Xem đầy đủ chức năng : quên anh được không?
saladay
17-10-2007, 03:40 AM
làm sao để em quên được anh anh là tình yêu đầu của em là người đầu tiên em trao trọn trái tim vậy mà anh nỡ lừa gạt em vậy sao chúng mình quen nhau đã 6thangs trời thì cũng ngần ấy thời gian anh quen chị ta, chị ấy đẹp thật đó anh đẹp hơn em nhiều nhưng nếu đã muốn quen người khác thì anh phải nói với em chứ đừng để em mong chờ anh nữa nha anh yêu của em nướt mắt có thể làm phai mờ nỗi nhớ thời gian có thể chữa lành viết thương nhưng khoảnh khắc được ở bên anh thì không bao giờ em quên được,có lẽ một ngày nào đó chắc không xa đâu anh nhỉ em sẽ đứng trước mặt anh nhìn thẳng vào mắt anh và cương nghị nói câu chia tay nhưng chưa phải là lúc này vì em vẫn còn rất cần anh
love_heaven_lmh
17-10-2007, 04:09 AM
nhưng chưa phải là lúc này vì em vẫn còn rất cần anh
người ta đã không còn là của mình thì cần làm gì dzậy :rain:
]V[ieu
17-10-2007, 04:45 AM
người ta đã không còn thích mình thì cố gắng mà quên hắn đi chứ cố níu kéo thì chỉ có mình bạn đau mà thôi
maybe i love you
17-10-2007, 07:25 AM
quên đi bạn à..............
thaingocdaly2006
18-10-2007, 01:36 AM
ai cũng bảo quên ! nhưng mình bik wn là 1 việc việc khó !!bạn cứ tìm 1 chốn naà đó thư thả , làm gì mình thik ! thời gian nhiệm màu sẽ tiễn wá khứ đi xa
*_ PHONG HẠ _*
18-10-2007, 01:39 AM
cần gì khi người ta đã gian dối....trên đời này thiếu gì con trai, trong số đó bạn sẽ tìm lại dc nửa kia của mình thui
se7engirl_dj
25-10-2007, 04:57 AM
Ju để rùi h0k thể wen^ ,càng xa càng nhớ , càng cố thì sẽ càng khổ , làm người cũng khổ thật nhỉ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.