PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng khắc riêng



Vịt Ngố
17-10-2007, 05:14 AM
Cái điều mong ước ấy của một người cũng đã tới tay.Cảm thấy như chính niềm vui của mình. Con trai mà, sự nghiệp là quan trọng. Mọi việc mới bắt đầu, mong là những chuỗi vui vẻ luôn bên ấy. Cũng còn khối băn khoăn về một người bạn nào đó đang mông lung mù mịt.........

Phù.... cũng trở lại nơi mình chọn lựa tạm thời . Thật là khủng khiếp những lúc xa mẹ.Sao thế nhỉ? Trước kia chưa bao giờ có cảm giác đó.Phải chăng đã đủ lớn để suy nghĩ về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Vẫn cười đó nhưng bớt vô tư, hình như bắt đầu nghĩ cho người khác.

Nghĩ lại khoảng thời gian cách đây chưa đầy 2 tháng.Chẳng cảm nhận được những gì sảy ra xung quanh , một thời gian dài công việc bận rộn đã cuốn phăng mình vào.Đến khi được nghỉ phép mình đã tự cho mình cái quyền được xả hơi.Muốn được đi chơi mỗi ngày , muốn được vui vẻ bên bạn bè bên ai đó nên mình vô tình thành người vô cảm chăng??? chẳng giả thích nổi.....

Vịt Ngố
18-10-2007, 12:47 PM
Cố gạt ra khỏi suy nghĩ mà không được. Anh béo nói đúng: chỉ là lời nói. TRong lòng mình sao lại mâu thuẫn như vậy, không lẽ nào còn băn khoăn đến thế. Tìm được một người bạn để gọi mà tri âm, tri kỷ thật mênh mông. Một người để mà mình mang hết nỗi lòng ra chia sẻ quả là khó.Mình đã từng tìm được. Phải chăng mình không đủ chân tình để lưu người đó lại. Câu trả lời mù mịt...... trống trải.

Sôi nổi bản chất rồi thì sao?? Cũng vẫn phải suy tư ở những giây phút............Mong là ấy đến đích với những con đường thẳng.

Bạn bè chẳng đến đâu, tình cảm cũng lênh đênh bến bờ.......trái tim như vô cảm.Có lẽ nào đã hóa đá như ngày xưa??? Mong là đừng có ai lôi mình ra khỏi cõi hư vô như ngày ấy................

BIGSAM
18-10-2007, 11:11 PM
cái gì đến rồi sẽ đến em ah.....có những cái mình cứ chạy đi để tìm kiếm.....nhưng hóa ra nó lại ở ngay bên cạnh mình mà mình không biết....hãy tìm ở những thứ ngay bên cạnh mình chứ đừng tìm ở đâu xa em ah...có khi em không phải tìm mà vẫn có....

Vịt Ngố
21-10-2007, 11:29 AM
Vẫn biết là như thế nhưng thật khó làm............ Cám ơn những quan tâm của ai đó......



Gần hai ngày lang thang ở Hà Nội.Thân quen lắm nhưng sao trống trải. Cũng con phố nhỏ cong cong ôm lấy ven hồ sao bây giờ vắng lạ ?? Người bán nước nở nụ cười thân quen chào hỏi. Lặng lẽ nhìn mặt hồ lăn tăn gió thổi. Chẳng còn đám thiêu thân lao vào túi bụi như mọi khi. Cũng vẫn là lang thang một mình nhưng tất cả đã khác nhiều, hay lòng mình đã khác xưa..... chịu. Phố đêm nơi đó nồng nồng mùi hương hoa sữa. Sao mà thèm được say say cái hương sen lạ?? Con đường mình yêu nhất cũng như hờ hững lần này. Chỉ là xa tạm thời thôi..... nhất định sẽ trở về vào một ngày sớm nhất .

Muốn đi đến một nơi đông vui nhưng lại ngại.Chẳng phải ngại đi mà ngại lòng :hihi:.tránh mặt mãi thì sao, được gì và mất gì?? Có khi nào con người vẫn cứ muốn tàn nhẫn với nhau vậy không nhỉ?? Thật lòng không muốn thế. Chuỗi hiểu lầm hay những lầm lỗi cứ đẩy xa...... Cứ mong đi, một ngày nào đó sẽ không còn mông lung như thế này nữa


Cánh Vịt bay đã mỏi. Có lẽ Tằng mà mình hay trêu là khìn nói đúng :" Con gái đi nhiều như vậy, đứa con trai nào dám yên lòng "...... đôi lúc dở hơi mà cũng phát ra những câu chẳng ngớ ngẩn tẹo nào :so_funny:

Vịt Ngố
29-10-2007, 01:57 PM
Chạy một hồi mệt phờ , bây giờ về với cái mầu ban đầu :so_funny: yêú đuối mong manh nhưng chẳng dễ vỡ:hihi:

Một ngày mệt vô bờ bến . Mệt bất tận , ngủ chẳng được mami ơi :meo:

Gớm sao mà lắm mầu lắm sắc thế cơ chứ?:gian: Đã nói bao lần rồi, sặc sỡ nà tớ không ưa.Đừng có làm tớ nóng mắt :khocnhe:

Nhắc nhở mọi thứ cũng như không.Lại vẫn là sai bét nhữngc con số, không khổng lồ nhưng cũng đủ làm người khác bực bội . Sao mà lại vẫn là những con số thế nhỉ?? Lần trước con bé kia đã làm mọi người nổi giận.Lần này lại cũng là sai số liên miên.Không lẽ là cái vết rồi , chẳng ai đảm đương nổi cái việc tay hòm tay chìa khoá của mọi người??
Mệt mỏi lắm rồi, chán chẳng muốn nói nhưng lại bị cái trách nhiệm to tướng choàng lên cổ :khocnhe:

BIGSAM
31-10-2007, 10:54 PM
thuê anh đi anh lằm bảo vệ nói tiếng anh cho vit....hé hé...cho đỡ phải dịch từ tiếng việt sang tiếng đức rồi lại từ Đức saNG aNH..PHIỀN LẮM....KHÀ KHÀ.....