Xem đầy đủ chức năng : Nhớ về nhau...!
Ai không vui khi ban đầu găp gợ
Ai chang buồn khi phải nói chia tay.
Nổi nhớ nhung với tiếng nói tràn đây.
Khi xa rồi nhớ về nhau anh hơi...
dungnhinanh_em
19-10-2007, 02:17 AM
Giờ anh đã biết buồn và biết khóc
Biết ngắm sao khi trời đã vào đêm
Biết ngắm mưa lúc đứng dưới mái hiên
Biết đau khổ khi em yêu người khác
Vì anh lạnh lùng nên đành ngơ ngác
Đánh mất em như một sự tình cờ
Dẫu biết rằng như thế là bơ vơ
Là buồn đau đắng cay và tiếc nuối
Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
Một ánh mắt nhìn đâu phải đã là yêu
Chúng ta bên nhau trong 1 sớm 1 chiều
Nhưng lòng anh không sao quên em được
Phải làm sao đây cho em hiểu lòng thành
Anh đã trao người từ giây phút ây..
hiepsivodanh
19-10-2007, 07:15 AM
Cõi lòng Anh không còn mơ trăng sao
Chỉ mong Em đừng vui ở chốn nào
Để tim Anh không phải bối rối
Để tình Anh không chạy ngược chạy xuôi
Có Em và mãi yêu riêng Em thôi
Phải làm sao đây để Em hiểu tình Anh
Một lần thôi Anh mong Em hãy nói .
dungnhinanh_em
20-10-2007, 12:25 PM
Lặng lẽ bước dài trên phố vắng
Trong lòng gợi nhắc bóng hình em
Nụ cười trong gió, hồn trong cát
Tóc xõa vai mềm rất rất thơm
**************
Vẫn hoàng lan âm thầm hương tỏa
Vẫn mây chiều cứ lặng lẽ trôi
Nhưng sao thiếu vắng một người
Cho chiều lặng lẽ mây trôi vô hồn.
*************
Gió cứ bảo anh những lời vô nghĩa
Hoàng lan nhắn gì em nhận được không?
Thơ tình anh viết chưa xong
Cũng đem gửi gió - chỉ mong em về !!!
bien_nho
22-10-2007, 01:43 PM
Bạn ơi !
Kỷ niệm đẹp luôn còn đó
Nhưng người thì đã xa khuất rồi ư
Đã cách xa trăm ngàn cây số
Biết có còn nhớ đến hay không
Thôi đi nhé đừng buồn đừng nhớ
Hãy xem như chỉ là giấc chim bao
Thuở xưa ấy như cơn gió thoáng
Đã cuốn đi không bao giờ quây lại
Rồi giọt lệ cũng từ từ xót mờ
Hãy vui lên... còn ngập ngừng chi nữa
Má hồng ơi... hãy cười đi nào
...
...
dungnhinanh_em
22-10-2007, 08:15 PM
hoàng hôn tím bao chiều !chân ta bước !
thoáng nỗi buồn, nhớ ánh nắng hoàng hôn
bước chân bước mà ánh mắt bồn chồn
nhớ ánh nắng và hình người trong nắng!
gió hiu hiu lạnh _từng cơn xa vắng
cây nhẹ nhàng đưa lá tỏa xa xa,
nước réo rắt những khúc nhạc quê nhà
buồn gợi nhẹ tấm lòng người cô lữ .
chiều Mỹ Đình đậm gió tình thêm nhắn
sương nơi đâu ướt lạnh mắt ai sầu
ta không khóc sao tim ta đẫm lệ
chiều hoàng hôn tim tím ánh mắt sầu !
bien_nho
23-10-2007, 12:37 AM
gió hiu hiu lạnh _từng cơn xa vắng
cây nhẹ nhàng đưa lá tỏa xa xa,
nước réo rắt những khúc nhạc quê nhà
buồn gợi nhẹ tấm lòng người cô lữ .
Gió ới gió... gió có biết không hả
Sợi nhớ mong...sợi đợi chờ mong ấy
Mãi cứ nằm... trong con tim lạnh giá
Không bao giờ... thổ lổ cùng một ai
Giờ gặp gió... xin mang tình tôi tới
Một phương trời... xa thật là thật xa
Kể cho ai... nghe lòng tôi thổn thức
Nhớ một người... dù chưa hề quen biết
Gió ơi gió...mang theo tình tôi đó
Gởi tới ai...bao câu nói dịu dàng
Nhớ đấy nhe... câu yêu thương thuở ấy
Trao cho người... với tấm lòng mến yêu
Gió ơi gió... có nghe tôi nói khẽ
Con tim tôi... vẫn nhớ về ai kia
...
dungnhinanh_em
23-10-2007, 02:51 AM
Cơn gió nào khẽ lùa qua song cửa
Thổi vào tôi ,kẻ mệt mỏi chán chường
Ru giấc ngủ trong đê mê hừng sáng
Lúc mệt nhoài mơ mãi kỉ niêm xưa
Ru thật nhẹ ,êm như mùi cỏ dại
khẽ xuyên luồn qua mái tóc ngây thơ
Và đâu đó những lời ru ấp ủ
Của ngày xưa ,những kỉ niệm êm đềm
Ru thật mượt cho người mau vào giấc
lãng quên rồi sau những phút đam mê
Ru thật khẽ ,kẻo lay thời tiết dậy
Chuyển mùa rồi! sẽ mất kỉ niệm xưa.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.