PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cạm bẫy tình yêu!



crazy
14-10-2007, 11:04 PM
Tuổi học trò thơ ngây bồng bột
Yêu say đắm để mù quáng chẳng nhận ra
Nhưng đã muộn lỡ hiến dâng tất cả
Cảnh ái ân bị lên mạng khi chia xa

Dẫu biết rằng đó là chuyện đời thường
Nhưng đâu dễ để mọi người cảm thương
Hãy quên đi vì tương lai phía trước
Tuổi trẻ mà, vấp ngã tự đứng lên

( Vậy là chia tay NKVA rồi )

Gió_ấm
17-10-2007, 04:18 AM
ôi cộc đời nghĩ trào nước mắt
Tương lai vàng phút trốc trắng tay

Tháng Tư
17-10-2007, 04:44 AM
Vàng anh nay đã xa rồi
Trôi dạt nơi đâu đây hởi vàng anh
Phút lầm lỡ anh về dĩ vãng
Hãy cố nào vàng anh nhé

giangtuantuong
17-10-2007, 06:50 PM
Chẳng còn nhật kí vàng anh
Dùng thời giaN đó mà dành cho nhau

kimanhvang
17-10-2007, 07:16 PM
Chuyện cũng bình thường tại sao làm to chuyện
Thế gian này ai không nỡ một lần ?
Hãy cố vượt qua khó khăn bạn nhé
Tương lai còn chờ vàng anh đó kìa

Chút khờ dại ai trên đời không có
Đó cũng là một thử thánh trong đời
Đã vấp ngã thì hãy tự đứng lên
Bạn hãy nhìn ánh sáng đang vẫy gọi...