Xem đầy đủ chức năng : Mưa buồn và lòng cũng buồn
heoheo
15-10-2007, 02:33 AM
mưa tầm tả mấy ngày liền....mưa buồn...nó làm cho bầu trời trở nên u ám...và lòng người cũng vậy...buồn càng buồn hơn...Và nhất là nhớ càng nhớ hơn...Học hành thì mệt mỏi...vì tui gầm thi mà , học học...mà kết quả không mong muốn...thế đấy...học hành ,tình cảm luôn làm cho con người cảm thấy mệt mỏi ,muốn chạy đến một nơi nào đó thật xa để cho khuây khỏa...Thui thi ngũ vậy...mong tỉnh giậy mọi thứ sẽ tốt đẹp lên...Mưa sẽ tạnh ,trờ sẽ xanh...lòng người sẽ thoải mái lên thui......nắng ấm áp sẽ đến làm trời thu thêm dìu dịu...và mình mong cậu sẽ đến bên đời mình để đời tươi xanh...Tuấn Anh...Tên dế thương...
SoNicGer
15-10-2007, 05:21 AM
sau cơn mưa trời lại sáng, sau nỗi buồn lại tìm thấy những niềm vui mong bạn hãy vơi đi những nỗi buồn đó và bạn hãy cố gắn vương lên trông cuộc sống để cuộc sống của mình tươi đẹp hơn nha bạn
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone.^-^^-^^-^
_MiSs YoU_
15-10-2007, 05:22 AM
nhưng sẽ lâu mới sáng :rain:.......
chjpxjnh37
17-10-2007, 01:40 AM
trời hết mưa chưa hẳn trời đã nắng.....bạn hết bùn chưa hẳn bạn đã quên........
chjpxjnh37
17-10-2007, 01:46 AM
trời hết mưa chưa hẳn trời đã nắng.....bạn hết bùn chưa hẳn bạn đã quên........
maybe i love you
18-10-2007, 05:34 PM
Sau cơ mưa trời lại sáng mà...hi vọng bạn cũng như vay.
se7engirl_dj
18-10-2007, 07:38 PM
Mọi chuyện rùi vẫn phải kóa 1 kết thúc của nó , nhưng mà mún wen^ nhưng lòng lại hok làm được , chỉ còn bjk cố gắng và cố gắng. Mà thuj bạn hãy để nỗi bùn trôi the0 cơn mưa nha, đừng níu kéo nó lại nha.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.