waitformylove
14-10-2007, 08:34 PM
Trong tôi, cuộc tình như đã chết
Mất nhau nay, mới hiểu ngày xưa
Nay thì đã ...cách xa muôn thuở
Ai lại buồn mà than trách nhau.
Trong tôi, giờ thì như đã hết
Sống cuộc đời theo ý vần thơ
Mà thơ đó kô vần kô điệu
Biết làm sao cho rõ nỗi niềm
Trong tôi, một ngày mai không nắng
Ánh mặt trời sẽ lạnh mất tăm
Người ẩn khuất không còn thấy bóng
Cả cỏ cây cũng không thấy mình.
Trong tôi đó muôn hình muôn vạn
Những năm tháng lẫn lộn buồn vui
Mãi lênh đênh con sóng vỗ cuồn
Như tiếng thác ngày đêm vẫn chảy.
Ngày xưa đó trong tôi nức nở
Vẫn mong gọi hai tiếng tình yêu
Rồi tình đó giờ đây trắc trở
Tôi ngậm ngùi ...trong tôi đắng cay.
tặng cho những ai đó vừa mới trải qua một cuộc tình ...
Mới tập tành làm, nên còn nhiều chỗ vấp, mong mọi người bỏ qua nhé hihi, chúc vui vẻ
Mất nhau nay, mới hiểu ngày xưa
Nay thì đã ...cách xa muôn thuở
Ai lại buồn mà than trách nhau.
Trong tôi, giờ thì như đã hết
Sống cuộc đời theo ý vần thơ
Mà thơ đó kô vần kô điệu
Biết làm sao cho rõ nỗi niềm
Trong tôi, một ngày mai không nắng
Ánh mặt trời sẽ lạnh mất tăm
Người ẩn khuất không còn thấy bóng
Cả cỏ cây cũng không thấy mình.
Trong tôi đó muôn hình muôn vạn
Những năm tháng lẫn lộn buồn vui
Mãi lênh đênh con sóng vỗ cuồn
Như tiếng thác ngày đêm vẫn chảy.
Ngày xưa đó trong tôi nức nở
Vẫn mong gọi hai tiếng tình yêu
Rồi tình đó giờ đây trắc trở
Tôi ngậm ngùi ...trong tôi đắng cay.
tặng cho những ai đó vừa mới trải qua một cuộc tình ...
Mới tập tành làm, nên còn nhiều chỗ vấp, mong mọi người bỏ qua nhé hihi, chúc vui vẻ