Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : * TÔi LÀ Ai ?*



buon_2204
16-10-2007, 07:25 AM
hằng à! thực sự là anh kô muốn nhắn tin cho em nữa đâu , nhưng vì em còn nhắn cho anh nên anh kô thể em à ,, hằng à ,, anh đã điện về cho chị hạnh ngày hôm qua rồi ,, anh cám thấy rất vui và anh cũng kô ngờ là hạnh bây giờ đã có một gia đình và một bé gái... mong sao niềm vui và hạnh phúc sẻ ở bên hạnh mãi mãi. HẰNG à ! đúng vậy anh kô hiểu đc nổi khổ của em ,, làm sao anh có thể hiểu được khi anh đang sống xa em chứ? anh chỉ hiểu được điều đó là anh đã bắt em phải chịu thiệt thòi ,bắt em phải tự an ủi mình vào những lúc cô đơn , làm sao em có thể chịu được chứ ,, anh chỉ hiểu điều đó thôi em à,, ! anh sang bên này đã được một năm rồi nhưng anh ko hay liên lạc với em kô hay nhắn tin cho em ,, và kô quan tâm đến em ,, anh kô xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh ,, ba tháng nằm ở cảng singabore anh kô thể liên lạc được với em ,, bởi vì muốn lên đất liền thì phải có hộ chiếu {basbo },, nhưng hộ chiếu {basbo}của anh ông chủ giử vì họ sợ mình vượt em à ,, nên anh quyết định chuyến này về đài loan hoạc về indonexia anh sẻ tim mỗi cách để liên lạc với em nhiều hơn , nhưng em ơi! khi anh về tới indonexia anh đã nghe rất nhiều chuyện đau buồn về gia đình của anh trong ba tháng ấy ! anh kô thể tin vào tai mình được nữa ,, hằng à ! BỐ anh mất rồi , khi anh đang còn ở singabore , khi anh liên lac về gia đình thì gia đình và mẹ của anh đã giấu anh vì sợ anh buồn ! anh đắng cay lắm ! khi bố anh mất , anh trai của anh vẫn kô ở nhà , anh ấy đã đi đài loan được bốn năm và đã trở về khi bố anh chưa mất , về được một tháng thì anh ấy lại quay sang đài loan , bố anh mất được 10 ngày thì anh trai của anh lại bị tai nạn lao động ở đài loan kô thể chữa được vì kô có người thân , khi anh của anh nghe được tin bố mất , anh ấy cũng đắng cay như anh vậy !và càng tuyệt vọng hơn nữa vì mình đã bị tai nạn vào lúc này , công ty ở đài loan đã để chuyển anh ấy về bậnh viện sài gòn , vì ở đây gần với gia đình và có điều kiện để chữa trị hơn , mẹ của anh cũng mới từ sài gòn về ,, và khoảng 15 ngày nữa sẻ vào để mổ vết thương , vì vết thương của anh ấy phải chờ lành thịt mới có thể mổ được. hằng à , anh kô muốn nói những chuyện này cho em nghe đâu ,, nhưng nếu anh kô nói thì em sẻ kô hiểu được lý do tai sao mà anh kô liên lạc cho em , kô quan tâm đến em , hằng ạ! anh đã quá buồn rồi , anh kô muốn em phải buồn theo anh nữa , nếu em kô tin nhưng lời anh nói , thì em có thể gọi theo số máy này 016 896 783 18 , đây là số máy của anh trai anh , anh ấy đang ở thủ đức để chờ lành thịt lúc đó mới trở lại bậnh viện để mổ , hằng à tất cả những lời anh nói trên kô hề lừa dối em nữa chữ , mong em hiểu và thông cảm cho anh.
còn em bây giờ cũng đã có tình yêu mới rồi ,, và người ấy tên là TUẤN anh mong sao TUẤN sẻ yêu thương em và mang đến cho em hạnh phúc , chúng ta bây giờ đã là người lớn rồi , chúng ta sẻ biết được chúng ta cần làm gì em a! em hãy đi con đường của em chọn , anh kô trách gì em cả , bởi vì anh bây giờ đang cố bước trên niềm đau , anh đã chịu quá nhiều nỗi đau , thêm một nỗi đau nữa có lẻ là anh chịu được em a!.
nếu em cám thấy được thì chúng ta sẻ là bạn tốt của nhau , như anh đã bạn với với chị hạnh vậy ,, anh sẻ thỉnh thoảng nhắn tin và nếu có số điện thoại thi cho anh để anh gọi.
hằng à , bây giờ anh đang sống mà kô biết mình là ai nữa , anh rất muốn về nhưng kô thể bởi vì nếu về trước thời hạn thì công ty sẻ kô thanh toán tiền bạc cho mình sòng phẳng ,"cái gì cũng có cái luật của nó ""lúc ra đi làm giấy tờ ký hợp đồng nhiều tiền quá ,, giờ về dở chừng kô được , anh rất thương mẹ anh ,, giờ chỉ có mẹ ở nhà thôi! con cái làm ăn xa cả , và có lẻ chữa trị xong anh trai anh cũng sẻ sang lại đài loan .
hằng à chuyện tình yêu của anh và em ,, anh kô muốn dừng lại ở đây , nhưng vì nó đã kô thể chịu được sức ép , thì phai làm gì bây giờ , anh còn yêu em nhiều lắm hằng a! nhưng anh kô thể nói hoạc làm gì được để chứng minh tình yêu của anh dành cho em ngày ở bên này ,, vì tụi mình ở cách xa nhau quá ! có lẻ con đường của em chọn là đúng.
hôm nay anh đã nói rất nhiều chuyện với em ,, anh kô mong là em sẻ quay lại với anh , cũng chẳng hy vong có điều gì tốt đẹp sẻ đến với mình , nhưng anh vẫn thầm khao khát được có tình cảm thật sự để sưởi ấm lòng mình , dù đó là tình BẠN THÂN.
__________________________________________________ ________________________
nếu em gọi điện cho anh trai của anh thi hãy nói là bạn thân của anh ,, và ở bên anh trai của ạnh bây giờ cung có thằng em , tên là DUY nó cũng đã từng gặp em một hai lần rồi chắc nó biết ,, vì cách đây mấy hôm DUY cũng có hỏi anh là hằng bây giờ ở đâu anh khiêm , anh trả lời hằng đã chuyển phòng rồi ,, nhưng hằng kô noi cho anh biết hằng ở đâu cả , nó cũng hỏi về chuyện tình yêu của anh và em , nhưng anh kô trả lời .
nếu em, muốn thì hãy gọi theo số máy đấy nhé! 01689678318. chào.
chúc cho mọi điều tốt đẹp trong tình yêu & cuộc sống sẻ đến với em.... minh *khiêm.
______TAIWUAN { đài loan } ngày 16/ 10 /07.

SoNicGer
16-10-2007, 08:11 AM
cuộc đời bạn có nhiều sống gió nhỉ chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^

anhthy202h
20-10-2007, 07:13 AM
em đọc bài viết của anh xong , em thật thương cảm cho hoàn cảnh của anh , mong anh tương lai sau này tìm đươc mục đích sống mới và không ngừng phấn đấu

thaingocdaly2006
20-10-2007, 07:37 AM
mở rộng ánh mắt dõi về tương lai , rồi sẽ có ng giống bạn !!

Đời
20-10-2007, 08:10 AM
buồn , buồn , và buồn hãy cố gắng vui vẻ lên hén bạn

maybe i love you
21-10-2007, 02:06 AM
Gắng lên anh nha.............ông trời sẽ ko bất công đâu anh à.