sao dem le loi
16-10-2007, 06:42 PM
Cánh cửa sổ bật tung ,gió lạnh tràn vào, đối với Phương bây giờ không có gì có thể len lỏi váo trái tim cô. Phương nhớ anh thật sự Phương rất nhớ anh Phương không trách anh ,cô biết anh cũng còn rất yêu cô nhưng Phương đã quá ích kỉ làm tổn thương con tim anh.Tất cả lại hiện về trong tâm trí cô.Trời mưa mặc cho bàn tay anh níu kéo Phương chỉ biết cắm đầu chạy trước mắt cô là con đường dài heo hút nước mắt cô tan hòa cùng với mưa.Phương biết gia đình anh sẽ không cho anh lựa chọn nào khác và Phương cũng biết anh yêu cô nhất trên đời.Xin lỗi anh em thật sự không muốn thế nhưng......
Sinh nhật Phương cũng giờ này ngày này ,con đường này nhung bây giờ chỉ có mình Phương đứng đó chỉ mình Phương bước trên con đường vắng.Sinh nhật cô anh ra đi và có lẽ sẽ không bao giờ anh về nữa Phương đã ra sân bay tiễn anh nhưng cô không còn có thể nhìn thấy anh được nữa.Anh đã xa Phương xa Phương mãi mãi.
Sinh nhật Phương cũng giờ này ngày này ,con đường này nhung bây giờ chỉ có mình Phương đứng đó chỉ mình Phương bước trên con đường vắng.Sinh nhật cô anh ra đi và có lẽ sẽ không bao giờ anh về nữa Phương đã ra sân bay tiễn anh nhưng cô không còn có thể nhìn thấy anh được nữa.Anh đã xa Phương xa Phương mãi mãi.