PDA

Xem đầy đủ chức năng : có 1 người ko thuộc về thế giới này



mưa_buồn
14-10-2007, 09:05 PM
Hôm nay là thứ 2 ( 6/8/2007 ) , cũng là ngày thứ 19 kể từ khi Hiếu rời xa Trang . Nếu Trang bjk đc chuyện đó xảy ra thì ngay tối hôm đó( 18/7/2007 ) , Trang đã ko chấp nhận lời hẹn của Hiếu . Suy đi ngĩ lại thì Trang vẫn là người có lỗi . Vì nếu tối hôm đó Hiếu hẹn Trang đi chơi mà Trang ko đi thì Hiếu cũng ko ra đường và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra . Ông trời đã đối xử thật bất công với 1 người như Hiếu , người đáng chết thì lại sống , còn người đáng sống thì lại chết . Tối hôm đó Trang đợi đến 8h mà vẫn ko thấy Hiếu đến , Trang nhắn tin hỏi : " Hiếu đang ở đâu zậy , làm gì mà giờ này chưa đến nữa ( vì lúc 7h15 Hiếu nói xuống rước Trang và kêu Trang đợi 15')" và Trang đợi đến 9h vẫn ko thấy Hiếu đến , Trang gọi điện cho Hiếu thì ko ai bắt máy , lúc đó Trang rất bực và cũng rất lo ko bjk có chiện gì ko nữa . Qua sáng hôm sau , bạn Hiếu đã đến nhà Trang và nói : " Hiếu die gòi " . Không bjk tại sao lúc đó nỗi lo sợ của Trang đến rất gần , nhưng Trang ngĩ chắc bạn Hiếu chỉ giỡn thôi chứ làm gì có chuyện đó , hoặc là Hiếu chỉ bị té xe hay gì đó thôi , làm gì mà ngiêm trọng đến nỗi phải dùng từ " die " , hôm wa Hiếu và Trang vẫn còn chat vui vẻ với nhau và hẹn tối 2 đứa đi chơi nữa mà . Hàng ngàn nỗi lo sợ dồn dập đến với Trang . Và giây phút đó cũng đến . Trang đến nhà Hiếu và lúc đó trái tim Trang như bị ai đó bóp ngẹt lại . Trang đứng lặng người trước chiếc giường Hiếu nằm . Ko bjk làm gì hơn ngoài việc khóc . Thậm chí đến bây giờ , chỉ cần Trang ngĩ đến chuyện gì liên wan đến Hiếu là Trang khóc . Nhưng Trang bjk dù bây giờ Trang có khóc hay làm bất cứ điều gì thì Hiếu cũng ko sống lại ( có phải đã quá muộn màng ) . Nếu Trang có 100 điều ước đi chăng nữa thì Trang vẫn ước 1 điều rằng Hiếu hãy sống lại nhưng chắc sẽ ko bao giờ Trang có đc điều ước đó . Mấy hôm nay mưa wài nên trời rất lạnh , Hiếu phải mặc thêm áo ấm đi nha , ko là lạnh lắm đó , nhớ phải cẩn thận koi chừng bệnh đó . Ở dưới đó nếu mà Hiếu bệnh sẽ ko có ai chăm sóc cho Hiếu đâu . Nhưng Trang bjk dù Hiếu có ở đâu thì Hiếu vẫn tự chăm sóc cho bản thân của mình đc , vì khi Hiếu còn sống thì Trang đã thấy Hiếu bjk học cách sống tự lập ngay từ đầu gòi .

Trong gia đình Hiếu có chuyện gì hay Hiếu bùn chuyện gì thì người đầu tiên Hiếu tâm sự lại là Trang . Trang hỏi Hiếu :" Với Hiếu thì Trang là người thứ mấy rồi " . Hiếu nói :" Trang là người đầu tiên mà Hiếu thjx đó" . Trang bjk Hiếu thương Trang nhìu lắm , rất nhìu nhưng tại sao Trang vẫn ko tin tưởng vào Hiếu , Trang cứ sợ Hiếu lại giống như những người khác , toàn giả dối . Trang đã rất sợ điều đó nên vẫn ko tin Hiếu . Nhưng Hiếu thì khác , dù Trang ko tin Hiếu nhưng chuyện gì Hiếu cũng tin vào Trang , Hiếu nói : " Chỉ cần Trang nói gì thì Hiếu cũng tin " . Nhưng Trang vẫn lun ngi ngờ Hiếu ko thật lòng với Trang . Trang đã hỏi Hiếu rằng : " Tại sao Hiếu lại thjx Trang " . Hiếu lại hỏi ngược lại Trang : " Tại sao Trang thjx Hiếu " . Trang đã trả lời : " Trang thjx Hiếu ko phải vì Hiếu lun bjk cách chiều chuộng Trang , ko phải vì Hiếu lun nói những lời yêu Trang mãi mãi mà là vì ở bên Hiếu , Trang lun đc là chính mình , yêu Hiếu bằng chính kon người thật của mình". Và Hiếu cũng đã trả lời :" Hiếu thjx Trang vì Trang dễ thương , ngang tàn , bướng bỉnh nhưng khi ở bên Trang , Hiếu cảm thấy rất zui và hạnh phúc ". Trang đã rất zui khi Hiếu nói những lời đó và Trang cũng đã khẳng định với Hiếu 1 câu rằng :" Hiếu hãy nhớ những lời mà hôm nay Hiếu nói với Trang . Nếu 1 ngày nào đó , Trang bjk Hiếu rời xa Trang chỉ vì 1 người khác thì Trang sẽ ko bao giờ tha thứ cho Hiếu đâu " . Ngay lúc đó , Hiếu cũng khẳng định với Trang 1 câu rằng :" Trang đừng lo , vì Hiếu bjk sẽ ko bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu . Dù nếu có thì cũng là Trang rời xa Hiếu chứ Hiếu ko bao giờ rời xa Trang trước đâu " . Ngay lúc đó , Trang đã tin Hiếu thật sự và càng ngày càng yêu Hiếu hơn . Nhưng đến hôm nay thì Hiếu đã ko giữ đc lời hứa với Trang , Hiếu lại là người rời xa Trang trước . Trang đã bùn nhìu lắm Hiếu àh ! Trang ko bjk nói sao về tâm trạng mình bây giờ ! Chưa thấy lúc nào lại bùn và đau khổ như lúc này .

Sáng chủ nhật nào , đúng 7h Hiếu lại xuống rước Trang đi ăn sáng và đi đến trưa thì Trang nói :" Đói bụng quá àh ! Hiếu ơi , kiếm kái gì ăn đi" nhưng lúc đó cả 2 đứa đều cạn kiệt " ngân sách " nên Hiếu nói :" Hay zìa nhà Hiếu ăn cơm đi " , Trang hỏi thêm :" Nhà Hiếu có ai hok zạ , lỡ có pa hay ông pà gì của Hiếu ở nhà thì sao ? " . Hiếu nói :" Có gì đâu , với lại pa Hiếu cũng bjk Trang gòi còn gì . Mà cũng có zìa nhà pa đâu , wa nhà ông cậu mà !" và Hiếu chở Trang zìa nhà cậu Hiếu . 2 đứa ăn cơm , gòi ngủ ở đó đến chìu zìa . Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc đó để Hiếu ko bao giờ rời xa Trang mà ở bên cạnh Trang mãi mãi . Nhưng có lẽ : Hiếu và Trang có duyên nhưng lại ko có phận . Nếu đã như vậy thì Trang cũng mong rằng kiếp sau Trang lại đc gặp Hiếu , Hiếu vẫn là người bạn trai mà Trang yêu nhất và Trang cũng là người đầu tiên mà Hiếu yêu . Nhưng trong nửa năm wa thì Trang cũng rất vui và hạnh phúc vì có 1 người bạn trai yêu thương mình thật lòng như Hiếu , ko giống như những người khác . Cũng chính vì điều đó nên Trang rất an tâm vì dù cho có 100 người thix Hiếu thì Trang vẫn chắc chắn rằng người duy nhất mà Hiếu yêu chính là Trang .


đây là blog của cô gái mà bạn trai của cô ấy vừa mất cách đây ko lâu trong 1 vụ tai nạn , mình post lên hi vọng mọi người chia sẻ với Yuna khi Ken đã rời xa Yuna mãi mãi

Lần sau, hãy chịu khó copy cả bài viết ra nhé bạn... Thanks... :D
~"PlanetVN"~

manam
14-10-2007, 11:43 PM
the gioi nay dau chi co duy nhat 1 dieu tot dep ,con rat n n dieu tot dang doi ta fia trươc ma ban oi

cuccungcuabame
15-10-2007, 01:00 AM
...........Cuộc sống chẳng bik được ngày mai.........làm gì , lo gì , đoán gì.........cũng là do " ông trời " quyết định " tất cả.........bỡi vậy sau khi thức dậy , nhìn vào gương và thầm " cảm ơn " cuộc sống........để mình được sống và chiêm nghiệm.........:rain:

vangtrang_codon1160
15-10-2007, 01:13 AM
thanh thật xin chia bươn cung bạn. khóc hix hix hix