Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chính em



chuatuxung
16-10-2007, 05:19 AM
em ,chính em,người con gái xứ quê
gieo nỗi buồn mình anh căm hận
xót 1 người con gái đã đi xa
lên thiên đường , em đâu đã biết
1 đứa con zai đã yêu em
giấu nỗi si tình , cười trong bóng tối
để mãi hy vọng dc gần bên em
nhớ khi xưa đôi ta bạn thân
tay nắm tay bước trên con đường hy vọng
và nụ cười hoa lá nhấn vào tim
cười 1 lần , anh đau 1 lần
bởi người em yêu đâu thể là anh
mong nỗi buồn xua tan hy vọng
nỗi hy vọng dù biết chẳng dc gì
em và nó đua trên con đường hạnh phúc
để rồi giờ đây, anh tiếc nuối khôn cùng
dự đám tang người ta yêu, biết sẽ đau xót
nhìn em xuống đất , anh vẫn muốn hé lời
vẫn muốn hy vọng chỉ là giấc mộng
không muốn cô đơn bước trên con đường làng
hỡi ơi ! ông trời có công bằng
chia cắt trái tim tôi cùng em xuống suối vàng
nỗi đau miên man rồi cũng sẽ qua đi
cũng tới ngày , tôi sẽ lại gặp em
kiếp sau , tôi nguyện làm người giữ cửa
cửa trái tim em sẽ lấp đầy màu hoa tươi