waitformylove
15-10-2007, 10:12 PM
Có một bài thơ
Anh chưa bao giờ biết
Ai đó tặng ai
Nhưng mắc cỡ không đưa
Dẫu biết ngày mai
Xa nhau anh không biết
Thế mà bây giờ
Em vẫn giữ mãi trong em
Có kỷ niệm xưa
Con hòai trong kí ức
Những buổi ra về
Không biết ai đợi ai
Có một ngày mai
Vô tình anh chợt nhớ
Cô bé hôm nào
Với đôi mắt thơ ngây
Anh chưa bao giờ biết
Ai đó tặng ai
Nhưng mắc cỡ không đưa
Dẫu biết ngày mai
Xa nhau anh không biết
Thế mà bây giờ
Em vẫn giữ mãi trong em
Có kỷ niệm xưa
Con hòai trong kí ức
Những buổi ra về
Không biết ai đợi ai
Có một ngày mai
Vô tình anh chợt nhớ
Cô bé hôm nào
Với đôi mắt thơ ngây