nhok con ngoc xit
16-10-2007, 01:24 AM
Tui với ông là bạn thân từ lớp 7, đối với tui ông luôn là một người rất đặc biệt, sở thích lớn nhất của ông là... cãi nhau với tui, nhưng tui chưa bao giờ nghĩ rằng ông thích tui, mà chỉ mãi là tình cảm đơn phương của tui thôi. Khi ông và tui bắt đầu vào đại học, ông nói thích tui , nhưng điều đó chỉ kéo dài 2 tháng. Bây giờ ông với tui vẫn là bạn, nhưng sao thật khó để tui có thể thích một người khác ông. Bây giờ tui nên làm sao đây? Sao ông vẫn cứ quan tâm đến tui như vậy? Mỗi lần nói chuyện với ông , tui lại càng thấy thật khó... để quên. Tui nhớ ông lắm, tui phải làm sao đây?:timvo:.