-:-ChipChip-:-
18-10-2007, 07:04 AM
http://i197.photobucket.com/albums/aa97/nh0cb1kut3/blog_yobanbe11872632941402.jpg
Hạnh Phúc 2 từ nghe đôi khi thật là đơn giản nhưng tại sao nó lại là 1 thứ quá Xa Xỉ, quá xa xôi trong suốt cuộc đới tôi... Cứ mối lần tôi tưởng rằng nó đã ở trong tay tôi, hay là những lúc tôi tưởng mình sẽ có được nó thì lại ngược lại... Mọi thứ luôn ngoảnh mặt lại với tôi. Tôi đã đau, đau rất nhiều vì 2 từ Hạnh Phúc này. Nó luôn làm cho tôi phải suy nghĩ, đắn đo. Nhưng vì sao tôi vẫn không thể có được dù chỉ là 1 lần. Có lẽ trong cuộc đời này nó chỉ đến với tôi trong giấc mơ. Nhưng liệu nó có thể cho tôi cầu xin 1 lần được Hạnh Phúc... Mỗi lần vấp ngã là 1 lần đau. Sau mỗi lần đau tôi đều cố gắng để đứng dậy. Nhưng không...Đứng rồi tôi lại phải ngã. Tôi luôn muốn mình cứ ngã mãi và đừng bao giờ đứng đậy... Bản thân tôi đau, nhưng tôi không muốn tránh mặt nó. Tôi muốn đối mặt với nó... Tôi cầu xin 1 lần được Hạnh Phúc...
Tại sao???
Tại sao???
Tôi luôn luôn nghĩ tại sao nó lại không đến được với mình... Có lẽ cuộc đời này đã không cho tôi được Hạnh Phúc...
Có lẽ cuộc sống này đối với tôi đã quá vô vị...
Tôi phũ bỏ nó không phải vì tôi ghét mà là vì tôi quá yêu... Vì tôi trân trọng nó... Vì tôi không thể với tới nó... Và vì chính bản thân tôi...
Buông Xuôi...!!! Đầu hàng trước số phận...
Hạnh Phúc 2 từ nghe đôi khi thật là đơn giản nhưng tại sao nó lại là 1 thứ quá Xa Xỉ, quá xa xôi trong suốt cuộc đới tôi... Cứ mối lần tôi tưởng rằng nó đã ở trong tay tôi, hay là những lúc tôi tưởng mình sẽ có được nó thì lại ngược lại... Mọi thứ luôn ngoảnh mặt lại với tôi. Tôi đã đau, đau rất nhiều vì 2 từ Hạnh Phúc này. Nó luôn làm cho tôi phải suy nghĩ, đắn đo. Nhưng vì sao tôi vẫn không thể có được dù chỉ là 1 lần. Có lẽ trong cuộc đời này nó chỉ đến với tôi trong giấc mơ. Nhưng liệu nó có thể cho tôi cầu xin 1 lần được Hạnh Phúc... Mỗi lần vấp ngã là 1 lần đau. Sau mỗi lần đau tôi đều cố gắng để đứng dậy. Nhưng không...Đứng rồi tôi lại phải ngã. Tôi luôn muốn mình cứ ngã mãi và đừng bao giờ đứng đậy... Bản thân tôi đau, nhưng tôi không muốn tránh mặt nó. Tôi muốn đối mặt với nó... Tôi cầu xin 1 lần được Hạnh Phúc...
Tại sao???
Tại sao???
Tôi luôn luôn nghĩ tại sao nó lại không đến được với mình... Có lẽ cuộc đời này đã không cho tôi được Hạnh Phúc...
Có lẽ cuộc sống này đối với tôi đã quá vô vị...
Tôi phũ bỏ nó không phải vì tôi ghét mà là vì tôi quá yêu... Vì tôi trân trọng nó... Vì tôi không thể với tới nó... Và vì chính bản thân tôi...
Buông Xuôi...!!! Đầu hàng trước số phận...