Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mặt Trời trong đêm...!!!(Tặng Thùy Linh-Nhật kí Vàng Anh)



lamvulove
16-10-2007, 06:48 AM
Người sẽ xa rời thật thế sao ?
"Vàng Anh nhật kí" biết khi nào
Được cùng khán giã - ngày hội ngộ ?
Một lần trót dại cả đời đau

Giờ đã còn đâu một bóng hình
Hồn nhiên, thơ mộng - nét Vàng Anh
Sợ câu lễ giáo còn chữ tín
Thương đời con gái lắm đường quanh

Nuốt lệ người ơi ! Đôi mắt ước
Đường tinh cầu còn ngập lối hoa
Rồi ánh nắng hồng ngày vào hạ
Dịu dàng soi sáng bước chân ta.

Tôi vẫn thương hoài nét kiêu sa
Dù đời lầm bước những ngày qua
Lau khô dòng lệ chờ ngày mới
Bạn bè thân thiết mãi bên ta

Chớ nghĩ lầm bước là khờ dại
Một lần lầm lỡ , vạn lần khôn
Tôi sẽ nhìn người xây dựng lại
Cuộc đời tràn ngập sắc hoa thơm.

Dẫu biết ngày đó còn xa lắm
Biết rằng dư luận sẽ kêu ầm
Nhưng với lòng tin ta đứng vững
Bình minh sẽ đến với Vàng Anh !!

Đừng buồn nữa nhé Vàng Anh !