Xem đầy đủ chức năng : ....Lan man vô định....
tiểu bối
17-10-2007, 08:35 PM
Có khi nào bạn nghĩ rằng bạn sống vì điều gì chưa?
Hay là giống tôi............sống chẳng vì gì cả.............
Hơn 1 lần tôi đã nghĩ đến 1 kết cuộc bế tắc cho cuộc sống của mình nhưng...........điều đó là ko được,......đó là một tội lỗi.Tôi là 1 người theo đạo Công Giáo,Thiên Chúa đã tạo ra con người và cái chết là 1 tội lỗi rất lớn.
Nhiều lần tôi đã mong muốn mình làm một điều gì đó lớn lao và ý nghĩa.......tôi đã cố gắng ,đã lao vào học hành.....Nhưng sao chứ?Tôi lại thấy mình cô độc........cô độc lắm lắm.....giữa cuộc sống đầy bận rộn này.Cầm hộp cơm trên tay mà ko nuốt nổi chỉ bởi ko thể chịu đựng được cảnh 1 mình.
1 mình............chán lắm rồi.Không 1 người anh chị em...........cô đơn lắm.Muốn được chia sẻ nhưng ai đây ai chia sẻ cho mình?Mẹ còn nhiều việc phải lo ko thể để mẹ bận tâm nhiều về mình nữa ,bạn bè chúng nó cũng có việc của chúng nó..........
Tâm trạng giờ đây.............hình như là vô định (như 1 người nào đó đã nói ) lang man ko biết mình đang sống hay..........ko tồn tại thì đúng hơn chứ sống gì.Cái mạnh mẽ vốn có đã hình như dần bị lán át bởi cái cô đơn ấy.Bao bọc xung quanh là sự lạnh lùng đến rợn người.......
...............Khao khát cái ấm áp........... sự quan tâm...........
.......Một tâm hồn lang man vô định...............
PlanetVN
20-10-2007, 07:20 AM
Không biết Tiểu Bối có còn nhớ năm xưa, ở 1 chủ đề về anh chị em trong gia đình, Planet & Tiểu Bối đã nói những gì không nhỉ??? :hihi: Lúc nào đó, Tiểu Bối thử tìm lại xem... :5: Có điều thú vị trong đó đấy...
Hihihih... :D Planet chỉ nói vậy thôi; lúc nào đó, Tiểu Bối thử tìm lại xem sao nha... Còn bây giờ, Planet có thể khẳng định một điều là Tiểu Bối sẽ không-bao-giờ-đơn-độc ở HHT cũng như cuộc sống này... :)
Vui vẻ lên nào, hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam đó... :flower: Tặng Tiểu Bối...
†¤ Lạc Lối ¤†
20-10-2007, 08:52 AM
Đôi khi cười vui đó , nói chuyện ồn ào với mọi người xung quanh đó.... bất chợt đôi phút khựng lại.. bất chợt nhận ra điều mình đang nói..đang cười đều vô nghĩa và dối trá...
........Ôi sự cô đơn.... thật kinh khủng......
......Oh my god !... I can't belive.....
Alex_mon74
20-10-2007, 11:24 AM
Sống để mần gì hả? Hỏi khó thế ai trả lời nổi, trên đường đời của bạn sẽ tự nhiên xuất hiện những mục tiêu để bạn theo đuổi. Ví dụ như là hồi đi học mục tiêu số 1 : học giỏi, hơn thế nữa phải là con ngoan, học sao cho đỗ vào trường đại học có tiếng. Tiếp đến, sau khi ra trường có mục tiêu mới là một công việc ổn định, lương khá. Có thể bạn đã yêu từ trước, bạn ấp ủ những mơ ước từ những ngày còn ngồi trên giảng đường, nhưng hiện tại thì những người trẻ tuổi họ thường nghĩ : có tiền đâu ra đấy rồi mới cưới ( bản thân mình cũng thế ). Đó, lại có thêm một lý tưởng dành cho gia đình của bạn. Sống vì gia đình của mình, chắc đó là lí lẽ sống của mình, đơn giản vậy thôi mà đâu dễ dàng thực hiện được.
Còn chuyện cô độc, hôm nay là 20/10, ai đã yêu rồi họ sẽ sánh đôi cùng với ng mình yêu đi chơi, ngày con trai chiều chuộng và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết với con gái ở đất nước Việt Nam này đây, thì có những ng họ vẫn ở nhà, và họ ở nhà một mình <--- mình nè, rất may là mình ko mấy khi để ý đến việc này lắm, có đôi chút bất cần, có bạn đi chơi thì tốt, ko có thì chả sao <-- he he ^^.
Bạn buồn vì cô đơn hả? Sao ko rủ một ai đó tâm sự cho khuây khoả, chả lẽ có một ng bạn thân nào để bạn giải bày.
Hãy làm cho bản thân busy lên, hết lan man liền, đảm bảo !
subin
20-10-2007, 09:01 PM
đừng có hỏi sống vì cái gì.......... mệt lắm.........cứ nghĩ đơn giản đi có phải thoải mái hơn ko
"!Mưa!"
21-10-2007, 03:20 PM
- Trong cuộc sống này chẳng ai có thể giúp được mình, cũng chẳng thể mong đợi ai đó, hoặc điều kỳ diệu sẽ đến với mình được cả trong cuộc đời, chính bản thân mình phải làm và tạo ra những gì mình muốn, tất cả đều làm được chỉ cần mình cố gắng và làm hết sức cho dù sẽ được gì hay ko.
tiểu bối
24-10-2007, 04:17 AM
Ko bít từ lúc nào sự mạnh mẽ trong tôi đã mất dần........ chắc là do tôi sợ cô độc.Hình như nỗi ám ảnh đó ngày càng làm cho tôi yếu đuối dần đi.Trước kia trước mắt mọi người tôi là 1 con nhóc mạnh mẽ vậy mà............sao càng ngày càng............
Đúng tất cả mọi chuyện đều do mình tạo ra.Và dường như chính tôi đã tự đánh mất đi cái mạnh mẽ của chính mình.Tui phải tự đúng lên thôi............nhưng thật là khó quá.............
Chắc phải bắt đầu từ 1 việc gì ý nghĩa thôi..........Let's start........
@Planet :Thanks a lot về hoa của huynh.hihihihi
*Gemini
25-10-2007, 07:17 AM
Ừ!
Đôi khi ta dùng từ "tồn tại" thay vì "sống"! Cũng thấy nó đúng quá đi!
Cuộc sống chẳng thể lúc nào cũng tươi đẹp như mình mong muốn....và hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng dừng lại nơi ta!
Vậy đấy!
Sáng nay, con em tớ vừa nói ra mấy câu "đau đớn" mà tội nghiệp nó quá! Yêu đấy...nhưng sao những ngày tươi đẹp qua nhanh ghê gớm! Tới mức nó "muốn biến mất khỏi thế giới này", hix!
Ai cũng vậy u à! Cố lên nha, hôm nay cô đơn không có nghĩa là ngày mai vẫn thế! Hôm nay buồn không có nghĩa là ngày mai không thể vui!
Hôm nay, tớ giống bạn!:wave:
*Gemini
06-12-2008, 08:20 AM
Có ai còn lan man ko nhỉ? :cr:
Có đứa đang nắm giữ hạnh fúc nhưng hình như chưa và ko bao jờ thoả mãn thì fải! Ờ thì cũng tại lòng tham của con người mà... với cả nếu thoả mãn với c/s thì còn j` là thú vị nữa cơ chứ!
Hơi lan man.. hơi vô định!
Ngày nào cũng mong ngày mai đến, ngày mai khác... :thatall:
long quân
06-12-2008, 08:50 AM
Có khi nào bạn nghĩ rằng bạn sống vì điều gì chưa?
Hay là giống tôi............sống chẳng vì gì cả.............
Hơn 1 lần tôi đã nghĩ đến 1 kết cuộc bế tắc cho cuộc sống của mình nhưng...........điều đó là ko được,......đó là một tội lỗi.Tôi là 1 người theo đạo Công Giáo,Thiên Chúa đã tạo ra con người và cái chết là 1 tội lỗi rất lớn.
Nhiều lần tôi đã mong muốn mình làm một điều gì đó lớn lao và ý nghĩa.......tôi đã cố gắng ,đã lao vào học hành.....Nhưng sao chứ?Tôi lại thấy mình cô độc........cô độc lắm lắm.....giữa cuộc sống đầy bận rộn này.Cầm hộp cơm trên tay mà ko nuốt nổi chỉ bởi ko thể chịu đựng được cảnh 1 mình.
1 mình............chán lắm rồi.Không 1 người anh chị em...........cô đơn lắm.Muốn được chia sẻ nhưng ai đây ai chia sẻ cho mình?Mẹ còn nhiều việc phải lo ko thể để mẹ bận tâm nhiều về mình nữa ,bạn bè chúng nó cũng có việc của chúng nó..........
Tâm trạng giờ đây.............hình như là vô định (như 1 người nào đó đã nói ) lang man ko biết mình đang sống hay..........ko tồn tại thì đúng hơn chứ sống gì.Cái mạnh mẽ vốn có đã hình như dần bị lán át bởi cái cô đơn ấy.Bao bọc xung quanh là sự lạnh lùng đến rợn người.......
...............Khao khát cái ấm áp........... sự quan tâm...........
.......Một tâm hồn lang man vô định...............
đã nói rồi đừng có đi lang thang rồi nghỉ lung tung sao không rủ cường
mà sao lại cô dộc nhỉ còn men Đà Nẵng mình mà hãy chia sẻ khi buồn nhé
letue
06-12-2008, 12:19 PM
Đơn giản- hãy sông vui vẻ và làm những gì đó cho chính bản thân mình:)
mình nghĩ là tụi mình hoàn cảnh giống nhau rùi
mình sống tự lập, ở thành phố khác xa gia đình,
đặc biệt là trong những ngày lễ, chỉ có 1 mình
hơi chán đời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.