quê hương tim tím mắt ai buồn
Không giọt lệ mà hồn ta vẫn ướt
Nỗi nhớ em trong nỗi nhớ quê hương
bien_nho
23-10-2007, 12:29 AM
Hoàng hôn tím em ơi! em có biết ?
Sao nỡ vô tình để giọt nắng rơi đi
Biết sớm mai là nắng rọi nhưng vì
Ta yêu nắng nên ta còn tiếc nắng.
*******
Hoàng hôn tím... ôi ôi đẹp quá
Có ai nở cho tím u lệ nhòa
Buổi sớm mai nắng còn lung linh
Chẳng lẽ nào ai đành bước vội qua
Chiều mùa thu giờ sắp sang đông
Trời giá lạnh chao ôi! màu tím buồn
Rưng giọt lệ vương lên bờ má
Tình ngóng chờ màu tím thuở ai yêu
...
dungnhinanh_em
23-10-2007, 03:30 AM
ngày xưa có kẻ yêu hoa tím
cho đến bây giờ vẫn cứ yêu
để cho lặng lẽ lòng buông phím
nhặt lá vàng rơi để vợi chiều
ngày xưa có kẻ yêu dại lắm
thu về trong nắng nắng ai gom
nổi trôi những ngày hoa không thắm
dạ nhớ dạ thương dạ vẫn còn
ngày nay vẫn kẻ như xưa ấy
vẫn tìm hoa tím để yêu thương
dẫu thu đã quá xa mùa cũ
mình ai lẻ bóng phía cuối đường...
trudien
23-10-2007, 10:05 AM
tím trời là nỗi u buồn
tím lặng là nỗi sầu không lối
ôi sao tôi lại cứ buồn
buồn buồn mà lại cứ sầu
khi noà tím hết buồn đây nhỉ?
một mãnh tình ta anh với em
mau mau tím hãy vui lên nhé
anh đây vẫn cứ đợi cứ chờ
tím hết nhạt nỗi u sầu.
bien_nho
23-10-2007, 03:54 PM
Tím buồn tím cả hồn ai
Lòng buồn nhung nhớ màu tím thuờ nao
Ôi sao tím cả hoàng hôn
Buồn buồn nhớ nhớ tím ơi sầu rơi
...
Mít Ướt
23-10-2007, 06:30 PM
Tôi iu màu tím hoa sim
Tình buồn tôi vẫn chỉ yêu mình chàng
Tôi iu chiều tím mưa ngâu
Tình sầu tôi vẫn 1 lòng chờ anh
iu màu tím nên vọc chút thơ....^^
dungnhinanh_em
24-10-2007, 12:27 AM
Ta trả lại em tất cả rồi
Đôi bàn tay trắng hạt mưa rơi
Gió thổi về đâu nghe lạnh vắng
Trần gian ai nhuốm tím lưng đồi
trudien
24-10-2007, 08:27 AM
Anh đây vẫn đơi vẫn chờ
Cho dù nắng cháy mưa ngâu
Tâm hồn vẫn vậy cú buôn như không
Cho đến một ngày hoa tím nỡ
Bằng lăng khoe sắc nỡ trên đồi
Anh đây ngẫn ngơ đứng nhìn
Tới một ngày mưa rơi từng hạt li ti
Anh cũng nhìn màu tím kia
Hỡi em cô gái anh yêu
Mau mau hết nỗi u buồn trong em
Đễ anh đây ngấm ngẫm chờ em
Dù cho muôn dậm cách nghìn
Tím này vân vậy một lòng không phai
Hình em nằm trong màu tím đó
Anh đãy sẽ giữ mãi một ngày
Cùng nhau hái hoa tím bằng lăng
Tặng em một nối vi vầy
Cho với nỗi nhớ nỗi buồn trong em
bien_nho
24-10-2007, 10:41 AM
Ta trả lại em tất cả rồi
Đôi bàn tay trắng hạt mưa rơi
Gió thổi về đâu nghe lạnh vắng
Trần gian ai nhuốm tím lưng đồi
Ôi màu tím...màu buồn thuở ấy
Sao anh nở trả để sầu càng sầu
Đôi bàn tay...tay nắm chặt tay
Giờ chia cã phương trời cách biệt
Gió ơi gió... có nghe lời nói
Của kẻ thất tình ngồi chờ đợi ai
...
dungnhinanh_em
24-10-2007, 11:16 AM
Lòng chiều tím nhớ miên man
Ngày xưa thánh thót giọt đàn đâu đây
Gió chiều thơ thẩn cùng mây
Lang thang chẳng biết mai đây có dừng
Đời chiều đáy mát rưng rưng
Tình xưa lỡ dở nửa chừng li tan
Hồn chiều ai gọi chứa chan
Dư âm còn vọng đến ngàn năm sau
trudien
26-10-2007, 05:45 AM
Lòng vẫn cứ tưỡng hôm nào
Anh đây vẫn nhớ mãi cái ngaỳ hôm kia
Lòng anh sẽ mãi ngóng chờ
Màu tím nhẹ nhẹ bước đường tim đau
Tim đau dù hoá nỗi sầu
Anh đây vẫn chịu em ơi chớ buồn
Lòng này sẽ mãi bên em
Cho dù nước mắt cứ tuôn lệ nhoè
Tím này sẽ mãi không phai
Anh đây vẫn mãi ngày ngày đợi em
Dù cho tím nhạt tím nhòa
Lòng này cố giữ niềm đau trong lòng
Thôi thôi em hãy yên tâm
Lòng anh vẫn mãi vãn chờ ngàn năm
Tím kia sẽ chứng minh cho
Anh đây cố nứo tím buồn trong em
Tím ơi tím hỡi tím ời
Mau mau hết cái buồn trong em
Đễ anh đây mãi mãi yêu em trọn đời............
trudien
27-10-2007, 04:35 AM
hôm nay tím trổ hương thơm
ngày mai tím trỗ nổi buồn cùng tôi
ôi ôi sao trời lại gieo cho
nỗi nhớ nỗi buồn trong tim con
buồn vì phải đau thương
đau vì phải nhớ mông trong lòng
cầu cho em hạnh phúc cùng ai.
anh đây sẽ mãi nhớ ngày cùng chung
chúng lớp chung trường chung cả...
nay em đã nói lời kô yêu
làm anh phaỉ chết , phải... bao đêm
thôi từu giờ anh xin giữ
nỗi buồn vô tận vày nha
cùng với tím buồn ,chung thuỷ
một đời không pahi nhạt........
dungnhinanh_em
28-10-2007, 10:20 AM
Mùa đông nào không nỗi nhớ mong xưa ?
Không còn mưa , mưa bay đầy góc phố ,
Có một người cố quên nhưng vẫn nhớ
Vẫn thẫn thờ trước mỗi mùa đông xa ...
Có phải là thời gian đã trôi qua ?
Mà lặng lẽ nên không còn cảm nhận ,
Có điều gì lớn hơn niềm ân hận
Cứ dạt dào , vô tận cõi lòng ai ...
Kiếm tìm gì ở tiếng gọi tương lai ?
Khi ngày mai ...Tiếng vọng về rất rõ
Tiếng của ngày xưa , của giấc mơ dang dở
Cứ êm đềm chở nỗi nhớ chảy xuôi ...
Cuối lưng đồi hình như lại cháy lên
Cái màu hoa tượng trưng cho ngày ấy ,
Ai nhìn thấy ? Xin tặng lại người đấy !
Mây có còn tím mãi những ngày xa ?
...
Và nỗi buồn liệu có thể trôi qua ?
Theo mùa đông , theo ngày xưa ...Đã cũ
Thôi , ngủ yên - lời ru nào ấp ủ
Thu đã qua . Mưa đã lại giao mùa ...
trudien
29-10-2007, 08:06 AM
tuổi xuân ngày càng tan biến
ảo vọng ngày càn bay xa
tôi nay một nỗi đầy thương nhớ
ôi đời thật buồn tẻ thế sao?
một ngày tôi chợ thấy ánh hào quang
thương thây số phận con cuốc kêu
giống như tiến vọng của tâm hồn
đến nỗi tím cả mờ mi
tím lại thêm tím nữa sao đay
thật lòng tôi chẵng muốn buồn đâu
chỉ vì em mà tôi sẽ hi sinh tất cả
cả đời này tôi chỉ nhớ mình em
thôi anh đây đâu chỉ biết buồn đâu
mà còn thêm nổi nhớ đầy vô vọng
để ngày mai cùng nhau tiến bước
đến một nơi tràng đầy hạnh phúc
nơi yên bình và đầy niềm hạnh phúc
em ơi ! anh sẽ đợi và đứng chờ
như tím kia mãi mãi ưu buồn
tím buồn rồi còn lại chung thủy
dungnhinanh_em
30-10-2007, 03:18 AM
Tiếng đàn đêm ngân nga từng điệu nhớ
Phút xao lòng ngơ ngẩn lạc vườn yêu
Gió mênh mang hôn làn tóc yêu kiều
Hương yêu cũ ngập tràn trong hoài niệm
Lang thang tìm lá vàng rơi chiều tím
Mùa thu nào dịu ngọt nét cười say
Mưa lả lướt rớt nhẹ xuống vai gầy
Nghe trong gió lời yêu còn bỏ ngỏ
Tình như mộng giấc mơ hồng một thuở
Cuốn theo mây tan vào sóng chiều dâng
Trong điệu hát ngày xưa chút bâng khuâng
Hương mùa cũ theo ta vào nỗi nhớ
Thời gian trôi giữ mảnh tình dang dở
Ngọn sóng nào xô bờ cát buồn tênh
Biển chiều dâng ngàn bọt trắng vô tình
Trăng mờ nhạt lả lơi tìm vườn mộng
Còn lại gì giữa muôn màu cuộc sống
Men cay tình day dứt mãi khôn nguôi
Mùa thu về ngập lối lá vàng rơi
Sầu muôn thuở lắng sâu vào đáy mắt
trudien
02-11-2007, 10:37 AM
dù tình đắng như lòng vẫn ngọt
mai kia em sẽ nhận ra răng anh đây
vẫn mãi yêu em , và chỉ mình em
nước mắt cứ rơi trên đôi mi kia
anh đây sẽ mãi một mầu thuỷ chung
rượu nồng cay nhưng lệ cứ mặn
một nổi sầu hai nổi nhớ thương
thương thương và chỉ biết thương
có thương rồi sẽ đựoc yêu
yêu một đời mãi mãi vẫn cứ yêu
trọn kiếp àny và mãi về sau
anh đây chỉ có mình em
mùa đông đến anh đây buốc giá
môi anh tím nhưng lệ cứ tuôn
lồng tím lại càng thêm chút nhớ
mãi mãi yêu em cho trọn kiếp không phai
đễ một mai anh vẫn mãi yêu em
yêu cho đến mù cả đôi mắt
và cả trái tim không biết nghĩ ngơi
anh về nơi em đứng lúc xưa
anh đây vẫn nhớ chúng ta cùng chung lối
mặt dù em vẫn không muốn cùng anh đi
tuyết ơi sao em mãi vẫn không biết
trái tim anh đã chết vì em '' tuyết ''
từ nay anh chỉ có mình em
cho dù phải cô đơn và mãi cô đơn
chỉ mình em với màu tím kia
chung thuỷ đối với anh luôn là......
là một thứ rất cao cả , vô tận
hỡi người tôi yêu nơi đất lạ quê ai
ngày ngaỳ anh vẫn nhớ em
nhớ đến nổi anh đây luôn lắng động
một nỗi sầu và mãi sầu muôn thở
dungnhinanh_em
04-11-2007, 03:28 AM
Áo trắng đường chiều tím nhớ thương
Tím mây hay tím đóa vô thường
Sắc bằng lăng tím đưa theo gió
Mực tím trang thơ có vấn vương.......
trudien
05-11-2007, 08:46 AM
bằng lăng tím hé mỡ rồi đóng
tuy sống trong buồn mà vẫn âm thầm
cũng như hoa kia lại nỡ lại tàn
đến một ngày anh sẽ mãi mãi bên em
thôi em hay vui đễ long anh vui
đến nơi mà em chưa từng tới
anh sẽ rời xa em như một người thất bại
em hay......................dừng buồn nhá em
dungnhinanh_em
05-11-2007, 09:08 AM
Chiều rơi xuống ,quanh đây nắng tím dần
Mây tím ngắt bay về đâu vội quá
Dáng em gầy băng qua vùng cỏ úa
Hồn bâng khuâng xao xuyến mộng chiều tím
Nghe muôn tiếng than ,vang vọng phím đàn
Sầu vươn câu ca ngày xưa em hát
Đoản khúc buồn ru mộng ước dở dang
Thôi rơi nhé giọt buồn nơi khoé mắt
Tiếc chi em ơi ngày vui đã mất ?!
Cũng đừng dệt mãi vầng thơ xiêu vẹo
Hãy ngoan hiền giấc mộng sẽ qua mau
Nắng lại vàng hơn, ngày mai gió hát
loi trai tim
05-11-2007, 07:52 PM
[B]màu tím còn đâu màu tím tôi yêu
đã bao lần vô tình phai nhạt
chỉ còn đây bằng năng tím cô đơn
và riêng mình tôi nơi đây băng giá
____^ ^_______
B]
bien_nho
06-11-2007, 08:26 PM
[B]màu tím còn đâu màu tím tôi yêu
đã bao lần vô tình phai nhạt
chỉ còn đây bằng năng tím cô đơn
và riêng mình tôi nơi đây băng giá
____^ ^_______
B]
Tím buồn tím cã hồn ai
Giọt sầu tím đã rơi nhòa nhói tim
Thương tình tím héo nhớ người
Tím ngồi nhung nhớ Tím sầu ai hay...
trudien
08-11-2007, 05:46 AM
tím sầu , tím lại đau
chỉ nhớ em mà anh lại như thế
tím cả mờ mi của ai
mong một ngày tím lại vui
nhưng sao tím buồn lại càng buồn
nỗi buồn đầy bí ẩn
chôn sâu tạn đấy lòng này
mãi mãi ko bao giờ quên
lanmom
14-11-2007, 07:05 AM
có một đôi trai gái yêu nhau
chàng trai kia đem lòng phụ bạc
đem trái tim đi yêu người khác
để mối tình đầu cô gái dở dang
trái tim non mang nhiều đau khổ
rồi một hôm trái tim bùng nổ
những mảnh tình văng khắp thế gian
rồi môt hôm biến thành sao sáng
cứ đêm đêm tỏa sáng khăp phương trời
vì thế bây giờ người ta yêu nhau
họ cùng nhìn lên trời và hẹn ước
cùng nghĩ về người con gái thủa trước
một tái tim chung thủy diệu kì
trudien
25-12-2007, 07:00 AM
tình yêu luôn bên bạn nếu bạn biết chấp nhận
tình yêu chỉ xa bạn khi bạn để nó ra đi
cuộc tình nào mà không có buồn đau
cuộc tình nào mà không có nổi kỷ niệm
tình yêu hạnh phúc nhất khi con người ta biết
" chung thủy avf thủy chung với người mình yêu "
tượng chung cho sự chung thủy , buồn , vui
chỉ có một màu " màu tím " tím tím
ai yêu tím sẽ thấy nó là có một thứ diệu kỳ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.